1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngừi thick ngắm mỹ nhân ^_^ jai nhân + gái nhân = ngắm tuốt! ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bibianh, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào post thử cái ảnh đằng sau coi để mọi người cùng đoán có thưởng.
    Mình chợt xin có ý kiến là trong lúc chúng ta chưa thể sắp xếp được thời gian đi off, có lẽ chúng ta sẽ cùng học tập trên lý thuyết trước đã. Bác nào có ảnh đằng sau và đằng trước của ai đấy sẽ post cái ảnh đằng sau lên trước để bà con cùng đoán, rồi sau đó post ảnh chính diện lên. Thế này rồi khi ra ngoài đường thực tế có lẽ trình sẽ lên cao lắm đấy
  2. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng ... chỉ biết gục gặc cái đầu hông bít bình luận gì thêm ...
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay à nha! Cơ mờ tớ hông có ngừi mẫu nam ạ! Mà vụ này còn hơi gay ở khâu kiểm duyệt ạ. Hông phaỉ đứa jai nèo cũng sẵn sàng quay trái phải trước sau cho chị em mình nghía và chụp đâu. Thứ nữa là nếu chụp đựơc roài tụi chúng cũng chưa chắc cho mình bốt chúng lên làm trò đâu! Đấy!
    Còn nếu đi chụp chộm mờ khổ chủ không bít, bạn lương tâm bạn í lại giở trò cắn với dứt thì cũng hơi phiền! hị hị...
  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    nài thì hay
    [​IMG]
    đoán đi nào !
  5. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hông chơi ảnh này á, ảnh này qua kỹ thuật rồi, ko giúp các bạn cùng tiến bộ.
    bibianh: tớ cũng ko có người mẫu nam á, hông bít ai có lòng hảo tâm đóng góp cho hội ko ta
  6. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Chú này lại móc họng anh roài. Chú cứ bô bô cái mùm thế này thì anh kòn đong đưa thế qué nào được nữa. Chịu khó ngồi đó hóng hớt và đợi tin vui của anh đê.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cám ơn bác trước...! Chẳng có gì, thôi thì mời bác vài vại gọi là đặt trước Chờ tin vui của bác
    Tránh bị gọi là sờ pham, tui cũng thích ngắm gái lắm á, nhất là gái xinh ! Gái thường hay gái xấu cũng ngắm, nhưng mà chỉ ngắm cho biết nó xấu hay xinh thôi Biết rồi thì 1 ngắm tiếp 2 liếc sang chỗ khác
    Nhưng mà gái xinh nói ngọng líu ngọng lịu tui cũng chẳng thích ! Ví mà có cưới về làm vợ, đặt tình huống như thế này thì có phải dở khóc dở cười không:
    Có anh nọ lấy được cô vợ cũng khá là có nhan sắc, tuy nhiên cô ta phát âm chưa chuẩn cho lắm. Công việc của anh khá bận rộn và hơi xa nhà. Một ngày, cô vợ không biết trái gió trở giời thế nào té lăn đùng ra bếp, bà mẹ chồng thấy thế sợ quá dìu cô ta vào phòng ngủ. Sau đó bà cuống cuồng lấy điện thoại của cô vợ nhắn tin cho anh chồng "Vợ mày ốm, về nhà ngay..."
    Công việc đang bù đầu bù cổ, anh ta nghe được tin thì giật mình phi lên phòng sếp xin nghỉ đột xuất để chạy về nhà. Không biết hôm đấy sếp có chuyện gì, thật xui xẻo cho anh ta, sếp khăng khăng không đồng ý. Anh ta chẳng biết làm sao, năn nỉ, nói tình nói lý cũng không làm cho sếp thay đổi quyết định. Bực quá, thêm cái lo ngay ngáy trong người, anh văng cho sếp vài từ tục tĩu rồi bỏ mặc cái mặt đần thối của lão mà vọt thẳng ra ngoài.
    Ở nhà, may sao cô vợ vừa tỉnh lại. Anh vào đến phòng thì thấy vợ đang nằm tênh hênh trên giường, buông 1 câu, hơi thở mệt nhọc: "Anh về ấy à, anh ờ vào áng em đi, ó âm ẩm ìa...". Anh chồng nghe xong, tức quá :"Sờ vào háng cô làm gì ? Cô không chờ đến tối được à ???"
    Chẳng biết cô vợ có ăn cái đạp nào không, cũng thấy tồi tội, đâu phải lỗi của cô
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dễ phải đến nửa tháng mới gặp mặt tụi bạn... cùng lớp! và chắc là hơn tháng hum nay mới nhìn thấy mẹt ông thầy hơi hơi đẹp jai. Cí áo len mùa đông + cí khăn to xù không che được cục bụng của thầy mờ khiến nó còn trông... phinh phính hơn. Hé hé... Thí mờ thầy đã được mệnh danh là đẹp trai nhất khoa rùi nhá! Thật là.... thương tâm cho cí khoa mình.
