Hội những kẻ thích sưu tầm thiệp Mỗi khi buồn hay có thời gian rảnh rỗi,tôi thường lượn qua các siêu thị hay mí quầy lưu niệm ngắm nghía mấy cái thiệp.Không chỉ những hình ảnh bên ngoài,tôi còn rất thích những lời chúc trong đó.Tôi đã được chính đốn nhiều lần là không được tiêu xiền linh tinh vì mấy vụ mua thiệp ,thế mà giờ..... bao nhiêu thiệp cứ đội nón ra đi cả...... cái này đẹp,lời có ý nghĩa quá ,tặng cho X thì chắc hẳn nó cảm thấy được an ủi hơn ..... cứ vậy đấy,xót quá .... nhưng mà cái gì mình quí thì lại cứ muốn tặng cho người mình quí luôn cơ ... chẹp chẹp .... Mọi người nói chuyện về thiệp đi,ai có thiệp đẹp trên mạng thì post cho mọi người cùng nghía lun.