1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cubi ơi: Vàng chưa đạt đỉnh đâu, vưỡn tiếp tục cán đích đó, vì vậy mà cứ "găm hàng cho chắc vào", nhứt là Nam tiến, ko được để sơ hở, vài iem lại thừa cơ đục nước béo cò, bao giờ mà Vàng lên đến đỉnh điểm, tớ sẽ báo cậu nhả ngàn vàng..Haha:)):)):)):)):)):))Ngọc Bích đạt đỉnh lâu rùi, nên giờ "cháy hàng" ko thấy tăm hơi đâu nữa..Ruby nhi?@}

    Huynh Duy: Dạo này lại sợ vợ chết cứng rùi hay sao ý, bặt vô âm tín, chứ Bác High và Trada là iem vưỡn chém gió đều đều.:x:x:x:x
    Bác Man: Dạo này có bồ nhí hay sao mà tự nhiên lại "nhặt lá, đá ống bơ, làm thơ giữa chuồng Dê, thơ văn là nghề của Cubi, giờ Bác nối gót ạh. Mà bài này hay quá,[r32)][r32)][r32)]
    Cả chuồng cuối tuần vui vẻ...
  2. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chài, bác manhn tâm hồn thi sĩ gớm, nghe cứ có cảm giác cờ rai on mai sôu đờ ý nhỉ?



    dạ dạ, em đội ơn bác, em sẽ cố gắng ghé qua đo xem đúng là chân có dài thật không? và dài đến đâu, em sẽ đi đến tận cùng của chân trắng. em sẽ có report cụ thể nếu có điều kiện ạh.



    Ôi, người đẹp... đúng là người nhà hiểu nhau quá kia. ngọc bích đạt đỉnh lâu rùi thì đã là quá khứ bạn nhỉ, tớ đã chuyển sang chơi cây cảnh, chơi lan rồi... nhưng phận mỏng nên chả giữ được!!! Vâng trong các loài hoa thì đẹp nhất lan trắng, tớ đã từng rất yêu.

    Cuối tuần vui vẻ.

    today is also Dday... H'day. I also loved you so much.
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em có thể dự rằng vụ đi biệt phái của cụ Bi lần này một phần xuất phát từ trọng trách nhiệm vụ được giao phần nữa cụ ý cũng có ý buồn tình mà xung phong ra đi. Có vẻ như đất Phương Nam kia nhiều hoa thơm cỏ lạ hơn để cho cụ thỏa chí tang bồng, âu cũng là cái lẽ đương nhiên vì những lan, những cúc ngoài này đều đã đến độ, vàng bạc đá quý thì cũng chạm đỉnh cả rồi. Ôi, một cuộc sống đầy màu sắc đang trông đợi cụ vào đấy ạ. Em cũng thấy hơi thèm đấy.

    Hôm nào cụ chuẩn bị Nam tiến nhớ thông báo để anh em làm vài chén chúc cụ ra đi chân vững để một số thứ mòn nhé, he he. Kệ thằng cụ Bỏ vợ, ông này là phải kiểm điểm thật nặng vì sinh hoạt không đều.
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi câu, từ 8h sáng đến 3h30 chiều không được con cá nào, tức mình vòng ra chợ một vòng được 2 con CUA, 6 CON GHE, 2KG TOM , 3 KG NGAO, thế là đi về, không biết tối về vợ có thích kiểu đi câu của mình không, hic hic.
  5. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ăn gì mà ăn lắm thế này? thế này thì có uống thuốc hãm vào chứ bác kêu do thuốc của bác e đek tin, chưa kể bác làm vài con tu hài nữa thì ôi thôi... cả ngày bác xếp hình chả chán. bác manhn đi chơi cũng nhiều, đi câu cũng lắm, thế mà mấy lần chuồng off toàn thấy đi đâu ấy? đi được buổi thì về thật là sớm là sao? (đừng nói là lại đi câu rồi về mua ghẹ với tôm là em ứ tin đâu).

    Đồng ý với cậu, cần éo thằng bv, đuổi mie nó sang phòng nữ đi, nói chuyện với thằng nontrym chán lắm. Giờ tớ đi uống bực quá muốn chết đây...

    Em rất lưu ý với một số cán bộ nằm vùng, không nên thấy nó vàng tưởng là cớt... vì gold cũng vàng mà!!!
  6. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, phục bác quá cơ, em là em lượn sớm rồi đấy ạ, nếu chẳng phải vì "Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, ngó sang lều cạnh toàn hàng xinh, bác nhỉ;));));));)).

    Phục bác phát nữa vì khả năng chiến đấu của gia đình bác thuộc hàng thượng thừa đấy ạ, nhà em mà thế này là kinh đến cả tháng đấy!!![r2)][r2)][r2)]. Ấy suýt quên, đang tẩm bổ cho Gấu đấy hử, lại nghén hải sản à:P. Thế thì em tưởng tượng tối nay bác tha hồ mà dọn nhé, rồi lại bóp tay cho vợ vì ăn mỏi tay wa, lại khổ cả tối roài, hà hà.=))=))=))
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ hạnh phúc !

    @Man : của nhà không thiêng hả bác ?Bác bốc cho vợ vài thang thuốc hứng , hay của nhà không thiêng ! :-??:-??:-??:-??:-??
    @Cụ Cu : Dạo này đưa được nhiều đò hay sao mà hớn hở nghê. Cụ cứ tà tà cơm ko ăn gạo còn đó .Kẻo tự dục tốc bất thành:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  8. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    doi mai san lung moi cua nha anhbaove moi ma lau the =))=))=))=))=))
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Ôi giữa cái thời buổi "bão giá + lũ quét vàng trôi nổi, ngọc bích lênh đênh căng buồm ra khơi" mà Bác Man vẫn có thú tao nhã, thi nhân mặc khách..Bác câu giỏi thật đấy, đúng là Bão lũ chả ảnh hưởng gì đến tầng lớp thượng lưu, iem đang vác cần đi câu đây mà mãi chả được con tép riu nào, chứ mơ chi đến Cua, ghẹ..Nghêu, sò ốc hến.[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
    Hnào kính Bác[r2)][r2)][r2)]rùi Bác cho xin ít kinh nghiệm đãi vàng tìm cát nhá, chứ cứ loanh quanh loanh quanh giở bọc hồi môn ra xếp hàng Bảo Tín rùi lại thất thểu đi về vì tiếc ...đek bán nữa, Cua + Ghẹ có thèm mấy cũng phải bấm bụng để sau:)):)):)):)).Đi câu thời này khó thật, chưa câu thì mồi còn nhiều, câu ra thì mồi đã tan theo nước hết rùi..
    "Chưa buôn thì vốn còn dài, mà buôn ra thì vốn đã theo ai mất rùi"..Hic.hic:((:((:((:((
    Lan trắng ko phải ai thick cũng được Cubi nhá, phải thanh lọc bớt...ái, ố đi thì mới được chơi lan trắng nhá. [-X[-X[-X
    Trà đá ngồi đó vững chãi rùi mà vưỡn"hồn **** mơ Tiên" ghớm nhỉ? Làm chuyến phượt trời Nam đi mà thưởng ngoạn..Ac.ac.:)):)):))
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chúc cả chuồng một ngày mới vuivẻ, thành công và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này