1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ hay bị ....nick (bởi lý do lãng xẹt)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi eofa_aofe_1234, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Troài,bác xài cả tí chó à,tí chó có hơn tí người hok?
    Gớm,mà thoai,dùng từ chiến nó ko đc cảm tình cho lém,thoai thi ta "bàn bạc,nchuyện" vậy,dù sao em với bac cg quấn quýt đã lâu,mà dạo này xa nhau hơi nhìu,kể ra cg thấy nhớ lém,thiếu lém,ngại lém
    Dạ Trâu Đôla của em đang tạm thời đưa đc về chăm sóc để chờ đến đại hội chọi trâu bác ạ,bác kiếm con trâu nào để tết em cả bác chọi cho xôm

  2. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, về thăm nhà thấy hụi trưởng ở nhà trông nhà roài.
    Dạo này hụi trưởng tu chí nhẩy.
    Hụi trưởng ở nhà trông nhà nhé, em đi học đây
  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhà tôi mà bác chả rquan tâm zì cả. Có từ lâu roài mà. Hờ hơ, tụ tập vài anh chị em hay bị lock để "rút" kinh nghiệm tí mà. Nhà vui lém. Toàn mấy em chíp,TV, liu tiu
    ( Toàn em ngoan nhá ). thôi mà. hehe. Có gì đâu. Luôn đón chào khách mới. Bác rảnh qua chơi cho vui cửa vui nhà.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    grừ, đi học đê. Trượt ra đấy lại oán người khác!
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kơm no rượu say về mở cửa thấy Bác Khoai lù lù 1 đống ở đấy. Hoá ra bây giờ mới biết nhà mình . hehe. Welcome bác đến chơi nhá. Liu tiu rót nước mời khách đê. Đứng đấy à? Không làm zì à?
  6. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Oài,bác khoái vẫn chưa té à?trụ lâu nhờ,nhà hết nc roài,thía bác thích uống gì để em kiếm
  7. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mình nhà cửa có vẻ lạnh quá nhỉ. Bây giờ mình mới thật sự thấy không có gì đau khổ hơn mất tự do. Phải đẩy không khí nhà mình lên mới được. Em xin phép Hội trưởng Eo cho em làm một bài xả nhé.
    Sang Khoảng lặng thấy em Chíp bẩu tuân thủ luật giao thông, tự nhiên thấy buồn cười nhớ lại thời gian mới tốt nghiệp, đi làm trong SG.
    Lần1: Chiều hôm đó, mình đi học thêm ngoại ngứ, lớ ngớ giữa đường NKKN đoạn Quận 1 kẹt cứng người. Đến đèn đỏ, mình không thể nào lùi lại được thế là bánh xe chạm phải vạch trắng. Tuýt, còi thổi và cảnh sát vẫy, híc thế là xong. Anh chàng CS khá trẻ hỏi: ?oBiết lỗi ko??
    ?oDạ biết?. ?oLỗi gì?? ?oChạm vạch?. ?oBằng lái xe đâu? ?oChưa có ạ? Anh CS có vẻ buồn cười và tội tội vì vẻ mặt ngơ ngác con tê giác của mình (ơn trời, bố mẹ mình sinh ra mình 1 khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ ngây ngây thơ thơ, che đậy được những cá tính nông nổi). Anh ta bảo đứng đó mà nhìn người đi đường đi như thế nào (Rõ vớ vẩn, anh ta tưởng mình ngốc hay sao ấy). Và mình phải đứng đó 15 p, nhưng tội gì nhìn ra đường cho chóng mặt, mình mơ màng nhìn những toà nhà chọc trời và thoả sức tưởng tượng. Có lẽ thấy ngộ ngộ thế là anh chàng CS bảo ?oThôi về đi, lần sau nhớ dừng xe cho đúng luật và thi bằng lái đi?. Mình dạ 1 tiếng rõ ngoan và biến thẳng.
    Lần thứ 2: Ở Thủ Đức, cũng đèn đỏ, tại 1 ngã 3, mình thấy nhiều người cứ rẽ trái chẳng sao cả, lại đang vội thế là rẽ. A lê hấp, còi và vẫy lại. Tội: Rẽ trái. Chả hiểu ma xui khiến gì mình lại cãi sao có người rẽ trái được. ?oĐâu, đâu?? Anh chàng CS hỏi. Híc, lại hỏi vớ vẩn, họ đi mất tiêu rồi còn đâu. Thế là CS rút bay chìa khoá xe, đi thẳng sang bên kia đường và vẫy mình theo. Run rủi thế nào, ngay bên cạnh mình lại có một tiệm phá khoá. Hơ, và tất nhiên nhân lúc anh CS đang mải mê với chiến thắng, mình tấp vào phá khoá và chuồn. Cười vu vơ nghĩ đến cảnh anh CS cầm chùm chìa khoá chờ đợi.
