1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ xa nhà - "Ngươ??i viê?fn xứ"

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi blackriver_odessa, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hội những kẻ xa nhà - "Ngươ?i viêfn xứ"

    Đêm nằm thao thức chả hiểu sao đêm nay khó ngủ thế từ khi xa nhà tới giờ có bao giờ có cái cảm giác kỳ cục vậy đâu hix hix hix từ lúc ở phòng thằng cha trưởng khoa ngoại quốc về nhận lại cuốn passport gia hạn biết chắc hè này sẽ về phép hix hix hix thế mà từ lúc đó lại nhớ nhà mới đau chứ khi đi sao cảm giác này bé nhỏ thía vậy mà khi về nó lại cứ trào dâng

    Trời thế là đã qua 3 mùa thu 4 mùa đông ngắm lá vàng tuyết trắng roài nhanh thế
    bạn ơi bạn đã xa nhà bao giờ chưa nhỉ vào đây mình cùng tâm sự để vơi đi nỗi nhớ hix hix hix " nói chung ở đâu có bức xúc là ở đó có giải toả " hô hô hô cuối tuân rồi xả stress đi mọi người ơi
    [/size=6]
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    He, em thì ko xa nhà như pác, nhưng mà từ lớp 5 thì đã đi học xa nhà, cuối tuần mới về. Còn ĐH thì 1 năm về quê đc mấy lần thôi. Em tham gia vào cái này có đc ko nhể?
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    HIX Chuyên nhỏ như con thỏ mời chú xông đất nhà mới mặc dù năm mới qua lâu nhà thì anh cũng đã xây roài nhưng chưa có ai xông vô cả hehehe
    anh thi mấy năm roài có biết tới hai chữ "ở nhà" là gì đâu ,nhà là gì là một phạm trù bất kỳ đó là một nơi mà ta có thể sống có thể tồn tại được và ở đó có thể sẽ có những niềm vui nhỏ nhỏ hix hix hix có lẽ do bức xúc quá nên quá lời rồi
    Hè nãy nhãn có được mùa ko nhỉ phải về quê kiếm mấy ki long nhan lam quà cho bọn bạn cho no có hương vi quê nhà cai nhảy
  4. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Nhãn bi h mới có hoa thôi, chưa biết đc mùa hay ko! Còn long nhãn, em sợ ko mang đc, chú em ở bên Đức vừa qua VN sang đó, cũng mang sang mà bị kiểm tra bắt vứt vào thùng rác hết. Nó ko cho mang TPhẩm từ VN sang kiểu đó. Hixx
  5. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bác ở xa qua. Chứ em cũng xa quê hương như bác nhưng hè năm nào cũng được về nhà ăn nhãn . .
    Công nhận là xa nhà buồn thật. Không được nói tiếng Việt .Lại thèm trà đá nữa chứ. Trà bên này cũng có nhưng mà không thể có được cái hương vị như ở nhà được.
    Cuối tuần rủ nhau mua ít đồ về làm bữa cơm VN ăn với nhau cho đỡ thèm.
    Xa nhà cái gì cũng thiếu cái gì cũng thèm. Chỉ muốn về nhà luôn thôi ah
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bình thường đi học ,bận rộn thì không sao .Sợ nhất là khi ốm đau ,mệt mỏi cảm giác lúc đó nhớ nhà và tủi thân kinh khủng.Tớ còn 2 năm nữa mới được về nhà hẳn...nghĩ lại thấy xa xôi quá .Buồn thật
  7. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có dự định j` sau khi học xong chưa thế?
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    HIX HIX HIX Cam động thế sao có nhìu người đồng cảm với mình thế nhỉ troài phải cố kìm nén cảm xúc mới được ko phai lấy thau hứng nước mắt mất thoai
    Hôm qua đi ki niệm quả 8/3 chúc mừng chị em, về nhà ôm hix hix hix chắc do ra đương trúng gió độc hôm qua uống ko ít cô bạn bảo đừng có chay lăng xăng thế mà ko thích nghe lời con gái bao giờ nên khổ thế này đây có ai nấu cho bát cháo hành nhỉ hhuhhuu
    Bây giờ thấy mỗi em Linh nói đúng hix ốm đau mà ko co ma nào cũng mệt thật nhưng lam một ly bia hay Vodka thấy đời cũng nhe nhõm lắm hohohoo
  9. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Ở bên đó có lò gạch với vườn chuối ko hả bác Tùng . Nếu có thì kiếm lấy 1 cô cho giống truyện.
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hic thê thảm quá hội chứng của 8/3 đã xuất hiện sáng nay thức dậy đầu óc đau nhức ngườiê ẩm cả có lẽ đó là tác động của nhưng ngày làm việc bù đầu vô kế hoach, nhiều khi cứ ngồi viết lách rồi lại nghĩ vẩn vơ hơ hơ hơ mà mình có phải nhà thơ quái đâu cơ chứ thế mà vân cứ hay thơ thẩn thế mới lạ chứ.

    Sáng nay nghỉ chiều đi ra ngoài một chút rồi về nhà ngoài trời vẫn lạnh quá tuyết chưa chiu tan hix lanh thia ko biết
    hồi chiều về nhà nên mạng găp lũ bạn nghe chúng nó chat chit ca cẩm mãi đứa nào cũng có đôi lứa cả vui ve thật chả bù cho mình vẫn năm trong tầm ngắm hehe du sao tư do vẫn sướng lăm chớ dù sao khi đi đường vẫn được phép liếc con mắt bên phải nheo con mắt bên trái hơ hơ hờ cái thú đó đố thằng giai có chốn có nơi nào dám mơ hi`
    Đêm rồi muh ngồi mãi đây chưa biết cuối tuần này nên làm gì cho hết việc bài vở rồi công việc lại bù đâu mất thoai
    kiểu này phải co cẳng nên mất, thoai kệ nó việc ngày mai thì để mai tiếp tục giờ phải làm ly cafe cho nó thư thái đầu óc rồi tiếp tục công việc khổ thế đấy giá mà ở nhà chắc thế nào Mama hoăc tiểu công chúa nhà mình cũng thiết kế cho nồi chè khoai Môn hoăc đậu xanh gì đó, còn ở đây thì đừng có mơ mộng hão :D chấp nhận số phận vậy có thay đổi được đâu nhờ
    thoai tạm dừng vậy chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nhá hẹn cuối tuần này off phát hehhehe

Chia sẻ trang này