1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngừi thick ngắm mỹ nhân ^_^ jai nhân + gái nhân = ngắm tuốt! ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bibianh, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ui, mãi mới tóm đc một tóppic iu dấu, cho tớ tham gia với nhé.
    Tớ là koko
    Sở thích là yêu cái đẹp, cái rì đẹp là tớ yêu...giai đẹp và gái đẹp
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tớ xin kể 1câu chuyện có thật 100% mà tớ chứng kiến vào đêm Noel vừa roài.
    Vụ nì tớ đã viết trong blog, bi h xin trích đăng lại tại đây:
    Tối wa bọn tớ đi chơi Noel về, lúc đó tầm 23h. Mấy đứa đang fóng xe trên chỗ Nguyễn Khuyến thì nhìn thấy 1anh cao chừng 2m, mặc vest với wần jeans trông cực kỳ xì tai lít lun. Dáng anh đã đẹp, khuôn mặt anh còn đẹp bội fần. Trời ạ! Fải kiềm chế lắm Cin mới ko nhảy xuống xin được chụp ảnh với anh.
    Thú vị và cũng khó hiểu hơn cả là anh thong dong đạp xe đạp 1mình trên fố. Vâng ạ, đúng đêm Giáng sinh mà 1anh chàng đẹp như bước ra từ cổ tích ý lại đạp xe 1mình trên fố. rất từ từ, rất chậm rãi.
    Tớ nhớ ngày đến film "What planet are you from?" nên cứ lải nhải liên tục "Chàng đến từ hành tinh nào?"...
    Trời, cho đến h vẫn chưa lý giải được hiện tượng lạ kỳ này. Hy vọng đêm giao thừa đi chơi đc gặp lại chàng. Lúc ấy nhất định tớ sẽ lấy hết can đảm mà đến cạnh chàng hỏi rằng: "Chàng đến từ hành tinh nào?"
    Mấy đứa bọn tớ hum đấy cứ xuýt xoa mãi nhưng ko thể lý giải đc tại sao ng đẹp lại lang thang một mình vào cái thời khắc đáng nhẽ fải ở bên cạnh những ng mình yêu thương. Có đứa bảo "Hay anh nì bị điên?". Tớ way ra "đốp" lại lun: "Điên mà cái mặt như thế thì vẫn đáng iu"
    Có đứa thì bảo: "Hay là ma" mới sợ chứ lị!
    Trùi, nhớ lại đến h, mỗi lần đi wa khu Nguyễn Khuyến với Văn Miếu là lại dáo dác tìm anh..
  3. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin một chỗ trong nhà thích ngắm mĩ nhân với nhớ.
    Thật ra tớ thích ngắm mĩ nữ hơn mĩ nam, vì lí do rất chi là... ngớ ngẩn: cứ thấy anh/em/bạn zai nào đẹp là tớ ko dám nhìn, cúi mặt xuống hoặc quay mặt đi vì xấu hổ (ớ ớ, dại quá mình ơi), kể cả zai đẹp trên ti vi hay gặp ngoài đường, hứt hứt, đến khi định thần lại, quyết tâm nhìn thì ... đã qua cảnh (nếu trên tivi) hoặc đã đi mất (nếu ở ngoài đường). Thế nên mới có chuyện là tớ xem phim Cơn lốc tình yêu (có Triệu Gia Lạc nghiện màu hồng ý) phải 5,6 lần rồi mà chưa lần nào tớ xem được cảnh anh Dĩnh Phong lúc bị ốm nằm trên giường, kéo Gia Lạc ngã vào mình rồi cười sung sướng. Cứ đến cảnh đấy là tớ hét ầm lên (vì thích qúa) xong nhắm tịt mắt vào quay đi mất, mở mắt ra đã hết cảnh
    Từ giờ tớ fải cố gắng khắc fục nhược điểm này mới được, thế nên mọi người có ọp ẹp ngắm mĩ nam mĩ nữ nhớ ới tớ để tớ thực hành cho quen
    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 01/01/2007
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Nhìn linh tinh lại bị chửi cho ấy chứ
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.... vụ này thì tớ thấy nó fình fường như bi giờ đã năm 2007 chứ có rì đâu. Tớ mún hỏi là túm lại thì cí sự lạ đời nó ở chỗ jai đẹp đi xe đạp hay là ở chỗ lèm seo lại có 1 ngừi đờn ông đẹp đến thế trên cõi đời này mà lại độc thân? Nghĩa là từ khoá gây shock ở đây là "jai đẹp đi xe đạp " hay là "jai đẹp một mình"?
    Chắc là cụm 2 vì cụm 1 thì nó cũng fình fường. Nhưng cụm 2 thì tớ thấy nó cũng k shock lém. Có chăng là tớ cũng chỉ ngạc nhiên hơn việc hum wa tớ phát hiên ra vào đúng cí thời điểm giao thừa thiêng liêng thì tớ đang ở trong WC 1 tí thui.
    Theo tớ thì có thể có các lý do sau đây:
    1, Trường hợp ông anh í thức đuợc là mình rất đẹp: Anh chàng hào hoa phong nhã mà ấy kể rất có thể đang âm mưu làm cho thiên hạ một phen lé mắt vào đúng đêm giao thừa, để khỏi ngắm pháo hoa lun. (mờ làm dek rì có pháo hoa hum wa nhỉ!)
    => nói đến đây thì thấy nhói ở tay, một nàng muỗi thò vòi ra châm thẳng vào cí cổ tay đang động đậy gõ phím của tớ mí sợ chứ! Kon muỗi nè chắc thấy nói đến jai đẹp thì cũng tít mét lại chả còn tiìm được chỗ nào an toàn hơn hay seo í. Chậc chậc, thí mới bít jai đẹp có sức hút cao độ như thía này! Làm chết bẹp cả một ả muỗi có cí vòi dài 2mm.
    À, tiếp sự vụ jai đẹp đạp xe lừ đừ trên fố tối giao thừa (nghe như vụ cá voi xuất hiên ở Cà Mau í nhể).
    Trườgn hợp thứ hai là anh í không í thức được là mình đẹp. Anh í không nghĩ đến việc anh ấy có thể gây ách tắc thêm giao thông vốn đã có tiền lệ ở HN. Trong trường hợp này rất có thể đầu óc anh này không được hiện đại cho lém. Chắc sử dụng fiên bản cũ, chưa đuợc update.
    Trường hợp thứ 3, có thể ảnh là một mẫu ngừi đờn ông lạnh lùng, quay lưng lại với xa hoa phù phiếm, gái gú tầm thường. Quyết tâm tự sướng (tự hưởng thụ những cảm giác ngây ngất của đêm cuối năm) cho con gái nó thèm. Hoặc có thể ảnh đã bị 1 em gái xấu nào đó đá, nên đầu óc có tí hông bình thường. ka ka...
    Oài ui, bùn ngủ nói lung tung một hùi thì chả nhớ mình nói je. Túm lại là đằng ấy vẫn đã để lỡ một cơ hội ròi. Lần sau ấy tông thẳng xe vô xe đạp của anh í, rùi tíu tít xin lỗi, rùi bếch anh í lên xe đưa đi bệnh viện, rùi lấy cớ đêm giao thừa bệnh việc chật hết bọn đua xe nằm ròi, nên bếch anh í về nhà cho em chăm sóc. ka ka ka... Thật là lãng mạn!

