1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngừi thick ngắm mỹ nhân ^_^ jai nhân + gái nhân = ngắm tuốt! ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bibianh, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nói chung ảnh ở trong topic này đều đẹp hết cả.Hức hức
  2. Hi3u0no

    Hi3u0no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mắt bạn tinh đời thật đấy
    [​IMG]
  3. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chào tuần mới bằng một mỹ nhân mới nhé ( mỗi ngày 2 tấm ) :
    [​IMG]
  4. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Típ ........
    [​IMG]
  5. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hello ngày mới :
    [​IMG]
  6. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    G.9 :
    [​IMG]
  7. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tiếp :
    [​IMG]
  8. heart

    heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Không có hình em này mặc áo tắm à bác
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhà đi bụi, lâu ngày về không nhận ra cổng luôn. hu hu, cho mấy cái ảnh dư lày lên dán cổng làm lính gác
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày rảnh rỗi, trở lại nhà xưa làm vài post hỉ?
    Rạo lày bị sống trong môi trường khan hiếm jai đẹp nên không có nhiều "hàng" để show. Nhưng xin kể vài dòng về mấy gã jai gần đây khiến hình ảnh jai ở SG trong mắt tớ càng ngày càng thê thảm nhé!
    Vụ 1:
    Tớ phi xe lên vỉa hè hiệu thuốc, cái vỉa hè dốc ngược và chật hẹp, xe tớ bị trôi ngược xuống lòng đường. Tớ luống cuống thế nào đáng lẽ giữ lại cho nó khỏi trôi thì nó lăn đùng dựa vào em xe bên cạnh. Thế là cả tớ và 2 em xe đều có nguy cơ đổ chòng quèo trước cửa hiệu thuốc. Cạnh đó, 1 bạn jai (k kịp nhìn jà hay trẻ nhưng chắc chắn là jai xấu) đang ngồi yên vị trên yên xe máy. Nếu mắt bạn í không bị mù, không lác thì chắc hẳn là bạn í đang theo dõi diễn biến sự việc của tớ và 2 em xe. thế nhưng, tuyệt nhiên mông bạn í dính lấy yên xe và bàn chân không hề có í định đặt xuống đường và đỡ xe hộ tớ. Đấy, jai ở đất SG (k dám nói jai SG sợ bị đập!).
    Cuối cùng, 1 chị trong hiệu thuốc chạy ra giúp tớ. Con gái SG ga lăng thật!
    Vụ 2:
    Cạnh nhà tớ là 1 nhà trọ của mấy thằng jai ở đâu đó, có 1 thằng suốt ngày ngồi chình ình trên con xe biển 81 (Gia Lai) ở phía trước cửa nhà. Nó ngồi nhiều đến nỗi mỗi ngày tớ ra/vào cái cổng có 2 lần thôi, sáng đi làm và chiều đi về, thế mà lần nào cũng chạm mặt nó. Tớ tự hỏi nó thuê nhà làm j cho phí, ra đường ngồi qúa nửa time rùi còn j.
    Nếu nó cứ ngồi ở đó và tớ cứ đi về ngày 2 lần chạm mặt thì cũng chả có j phàn nàn. Nhưng một lần, con bạn tớ (theo lời nó kể), nó dắt xe vào cổng nhà (cũng hơi cao), quên gạt chân trống và cái xe bị đổ, trôi ngược ra sau. Nó đành buông tay cho xe đi người toàn vẹn. Rùi trong khi con bạn tớ lúi húi tìm cách dựng em xe dậy, thì nó gặp cái ánh mắt theo dõi chăm chú của cái thằng ngồi chình ình trên xe máy kia. Không hề động cựa, dù chỉ là cái ý định giúp đỡ thôi cũng không.
    Cứ cho là gái nhà tớ chả xinh (bao gồm cả tớ), nên chả đáng được jai nó ga lăng với. Nhưng cái này lại chả phải là ga lăng nữa, mà là lòng nhân đạo. Không biết các bạn jai ấy oánh rơi chúng nó ở đâu rùi!!!!
    Vụ 3:
    Vẫn liên quan đến thằng jai cởi trần, mặc quần đùi ngồi trên kon xe 81 truớc cổng nhà tớ. 1 hum run rủi tớ đi làm muộn, mà hum trước trời mưa tầm tã làm rỉ cái ổ khoá cổng nhà tớ. Nhà tớ có 2 lối ra, nhưng nếu muốn dắt xe ra thì cái cổng đấy là con đường độc đạo. Tớ loay hoay một hồi, rùi lấy hết sức xoay cái chìa khoá 1 vòng, em ấy quay 1 vòng thật, ngọt ngào. Tớ hí hửng nhìn xuống và tá hỏa khi thấy em ấy 2 phần tách biệt, cái chuôi thì ở chùm còn cái đầu thì ở trong ổ khóa :((.
    Đúng lúc đấy 1 kon bé hàng xóm cũng chạy hớt hải xuống để đi làm. 2 đứa ngẩn tò te rùi quyết định đập khóa. 2 đứa mượn được cái búa và đập hùng hục, nhưng thật ra chả biết đập nên nó nhẹ như đuổi ruồi. Cái khóa trơ trơ. Đúng lúc đó thằng jai kia lượn ở đâu qua, ngó vào, cười khẩy: Khóa này đập cái là xong, nói rồi đi thẳng. Tớ tức lộn mề, mất công trước đó tớ nhìn nó trìu mến với hi vọng nó trèo vào cứu giúp.
    Cuối cùng 1 bác hàng xóm, hoặc nhìn 2 đứa con gái khổ sở mà thương tình, hoặc nhìn 2 kon đập khóa ngứa mắt quá, đã quyết định đi vào lối cửa kia va phá khóa giúp. Sau 3 phát đập, cái khóa bung ra. Thêm một lần nữa ngán ngẩm cho jai và biết ơn các chị gái ga lăng ở cái vùng này. Hik!
    Thử hỏi, cái đất mà người đẹp jai như lá rụng mùa thu này, lại thêm cái hình ảnh thế kia, thì làm sao mà tớ cảm mến cho được

Chia sẻ trang này