1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Trada ;[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] Cụ phượt bằng bốn bánh hay 2 canh ?Hoặc 2 bánh !Thú vị quá nói đến lại thèm:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    mọi người thích phượt nhỉ??? chúc mừng trada nhé, đi dọc việt nam thu được gì không??? có dự án nào liên quan đến khu cây xanh của HN theo quy hoạch mới thì mau mau bán đi, sắp tới nó thu hồi giấy phép một loạt lại Thối.
  3. teo_smiles

    teo_smiles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác Man lương y như đầu mấu [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Công ty cổ phần Hadumi JSC

    69 - Lãn Ông - Hoàn Kiếm - Hà nội

    0983.938.825 -04 66.721.537


    Nhận cung cấp thuốc đông y theo yêu cầu.

    Nhận tư vấn về khám chữa bệnh theo liệu pháp cổ truyền

    Nhận châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp massage, .... cho người bệnh

    Nhận Bán thuốc theo đơn và sắc thuốc cho khách theo yêu cầu

    Nhận bào chế thuốc theo đúng yêu cầu của khách hàng.


    Phương châm phục vụ : " Chúng ta không thể kéo dài cuộc đời nhưng chúng ta có thể làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn nhiều"

    Liên hệ để được sự trợ giúp tốt nhất về thuốc:

    Vũ Thái Hà

    69 - Lãn Ông - Hoàn Kiếm - Hà nội

    0983.938.825 -04 66.721.537

    Email: Vuhaus@gmail.com​
  4. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bác Tèo và bác Man là quan hệ với nhau thế nào đấy, cùng hội cùng thuyền cùng tên à? PR cho nhau được đấy, hê hê.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    2 cánh thì gọi gì là phượt hả cụ,:-bd:-bd Sau vụ đi này về khả năng bị rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày cụ ạ, đến hôm nay vẫn còn âm ỉ, nhục thế.
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe, mình thì chưa biết bác Tèo là bác nào, nhưng dẫu sao cũng cảm ơn PR cho mình.

    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, vào chuồng lấy tinh thần làm việc cái.
  6. vungocanh

    vungocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    mấy bác dê này có tài ăn nói phết,

    kỷ lục các thớt roài còn giề nưaz

    em phải học các bác mới được

    về làm mấy thớt dài đua với các bác

    :D
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    toàn người không có nhiều việc hoặc đã cho mình nghỉ hưu rồi thì mới có nhiều thời gian vào đây buôn, vì thế chuồng dê luôn luôn đông vui :)
  8. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    âu phặc (àh phượt), các bác sướng nhở, cả ngày phượt phịch rồi phọt, nói làm em gatô. Mí hum nữa em cũng nam tiến, các bác có chỗ nào hay hay recommend em phát, em đi diện tập kết ạh.
    Dạo này mỗi người mỗi việc, ai cũng phát tài phát lộc, em cũng thú thú cái vụ buôn bán mà chả biết bán gì, mua gì... xem giá vàng mấy hôm nay tăng chóng hết cả mặt cũng vui vui vì mình vưỡn sở hữu đến cả ngàn vàng, giá vàng tăng k biết giá ngọc bích có tăng không nhỉ, em đồ rằng hôm nay là đỉnh, em đã từng rất yêu thích.
    Dạo này bizi quá, nhớ các bác quá lên viết vài câu cho sướng mồm rồi lượn.

    cuối tuần vui vẻ ạh.

    (today is Dday... B'day).
  9. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    " Có cánh hoa nào không tàn úa,
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao,
    Có làn môi nào không rung vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách tưởng gần trong gang tấc
    Vẫn tưởng như trăm ngàn vạn xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe cuộc đời gai góc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị xót xa
    Vì suốt đời anh là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tầu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến,
    Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc.
    Em không bao giờ thiếu một cánh tay
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Khi muốn khóc hãy về đây ga cũ
    Khóc đi em dựa vai anh mà khóc."
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    @cubi vào nam bác nhớ ghé Quán Tràm Trim ở trên đường Điện Biên Phủ nhé, e k nhớ địa chỉ. Bác mà mà đến muộn là ứ có chỗ đâu nhé! Các em chưn dài phục vụ chỉ làm đến 9:30 tối thôi nhá. Đảm bảo uống xong có khi bác khỏi phải đeo kính luôn!

Chia sẻ trang này