1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ngừi thick ngắm mỹ nhân ^_^ jai nhân + gái nhân = ngắm tuốt! ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bibianh, 03/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ui ui, có cả hội này cơ ạ? Chắc tại nhà em ko để ý, giờ đến trang 7 rùi . Đúng sở thích của nhà em rùi. Zai đẹp ai chẳng thích ngắm chứ, đi xe suýt đâm mấy lần vì can tội ngắm zai đẹp mới chít chứ. Vô hội cái nào. Các bác có ảnh nào đẹp thì post cho mọi người ngắm với.
  2. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    kekeke, em có tý ý kiến là vào chỗ bảo tàng Hồ Chí Minh ý(cháu xin lỗi) ý đó đó, từ mấy anh hướng dẫn viên cho tới mí anh du khách ...úi rời ơi, hìhì
  3. heart

    heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đây,Ronaldinho khá đẹp trai phong độ:
    [​IMG]
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    một thời Milan
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi... cứ như đi ngó trộm sư trong chùa í nhỉ! Cứ cái j lén lút thì lại càng thik. ăc...ặc...! Nhưng mỗi tội là vô đó ngắm thì ngắm nhưng phải bít kìm chế cái sự sung sướng lại kẻo lại open mouth ra một số từ ngữ khiếm nhã thì... phải tội với Bác chít! hị hị... Cháu cũng xin lỗi Bác ạ!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mắt tớ đụng phải một nhân nam và bỗng nảy nòi ra một cái sự trăn trở rất chi là bứt dứt, mún cùng chia sẻ.
    Chả là... tớ nhìn thấy một anh dáng rất chuẩn (à cứ tạm nói là rất hợp với gu tớ đê!) nhưng tội thay là khuôn mặt của anh í nhất quyết tuân thủ cái quy luật nhân vô thập toàn. Và vì thế nó chả hợp với con mắt nào của tớ cả.
    Nhưng đúng là "nhân vô thập toàn thật", vì thế có đôi khi ngừi ta buộc phải chọn lựa giữa dáng đẹp và mặt đẹp thì seo?
    Thế là tớ bắt đầu day dứt: Khi nhìn mẹt một jai thì ngừi ta (cụ thể là các gái đi) ngó mẹt trước hay dáng trước? Và trong tổng thể một thèng jai thì cái gì được quan tâm hơn trong hai cái đó?
    Tớ thì tớ nghĩ tớ quan tâm đến dáng hơn thì phải, còn mặt thì hơi đẹp thôi cũng được (nhưng dĩ nhiên là không phải kiểu: "sinh ra là giành cho Thị Nở" rùi!). Tớ nghĩ là tớ có thể chấp nhận một anh dáng đẹp khuôn mặt bình thường hơn là một anh mặt đẹp dáng xấu! Hị hị....
    Àh nhưng mà đương nhiên là xấu đẹp ở đây là theo gu của mỗi ngừi nhá. Không có nghĩa mọi ngừi chê xấu thì tớ cũng thấy xấu và ngược lại, không phải là cứ tớ khen đẹp thì tất cả mọi người sẽ đều vỗ tay đâu.
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đang đợi đèn xanh, nhìn xung quanh, trời , ngay bên cạnh mình , ko thể tin được, thiên thần nào đi lạc đây, tại sao lại dừng ngay bên mình, choánh quá, đầu óc mình đảo lộn, trời đất quay cuồng, chú công an đâu rồi, dừng tất cả mọi người lại đi , ôi mình die đây.
    Về nhà, đồng hồ chỉ gấp 2,5 lần chiều dài quãng đường từ cơ quan tới nhà, ít thế thôi sao, ko biết theo tới đâu nhỉ, chỉ biết khi khuất bóng mình đang ở tận....... Hà Tây, ko thể tin được.
    Ko cao, ko thấp ,ko gầy,ko béo, ko có 1 chút khiếm khuyết.Ôi, còn khuôn mặt chứ, có phải sau khi sinh ra chúa, người đã sinh ra cô ấy ko? hỡi đức mẹ của con, xin người cho con được biết con cần làm những gì để cô ấy thuộc về con mãi mãi, hay chỉ ngắm cô ấy một chút mỗi ngày, để cho con thêm niềm vui, hy vọng vào cuộc vốn rất tối tăm và buồn bã này, con phải làm gì đây?? hãy cho con biết .......
    Nhân vật trên tên Hiền, cô ấy đã có người thương rồi , nhà cô ấy ở Thị xã Hà Đông- Hà Tây.
    Truyện này đến với tui cách đây 1 tháng, cho tới bây giờ, trong giấc mơ hình ảnh cô ấy vẫn còn ám ảnh tui mãi, khó mà quên được , con gái đất lụa có khác, chắc hàng ngày cô ấy chỉ xe tơ dệt chỉ hồng nên thượng đế mới cho cô xuống trần .Hic, giờ kể lại mà ..........ko tả nổi
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc, cái bà này, đã bảo loại giai đó nguy hiểm mà vẫn cứ bảo tui giới thiệu. Thà được ngắm zai đẹp thì dù chết cũng không sao hả??? kekekke vấn đề là zai đó tui cũng đi kiếm mãi mà chả thấy đâu, chỉ có hàng online thui bà ạ
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc, cái bà này, đã bảo loại giai đó nguy hiểm mà vẫn cứ bảo tui giới thiệu. Thà được ngắm zai đẹp thì dù chết cũng không sao hả??? kekekke vấn đề là zai đó tui cũng đi kiếm mãi mà chả thấy đâu, chỉ có hàng online thui bà ạ
    [/quote]

    hơ hơ, thui thì có hàng nèo ta chơi hàng í! Đã vác bát ăn xin nào dám đòi cơm rang thập cẩm. ka ka ka... . Giả mờ hàng online cũng chả có thì ta... tự sướng vậy! ke ke..
    Vậy nhá, hàng thật hàng ảo ấy cứ show lên cho chị em thỏa mãn cí niềm sung sướng của mắt nhá! hí hí..
  10. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hội này tiêu tùng rùi sao! Ngắm offline không được thì online đi:
    Click: http://360.yahoo.com/haih4nz

Chia sẻ trang này