1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nó là dạng đạo hàm cấp 1 của Luyện, nó là Lượn (hoặc Lươn) cụ ạ.[r24)][r24)]
    Mai cụ đek cho nó giọt Shanlung nào cho nó vật vã t vì thèm cụ ạ[r2)][r2)][r2)]
    Nhưng thế thì cũng tội cụ nhỉ, mai có 2 con chim khách thì cũng phải thể hiện tình đoàn kết một tí, tuy nhiên cụ có thể giả vờ say rồi livơphun vào áo cu Lươn này.:P:P:P

    Cơ mà em nhìn quả địa chỉ ở Lạc Long Quân mà em cứ thấy nó bâng khuâng thế nào ấy, nghe xa xa ngai ngái. hic hic
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    @Cu bi teo : Chú chim cảnh này thấy đến nhà lờ tờ đừng tủi thân nhé !Có tiếc của thì cũng nhẹ nhàng thui ! Mà bạn chửi tui bằng tiếng Việt đi ai dè mang chữ tung cẩu ra chửi là đếc đc đâu !>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)

    @Lờ tờ & Rìu búa : Bọn anh là ứ thích các em mang chim đi đâu . Đi một mình còn chăm bọn anh chứ mang theo chăm chim quên bọn anh mứt thì sao ?

    @Lờ tờ : Ăn vịt mà ướp lạnh để mẹt hông ngon đâu có vịt thì fai thịt tại chuồng cho nó tươi em nhé ![:P][:P][:P][:P][:P][:P]
  3. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn bv, đã đi ăn xin còn đòi ăn xôi gấc, có cái gì ăn cái ấy, lắm chuyện quá cơ, lấy sức mà đi hát, hình như chưa bao giờ chuồng này hát thì phải, chả biết giọng ai hay, tay ai dẻo, CUBI(old)TO!!! Thông báo buồn với bv, tớ có thể chửi bạn tất cả các thứ tiếng, kể cả tiếng khựa. Bạn chọn ngôn ngữ và chủ đề, tớ sẽ đàm đạo với bv đến khi nào chán thì thoai?!

    Vâng, rượu k nhiều nhưng em nghĩ đủ để uống, em cứ mang ang áng, thiếu thì dùng tạm lavie nhà lờ to, tớ hỏi thăm thì nước lọc nhà lờ to uống ngon cực, chả biết pha kiểu gì ý. Vâng, theo sức uống của bv thì chắc chai coca là đủ, theo sức uống của bạn high thì tớ đang liên hệ với huyện Bát Xát, Lào cai mà chưa thấy họ trả lời, nếu thiếu thì bạn high thông cảm.

    Trà đá, tớ xin lỗi ngày xưa trà đá học trường gì mà k nhớ nổi, nhưng chắc học toán k nặng lắm. Nữa, chắc logic cũng chỉ qua loa hoặc trà đá đi chùa thầy thăm bà vãi? Tớ học hơi giỏi nhưng được cái cơ bản, này nhé tại sao bạn đã lấy đạo hàm bậc nhất tìm cực trị mà quên lấy đạo hàm bậc hai tìm luôn điểm uốn? Khi đó không còn là Lượn hay Lươn nữa mà là Lon (Hint: It's not a pig). Mai không đi thì chỉ có thiệt thôi bạn trà đá miệt vườn ạh.

    Lan tím, bạn thật tuyệt, tớ vẫn biết Lan tím tuyệt nhưng k bao giờ nghĩ được tuyệt đến vậy, tối mai bạn nhớ xem chương trình trên vtv3 "DÊ VIỆT NAM ANH HÙNG" nhé, đó là sự tri ân vàng của khán giả đối với người phụ nữ Dê tuyệt vời.

    Cả Chuồng ngày mới vui vẻ.
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Cám ơn sự khen ngợi và tri ân của Cubi, tớ chả lạ gì những lời nói có cánh cũng như "gãy cánh" của Cụ, nên tận đáy lòng luôn trân trọng@} Rưọu ngon thì vác đến..Hic

    Chả mấy khi có vụ NHỚ NHAU VÁC BẦU RƯỢU ra Nhâm nhi như đợt này, Rượu ngon phải có bạn hiền mà.[r2)][r2)][r2)]. Trận hôm nay rât vui và rất hay, hứa hẹn nhiều kỷ lục Bia=Rượu để ghi vào sổ sách nhà Dê, sau này truyền cho con cháu.
    Huynh Duy: Huynh cứ làm như iem từ trên trời rơi xuống ý, iem là lười nấu ăn, chứ iem cũng là phụ nữ 3 đảm đang đó. Hôm trước, tự mình quay 2 con gà, gói + rán cả trăm cái nem rùi đó. Hồi ĐH, hay cấp 3 là iem thi nấu ăn rùi đấy.Nhưng E thề là phải kén cho được thằng chồng nào giống A 1/2 (tức là nấu ăn ngon, giỏi và chỉ thích vàoBêpo' nấu thôi, còn E khoanh chân ngồi chén+ tợp vài chén Rượu)....Haha=))=))=))=))

