1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngừi thick ngắm mỹ nhân ^_^ jai nhân + gái nhân = ngắm tuốt! ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bibianh, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ui cí vụ này lại làm tớ nhớ lại cí hùi còn nông nổi. Tớ không thể nào dậy sớm đi học được cho đến khi.... bắt gặp một anh đẹp trên xe buýt. Hình như là hùi ấy tớ học 7h và chuyến xe muộn nhất để kịp giờ học là 6h35. Cơ mờ tớ toàn đi chuyến 6h45 hoặc muộn hơn. ka ka...
    Rùi một ngày đẹp trời, hoa phượng bên bờ sông Tô Lịch đỏ rực rỡ (tớ trọ ở khu cầu Cót mờ!) + trời trong xanh, không biết có mây trắng bay nhởn nhơ cho đủ bộ thơ mộng không nữa. Hum ấy tớ dậy sớm và lững thững đi bộ ra xe buýt. Ra khỏi ngõ, tớ chạm mặt 1 ông anh tóc hơi dài, da trắng, cao cao... chỉ nhớ là khá nhan sắc, còn rờ tả lại thì chịu. Nhưng hùi ấy tớ xôn xao loạn hết cả lên. Anh í bước trước và tớ... lặng lẽ theo sau. Cứ như là cùng nhau đi ra bến xe buýt í. Phải đi bộ đến 5'' như thế í. Ui trùi là lãng mạn! hị hị...
    Rùi còn iu hơn là anh í đi cùng chuyến xe mí tớ, và chỉ xuống truớc tớ có 1 bến thui (chỗ đường rẽ vô Vũ Trọng Phụng). hẹ hẹ... Chuyến xe hum đó là 6h35. Hum sau, tớ cố tình đi chuyến xe đó, và.... lại gặp ông anh trên con đường đó, trên chuyến xe đó.. ka ka... . Thế là tớ tự sắp đặt cho mình một cuộc hẹn hò đơn phương. hị hị, thì cứ sáng sáng chạy ra ngõ đó vào giờ đó, là gần như chắc chắn, sẽ gặp anh jai đó. he he...
    Thế là hình bóng ông anh trở thành động lực đi học đúng h của tớ. Cứ hum nào tớ mờ nằn nì kon bạn cho ngủ thêm, là nó gào lên: thế có muốn đi học cùng anh đẹp jai không? He he, và sáng nào cũng zậy, bạn Buồn ngủ và bạn Thích jai cứ oánh nhau chán chê trong cơn vật vã của tớ. Nhưng rùi thì hình như là bạn Thích ngắm jai toàn thua, vì không ngờ sức mạnh của cơn buồn ngủ của một bà tiên (vì lúc nào cũng ăn được, ngủ đuợc mờ!) lại lớn đến thế! Hị hị.... có lẽ vì thế mờ tớ cũng bỏ lỡ rất nhìu cơ hội được ngắm anh í thì phải.
    Nhưng lỗi không hoàn toàn ở tớ, cũng có hum anh ấy phụ lòng tớ rất tệ bạc. Tớ đã quyết tâm dậy sớm để đi đúng chuyến đó rùi, mờ anh ấy lại không đi (hoặc đi rùi), và thế là tớ hok gặp được. Có khi tớ còn quyết định không đi chuyến 6h35, đợi chuyến sau xem có phải là anh í dậy muộn không, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thiên thần đâu cả. Thế là tớ buồn, tớ vật vã, tớ thất vọng... đến mức buổi sau tớ ứ thìm đi học nữa. he he...
    Tổng kết cho đến khi tớ chuyển nhà khỏi cí ngõ đó, thì tớ và anh í đã...cùng nhau (đi bộ ra bến xe buýt kẻ trước người sau) không dưới chục lần. Có khi còn ngồi cùng 1 ghế đợi xe nữa cơ, nhưng rút cục thì chả bao rờ tớ dám bắt chuyện cả. hị hị... mới nhớn mà, lúc ấy còn chơi thân với bạn Thẹn con bà Thùng lém lém .
    Nhưng có 1 hum suýt nữa thì bắt chuyện. Là anh í chủ động nhá! Hum ấy tớ đang ra sức bấu vào cí cột trên xe buýt cho khỏi ngã, và khỏi bị đè bẹp bởi khối lượng thịt wa'' lớn của đám người phía sau, thì anh í khẽ kéo tay.... áo tớ và chỉ vào 1 cí ghế trống. ka ka... tớ xúc hết cả động đậy. Tớ đặt ịch mông xuống chiếc ghế đó (thật ra là vì đứng mỏi chân bỏ xừ rùi) và chỉ ngước lên lí nhí cảm ơn. Anh í thì đứng ngay cạnh, hẹ hẹ, thí là tớ cứ ngồi và.... nhìn cí tay anh í bám vào thành ghế. Trùi ui, chả nhớ tay có đẹp hay không nhưng chỉ bít là lúc ấy tim tớ nó hết ngây lại ngất. Cứ như lần đầu ngây ngất í. Ăc....ăc... Nhưng mờ đuợc có 1 lúc thì anh í xuống xe mất.
    Đó là lần... tương tác duy nhứt giữa tớ và anh đẹp jai í thì phải. Hị hị.... . Đến khi chuyển nhá, tiếc mỗi có anh í thui đấy. Rõ khổ, cí hùi ấy, seo mờ lại nhát thế hông bít!
  2. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    anh ý là tây hay sao mà cao thế? Tớ thik gái xinh để ngắm, nhìn ng đẹp cũng thấy sung sướng như đc thưởng thức món ăn ngon ý. Còn dai đẹp thì cũng chỉ ngắm thoai, chứ rước hàng đấy về mình xấu nó đẹp thì có mà ghen tức trong mòn mỏi chết dần chết mòn à? Nhưng tớ thik dai cao to, vai phải rộng. Mặt thì nhìn quen sẽ thấy ưa nhìn. Dạo này mình vận kém toàn bị mấy anh 1m62 với 1m65 cưa cẩm sợ vô cùng. Đứng mà cao bằng nhau mình thì to béo cứ lấp hết mặt mũi chúng nó, thấy cứ thế nào ý, 1m62 thì iu em 1m52 đi cho lành, rủi gặp lúc mình nổi hứng guốc dép 5, 7cm lên thì chúng nó đứng đến ngực mình à?
    Ôi dời đọc cái dòng hl trên kia mà cũng thèm thuồng muốn đc thấy anh 2m 1 lần. À đúng rồi có 1 lần tớ đi ăn nem rán ở ngõ Tạm Thương, thấy 1 anh tây cao cực luôn, chắc cũng tầm 1m95. Cao nhưng mà to chứ ko gày, cân đối cực kỳ. Tóc dài, vàng óng suôn mượt buộc túm đằng sau, mày thanh, mắt sáng, mũi cao thanh tú, miệng đầy đặn ôi nói chung là tượng Hy Lạp cũng chỉ đến thế là cùng. Tớ với con bạn (toàn con ưa mỹ nhân) mắt thô lố ra nhìn, thế xong rồi thấy 1 con bé đi cùng anh ng iu ngồi cạnh bọn tớ, con bé đó kêu "khiếp thằng kia cao nhỉ nhìn kinh thế" Có mà nó kinh ý ng đâu mắt mũi như thế thì đừng để trên mặt mà để ở thắt lưng cho rồi. Chắc thấy ăn ko đc đạp đổ, anh ng iu nó nhìn cũng sáng sủa cơ mà nhùn, chắc tại bọn tớ toàn đứa ko thấp lắm nên thấy thế, tớ thì nhùn cơ mà con bạn tớ cao 1m70, nó liếc anh chị kia 1 cái rùi quay đi mới nhục chứ.
    Who: Ơ thế ra bà này dát dai đẹp à? Hí hí 22 rồi tập dần đi ko đến lúc lấy chồng về thì... hí hí
  3. anhchangluondenmuon

    anhchangluondenmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tớ thì chỉ thick ngắm chị em xinh xinh thui, gặp mí bạn phình phuờng tớ k thể nói chuyện dc
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì kì thị wa''! Thích là 1 chuyện, chơi là 1 chuyện khác, iu là 1 chuyện khác nữa và cưới thì cực cực khác. Hờ hơ... rùi lúc ấy lấy zợ phải 1 con cá sấu cho bít mẹt. Lúc ấy rùi há miệng quai mắc ngang họng không ai gỡ hộ cho đâu nhá!
    Tớ thì chỉ to mồm gào rú thí thui chứ tớ không hề kì thị jai xấu. Tính cách là quan trọng chứ hình thức.... hì hì chỉ là phù phiếm (nói xong cắn lưỡi phát!)
    Ơ cơ mờ cũng sợ phết, nhỡ sau này chồng mình xí jai, bạn bè nó lại bẩu con này chỉ được cái to miệng nói phét. Ngắm jai chán chê rùi đui mắt, chả còn khả năng "thẩm jai" của mình nữa. ha ha ha...
    Nhưng thật ra thì số tớ nó cũng hẩm. Bạn bè tớ chơi toàn thuộc hàng nhan sắc.... mặn mòi, chả ai đẹp jai đến mức thốt lên "ồ kì diệu wa''" cả. Cho nên tớ cũng ứ dám to mồm.
    Sau này tớ có lấy phải một chàng xấu bình thường như tớ nhưng "love U and love me" là được ròi! Nếu chẳng may ông jời đày đọa đôi mắt tớ, bắt tớ giật dây đúng vào một chàng xấu xí wa'' đang'' thì tớ... cũng chả than thân trách phận mờ lèm rì. Trước ngày cưới tớ ngửa cổ lên chửi ông jời 1 ngày 1 đêm lrùi lại ton ton leo lên lưng chú rể và cười ha hả ngay í mừ. ka ka...
  5. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    cái nì thì bạn nên về nhà nói chuyện với mấy cái poster gái xinh ý nhá
    còn cái bạn gì gì mà kêu ở thư viện có anh đẹp zai ơi , thư viện gì thế ... share với
  6. anhchangluondenmuon

    anhchangluondenmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hu hu các bác mắng em kinh quá từ nay em hông dám nói thật, Nhưng mà nói chuyện với các bạn xinh xinh thì có hứng hơn
  7. anhchangluondenmuon

    anhchangluondenmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tớ xấu zai có làm quen ấy dc hok biết đaau lại có duyên nhỉ
    Love U love me
  8. anhchangluondenmuon

    anhchangluondenmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , ấy làm j mà lên mod nhanh thế, mua à, chi choox tosw mua voi
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm.... hỏi có thiện í không để tớ bít đường trả lời thật. Chứ tớ đánh hơi thấy hơi hướng của sự "ghen tị" à nha!
    Ke ke.... thế lèm thí nèo mờ ấy lại bít là tớ lên Mod nhanh tài thế?
    À, còn cí vụ xí jai của ấy í mừ, tớ nhìu bạn xí jai lém rùi, có thêm ấy nữa cũng không bùn fiền thêm tí nèo đâu. Có khi tớ về mở trại cá sấu lại làm ăn phát đạt í chứ. he he....
  10. anhchangluondenmuon

    anhchangluondenmuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế bác cá sấu , cá mập , hay vàng , .... Có j cho em nhập hội với ơ, thế lên mod thì dk j mới dc, iem có 1k gold, gần 100 bài viết

Chia sẻ trang này