    Lâu lâu hum nay mới có cảm giác đường phố. Dạo này cứ được nghỉ học hoặc tự cho phép nghỉ học triền miên. Thế nhưng mình rất ngoan, mắt tuyệt nhiên không liếc ngang nhìn xéo đứa nèo hít (báo hại tí nữa tai nạn!). Mùa đông ra đường thích nhìn toàn cảnh hơn cận cảnh. Nhìn cảnh ngừi ta đông đúc chen chúc cũng thấy dễ chịu hơn mùa hè!
    Bủi sáng sớm, lạnh, chui trong 1 cí áo thật ấm, ấm từ đầu đến chân, và lướt phướt trên đường Láng => sẵn sàng thờ ơ với cả đống jai đẹp để nghếch mặt nhìn trời nhìn đất lúc ấy! Kể ra thì mùa lạnh xúc giác có phát triển hơn thị giác (do nhu cầu lò sưởi cao hơn nhu cầu nghía ngắm!). Do đó, phong trào nghía jai dự báo là sẽ tạm thời đóng băng. ka ka ka...
    Thui đi làm công tác chăn gối thui, lạnh thí nài... chỉ chui vào chăn ngủ là sướng! Hị hị... Tạm thời thờ ơ với thập cẩm các loại jai!
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhà mí xây . Em xí một suất
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    =>...123: Ukie! Sẽ có xí cho ku (hok bít jai gái thí nèo nên cứ gọi là ku cho nó bao quát, he he). Thik nhà xí tầng số mấy đăng kí lun đê!
    Tổng kết fát! Hum nay có một bủi chìu ngớ ngẩn lang thang trên đường quốc lộ! :
    - 3 lần đổi xăng lấy đường nhựa một cách cực ngớ ngẩn + 3 lần vượt đèn đỏ một cách rất "tội lỗi hồn nhiên" + không đếm được số lần phanh gấp
    - Nghía được 1 thèng jai đẹp đi ngược chiều, vừa đi vừa nghêu ngao hát trông rất phong cách. Cư mừ trình độ bắt nét của mắt trong cơn buồn ngủ cũng không được chuẩn cho lém nên chả nhớ được chi tiết nào trong cái tổng thể mắt mũi mồm... ấy
    - Nghía được 1 bàn tay jai rất hợp sở thik của mình => không kịp nhìn ngừi mờ chỉ nhìn mỗi tay. Cũng vì cí bàn tay ấy mờ mình đi nhầm được. Chả là đang mải đuổi theo...bàn tay thì có điện thoại, nghếch mặt nghe một hồi thì thấy bàn tay mất hút. Ngó nghiêng hồi thấy mình mua được cả đoạn đường.
    - Nghía được 1 cí mặt đẹp, của anh lái taxi (chả nhìn hãng nèo!).
    Chả là lúc dừng đèn đỏ, sau thất bại trong việc cố kìm nén 1 cái ngáp thì mình đành phải giơ tay lên che + từ từ mở cơ miệng. Đồng thời với chuyển động của tay và miệng thì cằm cũng từ từ nghếch lên, tạo với cổ 1 góc khoảng 120 độ theo tư thế chuẩn.
    Và cố nhiên đã nâng lên thì phải hạ xuống. Khi các cơ quan hữu quan đã phối hợp nhịp nhàng để kết thúc tốt đẹp cái sự ngáp thì cơ quan thị giác (đang từ từ hạ xuống theo chuyển động cùng chiều của cằm) đột ngột giở chứng: Thay vì quét 1 đường theo phương thẳng tiến thì nó bị dính trân trân vào ngay 1 cái gương xe phía trước. Và để có thể giới hạn vùng phủ sóng của mắt chỉ trong 1 chiếc gương như vậy thì có thể là gì ngoài một gương mặt jai đẹp trong gương?
    Và thêm nữa là hình như cí đôi mắt trong gương kia cũng đang ngó thẳng vào mặt đồng loại khác phái của nó thì phải.
    => Đúng lúc đó thì đèn chuyển xanh và... chỉ là thế thôi!
    => Kết thúc 1 buổi chiều ngới ngẩn chỉ với từng ấy sự kiện thui. Thế cũng đủ để khi về đế nhà thì hoàn toàn tỉnh ngủ. Thí là lại quyết định đi bán mông cho ghế thay vì bán lưng cho giường!
    Ăc...ăc...! kể ra thì việc ngó jai cũng rất có tác dụng trong công cuộc chống buồn ngủ đấy chứ! Dù vậy thì bi rờ cũng phải leo lên anh Thành (jường) để đoàn viên chăn gối thui. hứt hứt!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 06/12/2006

Chia sẻ trang này