  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    he he... nếu ấy hông mún có ngừi iu xấu jai thì phải luyện thui. Vì lỡ mờ vớ được anh nèo đẹp jai, lại chẳng dám nhìn vô mẹt ảnh thì.... uổng lém. Rùi lỡ có bắt quả tang chàng đang hú hí mí ẻm nào, lại nhắm tít mắt lại quay đi thì mới là tai hại. ha ha h...
    Vì tương lai chồng, cha con chúng ta, cần phải bít nhìn thẳng vào cái đẹp. ka ka ka....
    Chị em nèo có kinh nghiệm thì cho bạn này mấy lời khuyên chaâ thành nhá, kẻo tội nghip... cí Ti vi nhà bạn ấy wa''. ka ka ka....
  7. lch

    lch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ai chang thik ngam gai xin trai fong do,hihi
  8. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    khuyến cáo là lên hàng than ăn caramen , nhớ nhòm vô cái nhà vàng vàng ý , rất tiếc là hôm đấy chỉ thấy sau lưng thôi , chưa đc ngắm dung nhan trực tiếp , nhưng cái nhà thì đẹp đấy và 1 anh hàng xóm trông khá hay
    tây thì khỏi phải nói , từ già tới trẻ , trông ai cũng thik , tây thì đâu chỉ có hàng than , dạo 1 vòng quanh hồ gươm cũng đủ 1 sọt
    cách đây mấy năm còn muốn ngắm zai vuốt keo , giờ ra đường thấy nhìu quá , nên lại thik để ý mấy ông anh "mộc" ...
    hôm qua đang rẽ vào phố Hàm Long , thấy 1 ông anh phi future neo cười rõ xinh ...hic hic ... người đâu xinh đáo để
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    con bạn tớ còn khoản di học trên thư viện vì có anh đẹp trai đi học ở đó, học có jai nhân mới có hứng...ngẫm lại cũng đúng
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Không những đúng mà nó còn là một chân lý bạn ạ

Chia sẻ trang này