1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Các bác chém ác gió ác quá! Cuối tuần vừa rồi đi nghỉ mát giờ lại về chém cùng các cụ đây!

    @ Cubi: bao giờ Nam tiến đấy hả bác?
    @ LT: Kinh doanh nó cũng như đi câu đấy LT ơi, vác cần đi câu thuận lợi thì cá đầy rổ mà cần vưỡn còn, mà k thuận thì cá không thấy đâu mà cần thì lại mất toi...hehhe!

    @all Cụ nào cho cái lịch bia cái đi nhỉ? Ở loanh quanh gần nhau mà cứ ở là cách nửa vòng trái đất, gặp mẹt nhau khó vãi cả lái...
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    lịch uống bia thế nào thế??? rượu cần của tôi để lâu không biết có hỏng không???? vẫn còn năm nguyên trong phòng khách kia
    xem lại lịch đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ngủm hết roài! hức!
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chắc thế đó ông high
  5. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ngủm mà tỏi thui...cả nhà mình chắc ăn rằm hơi kỹ mà. Hum qua E ruby có lảng vảng ra shop nhà iem mà iem lại đang đi Phủ, chả kịp tiếp đón, nhưng mà iem ý sắp có tin vui báo cáo chuồng Dê để dạ tiệc ăn mừng đó. Haha. XIn lỗi là iem cứ có cái tật "cầm đèn chạy trước ô tô, chả may ô tô nó cán qua là iem chui xuống gầm xe vưỡn thoát hiểm"=D>=D>=D>=D>=D>=D>Chuẩn bị Trung Thu chuồng mình [r2)][r2)]nhé. Hic.hic.Để iem thư ký chuồng Dê bói tú chọn ngày hoàng đạo, chả các bác cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi thui:)):)):)):)). Chờ thằng Cu bi nó Nam tiến vác "hoa thơm, quả ngọt về nhà mình "thơm lây" "dính máu ăn phần ' tí chứ ạh
    >:D:D:D:D<
    Cả chuồng cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe ạh:x:x:x
  6. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    keke, cuối tuần này em lại vác thân ra shop, chị chọn cho em kí váy nào đẹp, quyến rũ để em đi bẫy nhá nhá nhá.....:P:P:P:P:P em khoái cái quả cầm đèn chạy trước ôt của chị, vì em cũng chẳng kém giè khoản này, keeeeeee, thỉnh thoảng ''tung hoả mù'' kinh lun...em vừa đọc được cái tuyên ngôn nghe cũng '' gật gù'' là : GÁI KHÔN KHÔNG BAO GIỜ SỢ Ế , ầy, thía nên các kụ dê đừng có vội than phiền, đừng có rao bán nhá, có mỗi mấy mống chưa gì mà các kụ giao bán làm chị em em mất giá quá cơ[r23)]
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cái món '' Rượu cần quê em quá '' chẹp, lâu rùi hem được ún[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ý cụ là '' bụt chùa nhà hem thiêng '' ấy giè, :-w:-w:-w:-w:-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    èo, chắc mồi câu phải hảo hạng lắm nên mới câu được nhìu thuỷ hải sản Thượng hạng thía này, hum nào cụ chia sẽ cho chuồng ít mồi của cụ để anh chị em vác cần đi câu về chuồng liên hoan nhá cụ>:D:D:D:D<
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy người ta phượt hăng quá cụ lại thấy '' Tứ Chi'' hem thể đứng im à, chúc cụ Nam tiến thành công, thu được kết quả mĩ mãn nhá. Nếu không đủ sức đua thì đừng có đua quá nhanh, đua dần, đua chậm, đua chắc cho lành cụ ạ vì đường xá giao thông dạo này là kém nhém, đua nhanh quá vượt chướng ngại vật lại chậm lịch trình đoá:P:P:P
  8. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngồi trên chiếc công nông trở đầy vỏ ốc của biết bao trai trẻ đôn nhậu như em, em lo cho một tương lại k mấy sáng lạn khi cái tuyên ngôn mà rubi mới phát hiện ra, thật cũng là số. Vâng con boing k thể lên nổi độ cao 10km vì trong old thấy nặng trĩu.
    Dĩ nhiên, miền nam vốn được tiếng là nhiều hoa thơm quả ngọt, nhìn thì thích lắm mà nào có được ăn? Này nhé, bưởi năm roi mà có khi 10 roi ấy (to tổ bố như quả bồng ở quê em, cứ từng đôi từng đôi một), táo lê đào cũng có nhưng xu hướng chung bị elly trần hóa nên tương lai họ gieo trồng mướp xen canh với cà pháo ạ. Em vào nằm vùng trong này, mang theo giống cây mới, họ nghĩ em mang chuối vào nhưng cuối cùng ngã ngửa vì quả bầu, chao ôi...
    Báo cáo thêm lần này em còn trọng trách làm việc với bên ngân hàng nữa ạh, mấy hôm trước họ bị bọn cướp vào khoắng sạch hết sữa chua, giờ có em vào đây... họ mừng như old về bản.
    Các bác toàn to mồm, lúc kêu đi thì bác đíu nào cũng bận việc nọ việc chai, làm mấy lần em bận thật mà hối hận dis chịu được, giờ em bớt hối hận rồi, có khi k bận cũng phải giả vờ bận cho nó oai, giải quyết cái khâu oai đôi khi có giá cho chàng trai mới nhú như em.
    rubi em, cảm ơn em nhắc nhở, xong anh xin đính chính: làm gì mà đến tận tứ chi HEM thể đứng yên (anh mãi mới hiểu cái từ HEM của em đấy), lúc nào một chi cũng súc động đậy mà đêk thể chịu được. Còn nữa, đường xá dạo này kém thì anh có biết, bao nhiêu tai nạn sợ bỏ mợ, anh sẽ luôn để ý những điểm "nổi cộm" và những điểm "khiếm khuyết" trên hành trình.
    thân mến,
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hic.hic. Có mấy cái váy "ko cong vút ko lấy xiền" Ruby ah.Haha[r32)][r32)][r32)]@}
    Cuối tuần ra nhá
    >:D:D<
    Có 2 chị iem xinh tươi nhứt chuồng Dê mà toàn bị các ông Dê "dìm hàng" E yên tâm là giá vàng còn chưa chạm đỉnh đâu, nên dù sao "cứ găm vàng là luôn có giá", mặc cho các Cụ Dê sốt xình xịch, ta vưỡn "toạ đài sen kén chông huyền":)):)):))=))=))=))=))Khôn dại dại khôn chả biết đằng nào mà lần, chả phải xoắn nhỉ?[-X[-X[-X[-X[-X
    Nói vậy mà thấy Ruby vui là C cũng thấy "bùi ngùi"đấy, bỗng dưng cũng muốn sang ngang, ngặt nỗi thuyền nan bé bỏng người đi sao đành??:x:x:x. Lão Old sợ thật, chém gió thui rùi, vác về được mấy chục quả bưởi Nam roi mà chém dữ vậy=((=((
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Túm lại đọc đến cúi bài, em vẫn hem biết cụ mang '' 5 roi, hay 10 roi'' về nữa í:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    kââ, em khoái cái độ '' cong vút'' rùi đấy, có cong mới câu được '' CÁ '' chứ chị nhể? đúng roài, chả phải xoắn chị ạ, Vàng còn chưa chạm đỉnh kia mà...Lan tím, lan trắng, hoàng lan, địa lan....vvLan vẫn ối đại gia tìm mua, hồng ngọc hay ngọc bích vữn đang tăng giá ầm ầm, kaka... toàn vật quý mà lị:P

Chia sẻ trang này