1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngừi thick ngắm mỹ nhân ^_^ jai nhân + gái nhân = ngắm tuốt! ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bibianh, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mìf nhĂn nhè
    [​IMG]
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... ngắm tu't thĂ ngắm tu't thật, cơ mờ ứ thick ngắm gĂi ngoại lĂm! Mấy ảnh k?u nĂ trĂn net 'ầy, vĂc về 'Ăy mần chi cho chật nhĂ hử pĂc!
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc cả làng một Giáng sinh zui zẻ và ấm áp! Con gái thì ráng mờ xinh. Còn các chàng jai thì ăn chời điều độ không cả sau này lại phải.... "ráng sinh". ka ka ....
  4. songngulonton

    songngulonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy bùn cười wa'' nên up hộ một phát! Sướng nhá! ^^
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạ vầng, sướng wá! Sướng mê mẩn hít cả người. Nhưng ngừi ta bẩu là sướng wa'' dễ đột tử. Em sợ chết lém. Chết khổ chết sướng rì cũng sợ. Nên bác cứ cho em sướng vừa vừa thui là được ròi. Nhớ!
    Lần sau vào up nữa nhớ, nhưng up 1 phát thui. Nhìu phát lại sướng wá ạ! Thanks nha!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay tớ phải phi thật nhanh vì có việc gấp. Thế rùi tớ bị kẹt trong đám đông lúc nhúc toàn đầu người với đít xe ở Chùa Bộc. Xét thấy khả năng không đến kịp được, tớ móc đt vừa đi vừa nhắn tin thủ thỉ tâm tình sự cố bất khả khắc phục với kon bạn và mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nó.
    Cơ mờ đang hí hửng với những lời đường mật giả tạo, thì tớ tị nữa tông vô 1 anh jai đang định sang đường. Khi tớ kịp tỉnh ra thì và đầu xe hắn và đầu xe tớ tí nữa thì hôn nhau. Tớ thì vừa nhìn thấy ở đuôi 1 cí ô tô phía trước câu: "Em sợ lắm, đừng hôn nhau cả hai cùng đau" và chợt nghĩ, giá mờ đầu xe tớ cũng treo cái khẩu hiệu ấy thì có phải là hữu dụng không.
    Nhưng vì xe tớ không có khuyến cáo như vậy, nên ông anh kiên quyết tiếp tục chuyển động tiến theo phương cắt ngang xe tớ, và tớ cũng kiên quyết lách wa đầu xe ổng để wa trước. Thí là chả đứa nèo nhường đứa nào, rút cục cả 2 đứa đều phải dừng lại.
    Ông anh nhếch mắt to đùng nằm phía trên cí khẩu trang lên nhìn tớ (chắc định chửi tớ vì tội đường đông lại còn vừa đi vừa nhắn tin, phải tớ tớ cũng chửi mà). Nhưng chẳng may ổng gặp phải tớ cũng đaó để, mặc dù chả có khẩu trang dọ mõm rì ráo nhưng cũng dek sợ, trợn ngược lòng trắng lên nhìn lại.
    Thí rùi tớ thấy cí 2 cục tròn tròn mà tớ trót gọi là mắt của ông í đột ngột nheo nheo lại như cười, lại vừa như mún bắn vào tớ một thông điệp j đấy (kiểu như: mày wa trước đi hoặc đứng lại để tau wa trước chẳng hạn!)
    => Đúng là cí đồ ảo tưởng bản thân mờ, chắc ông í tưởng mắt ông í có sức biểu cảm cao lém hay seo í.
    Còn tớ thì không bít cí mặt đực ra của tớ (mà ví von như kon bạn tớ thì gọi là đực như ngỗng ị) có đủ biểu cảm hay không. Nếu nó đủ biểu cảm như tớ tưởng, thì hẳn ông í sẽ bít là tớ đang phải căng não như thế nào, để phân vân xem cí cục nheo nheo của ông í đang ở trạng thái hoạt động nào, và nó muốn biểu lộ cảm xúc gì (cáu, quát hay là cười?!).
    Chắc là nó đủ biểu cảm, bởi lợi dụng lúc tớ đang mất tập trung ấy thì lão jai liền phóng lên chiếm thế thượng phong (nghĩa là ông í đi wa trước thì tốt hơn tớ!) Thía là tớ đành phải ngậm ngùi lùi xe lại và lũn cũn đi wa đằng sau mông xe ổng í. Hự hự...
    Tớ nghĩ lại thì thấy là cí cục tròn tròn (phía trên khẩu trang) của ông í chắc không thích hợp để đặt vô một khuôn mặt xấu. Thế là tớ nghĩ ngay đến việc có thể ông anh là một jai có nhan sắc. Mặc dù tớ cũng từng gặp rất nhìu anh jai xấu có đôi mắt đẹp, nhưng cái tính ảo tưởng của tớ, thì vẫn kiên quyết bẩu rằng ông anh ấy chí ít cũng phải nhìn được.
    Và tớ tự rủa hắn quả là một thèng jai có nhan sắc nhưng không có đầu óc. Vì nếu lúc ấy ổng bỏ khẩu trang ra, để lộ 1 khuôn mặt dù chỉ hơi đẹp trai thui, thì có lẽ tớ đã nhường ổng đi trước rùi, đâu cần mất công để cục mắt hết nhếch lên lại nheo lại như thế. ha ha ha....
    => Cí nài gọi nôm na là chít vì jai đẹp thì phải. Nhưng e là tớ lại toàn ngu vì jai xấu thui. hẹ hẹ... Bùn lém cơ!

  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    hum ni lên hàng than thấy một anh Tây đẹp đáo để
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year to everyone!​
    Clik here to listen Happy new year (mp3)
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    Its the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Nows the time for us to say...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we dont we might as well lay down and die
    You and i
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks hell be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing hes astray
    Keeps on going anyway...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we dont we might as well lay down and die
    You and i
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    Its the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what well find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we dont we might as well lay down and die
    You and i​
    Wish all U a new year with all the best thing!​
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 01/01/2007
  9. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik trai đẹp cao ráo chân dài vai rộng, gái xinh da trắng tóc dài chân dài ngực nở eo thon, tớ xí 1 suất đấy nhá có đuổi cũng ko đi đâu đấy.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...jai thì Ok ròi nhưng thích cả cí vàng vàn ở trển thì hơi thắc mắc. Ấy thích gái này để đi cùng cho đôi lứa xứng đôi hay là niềm mơ ước thế? Hị hị...
    Típ gaí vàng vàng ấy ngắm ngoài đường thì cũng thích nhưng còn chơi thì chưa chắc tớ đã thick. ka ka ...

Chia sẻ trang này