    Thôi, đúng 6h30 Các Cụ đến ngõ 81-ngay chợ Bưởi đó, rùi alo iem vác "máy bay ra nghênh chiến ạh".
    Ko say ko quay về chuồng...:)):))
  5. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Xôm thế nhở. Mỗi tội chọn ngày kiểu giề mà giờ dưới quê mình mưa tầm tã là sao???
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ phải làm cao kiểu tớ bận lắm, để thằng bv nó phải năn nỉ dù chỉ chút xíu thì tớ mới đi, tớ quên mất là tớ phải kiêu kiêu chút vì là trai trong trắng mà, chỉ vì rượu mà quên có khổ không.
    Hê, tớ đi gần đến nơi roài, đường tắc mà mưa bẩn quá, mang theo bầu nhiệt huyết với cái đầu lạnh và con tim nóng đến với các bạn Dê đây. (nhà Lan tím ở chỗ Lạc Long Quân đâm phập vào Âu cơ hay là chỗ CHO BUOI của Lạc Long Quân? khoản đường này tớ quê lắm).
    àh, mà bẹn nào gọi cho bác manhanoi cái, em lại k có sđt bác ấy (em toàn lưu sđt người quen thui). Chắc là bizi thôi, em mới thành nhà tiên chi từ hôm nay.
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Cảm on bạn LT, cảm ơn thầy của LT! Cảm ơn Chim của LT đã cho ace Cuồng dê 1 buổi tối tràn ngập tiếng cười, ngập tràn tình cảm ấm áp măc dù là trời rất nóng! Mình yêu các bạn!
    Giờ thì điểm danh thôi các bạn!
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chuồng Dê kỷ Mùi 79 cảm ơn đ ảng và nhân dân khu phố ngõ 81 ... Lạc long quân ! Cảm ơn khổ chủ Lờ tờ và gia đình ! Cảm ơn tất cả hàng xách tay của anh chị em ! Đã có buổi tối tình cảm và thân thiết nhất từ trước đến giờ cho chuồng kỷ mùi 79 ![r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]:-bd:-bd:-bd
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Iem vào đỉểm danh tiếp tiếp, em cũng xin cảm ơn khổ chủ '' đóng mở ngoặc - chị Lờ tờ '' cũng như các cụ trong chuồng mình đã tổ chức một buổi quy tụ thật vui , thật bất ngờ và thật đã, và nhiệt tình đón CHIM -**** **** khắp nới bay về vườn hoa nhà Dê ríu ran ríu rít, vui thía không být.
    Thời gian tới (tuỳ các cụ bố trí thời gian nào cũng được, càng nhanh càng sướng - em thì lúc nào cũng sẵn sàng ) em có lời mời chính thức các cụ DÊ ông Dê bà , các CHIM, các **** bố trí thời gian du hí một chuyến về HOÀ BÌNH quê em ạ, ai có máy bay đi máy bay, ai có ô tô đi ô tô, ai có xe máy đi xe máy còn ai không chi giè ta chạy bộ cho khoẻ chân - em kết cái quả này. Mặc dù đường về nhà em hới uốn lượn quanh co, nhìu chỗ lại khếch khổm nhưng cảnh vật xung quanh nên thơ ra phết, đảm bảo mỏ cày cũng phọt được ra thơ đấy ạ.....thời gian đi lại trong ngày okie mà đi xuyên ngày cũng okie nốt (sợ mấy cụ Vợ dại, con thơ khó mà đi xuyên ngày được) em sẽ ủ rượu cần, nhốt gà bay chói lợn cắp nách trước để chờ các cụ về làm cuộc thẩm định.
    Lưu ý: Vụ này với vụ về HB mừng em xuất chuồng là hai phạm trụ khác biệt, không liên quan đến nhau nhớ các kụ....vụ này chỉ là ĐI CHƠI thôi ạ, về miễn quê xa lắc lơ nhà em:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gứm, hum qua cụ tợp được mấy chén, em bon chen được có hai ly Sanlung mà cụ Cuto cứ nguýt hem cho em thêm được một giọt SL nào hết á, lúc KARA bổ sung thêm dưỡng chất được 02 cốc Bia, chẹp '' liếm mép '' sao mà cái bia Ken càng ún càng ngon nhờ các cụ nhờ;));));));));));))
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Cám ơn cả nhà Dê đã bớt chút thời gian, ko quản đường xa, mưa gió bão bùng vưỡn đến chung vui với cả nhà, ko là mấy món E làm ế hết.[r32)][r32)][r32)]

    Hôm qua quả là ngày rất vui, sẽ mở màn cho 1 chuỗi những ngày vui tiếp theo ạh.
    Buồn trong chốc lát, vui mới ngàn năm:)):)):)). Chương trình cho các chuỗi sự kiện sắp diễn ra là thư ký chuồng Dê lên list rùi.
    E còn mấy món tủ chưa trổ tài, hẹn 1 ngày ko nắng, ko mưa, ko vàng vọt e sẽ trổ tài, còn 5 lít rượu quê ngâm, vài chục chai Wisky, A,C,E cứ bố trí cái là "nhóp nhép" thui ạh.

    Vụ Hòa Bình xem thế nào nhà mình bố trí về thưởng thức NHợn cắp nách thôi, ko nhanh là Nhợn bị cắp nách từ Hòa Bình về Phú Thọ thì lại chạy vòng quanh, Hic đáp lại tri ân E Ruby và chim. Hic.hic.
    Sao ko bố trí con xe 7 chỗ đưa đón A,C,E, tuổi cao sức yếu nhỉ?, chỉ mong lo từ A-Z.Haha:x:x:x:x:x

Chia sẻ trang này