    Lần 3: Ở NA, quê mình. Lần này không phạm luật gia thông, nhưng là tại kỳ thi lấy bằng lái xe. Bài test trong vòng 30 p, thật sự quá dễ đối với mình, chỉ cần tích trong vòng vài p. Mình hiên ngang bước ra khỏi phòng test. Chẳng biết vì lý do gì mà mình lại là tên đầu tiên bị trượt, thế mới đau chứ. Mình lại cãi với người chấm thi. Ông ấy đưa cho mình xem đáp án và đó ko phải là bài test của mình. Mình bực lên và nói nếu thầy tìm thấy 1 câu tích sai thôi em cũng chấp nhận trượt. Híc, mí anh thi cùng cứ an ủi thôi về lần sau thi lại đi em. Hờ TV là ai kia chứ, sao chịu thế được, thế là chiến đấu đến hơi thở ko cuối cùng. Cuối cùng ông thầy cũng phát bỉu: ?oEm có dám chắc làm lại sẽ qua ko?? ?oDạ, em làm lại 1 chứ 100 lần cũng qua thôi ạ?. Ha vậy là test lại, qua 20/20, sướng nhá.
    Lần này: Ở TTVN, mình thấy mí cái topic chuối quá, như Hụi ít nói í, toàn spam, sao chẳng thấy Mod ý kiến rì cả, bực mình tham gia thế là bị cảnh cáo, del bài, ức bảo Mod lock topic và xoá hết bài spam đi tớ mới phục, mãi hôm nay Mod mới khoá, lãng xẹt, lại còn lock luôn nick của mình nữa chứ.
    Chẳng bít mình đã thắng hay bại nữa. Lần 1, ko fạt nhg bị đứng lơ ngơ 15p, lần 2 phá khoá như kẻ trộm, lần 3 phải làm lại bài, lần này topic bị khoá nhưng cái giá là em xin xin nhỏ bé của mình bị lock mĩ ngày. Đúng là được, mất, mất được chỉ trong gang tấc.
    @ Anh Eo: Em chỉ trung thành với cái em TV thôi, (hơi cực đoan tí, kiểu như em chả bao giờ đọc hay xem bất cứ nào Hậu Cuốn theo chiều gió, hay hậu Tam quốc, hậu Thuỷ Hử? rì cả), lúc nào tự do em sẽ chăm sóc cho mí cái nhà 7x của anh ra trò luôn. (Bật mí: Có bài thơ tặng riêng cho nhà Nếu em biết, chờ em mãn hạn ra đã nhé). Hừm, nói nốt cho Eo phổng mũi nổ bùm luôn: Dạo này về Làm quen em chỉ thích ghé vào đây thôi.
    @ Chíp: Mai thi tốt nhá em.
    @ Thư ký, bếp ga ?.: Dạo này ngoan nhỉ.
    @ Phó rừng: Đã rửa xe chưa vậy???.
    @ Púp: Nghe xương wé, mí em púp ko hẹn ngày tái ngộ à em.
    @ Thương anh Khoai, dạo này cứ vào Khoảng lặng than thở sao chẳng lặng, híc, mới được A khen viết hay, chưa kịp đáp lễ đã bị còng ròi.
    @ AT: Anh bỉu post bên nhà anh rồi anh lén mở khoá cho hả, vậy lén mở đi anh, em có post bên đó mờ.
    @ Mod (nếu ghé qua): Tớ thấy topic Lảm nhảm gì đó đậm chất spam, toàn Mem ít nhời mất nhà chạy sang cư trú đó. Lock đi nhá.
    Thôi, em tiếp tục ngắm nhìn thiên hạ vẫy vùng từ đỉnh cao Ôlanhpơ đầy kiêu hãnh, chứ ko phải cột điện đâu nhá, ha ha!!!!!!!
    Vẫn là ta,
    Chú Ruồi sung sướng
    Sống xứng đáng
    Chết chẳng vẫn vương.

  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bận chút việc. Không online. Hôm nay, bây giìơ mới đọc bài của TV. Chợt thấy buồn. Em à, đây cũng là 1 sân chơi và nó có luật lệ của riêng nó. Em đừng buồn nhé. Em cũng đừng phải bận tâm nhiều. Anh luôn mong chờ em về mà. Anh thấy em rồi mà em k được post bài sao? hì hì. Thơ của em đâu?
  9. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Khè khè,té ra trainghe là sis TV,hwa đang định vác đá ném,may mà đá nặng ko có thì...tội lỗi,amen
    À,mấy em bupbe của em bị hạn chế post bài,chỉ lang thang đc thoai chứ hok nói đc thành lời,thôi thì cg do cái vận nó ám,đành chịu chứ bít làm seo

  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    TV ơi cứ phải như em Búp bê này! Vào hội mình để luyện tính lỳ và kiên nhẫn! Sì pam là cả một nghệ thuật đấy! Bị lock là một thú vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này