1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi xoã hoành tráng đêm ngày 22/09/2011 chắc giờ này các cụ đã mệt và vẫn còn đang trong cơn mơ, em trẻ khoẻ chạy vào xếp Gạch điểm danh trước ạ:P Cảm ơn các cụ dê ông dê bà, chim khách chim chủ đã làm lên một buổi tối vô cùng vui....ặc ặc vữn đang phê món lẩu C Hó của cụ Bỏ vợ , chẹp chẹp -----------> lần đầu tiên em được anh món lẩu C Hó ngon như thía-------------->
  2. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn, tổ chức cho tớ một buổi sinh nhật tuyệt vời, thật đáng nhớ. Cảm ơn gia đình Lan tím, cảm ơn Bác, cảm ơn Lan tím, cảm ơn chim Lan tím, và cảm ơn cô dì 88 (sắp tới sẽ cảm ơn cả Thư).

    Cảm ơn nồi lẩu của bảo vệ, dè dặt và tằn tiện như bản tính của bảo vệ, vừa ăn vừa mút đâm ra lại ngon hơn, nhưng nói thật là rất ngon (góp ý đừng mất lòng, lần sau bảo vệ xông xênh mua thêm hẳn 1-2 lạng nữa có được không?).

    Cả tuần nay em được các bạn, người thân tổ chức hoài cho đến tận trưa qua, nên người lúc nào cũng ngơ ngơ, ấy là lý do sao tối qua em cứ như bò đội nón. Tuy nhiên không khí nhiệt tình của các bạn đã làm cho buổi off nổ tung và sôi động với tất cả các thể loại rượu dân tộc. Hôm qua uống cũng không ít, vậy mà thật khó say, ấy là tình cảm của các bạn đã tiếp sức cho sự minh mẫn, tuy vậy đêk có sức để hát, nên tối qua em bị bạn trà đá cướp mic làm mưa làm gió trên khán đài. Đến giờ em mới thấy chuồng mình lắm bạn hát hay, chim của rubi hát cũng đỉnh lắm; tuy vậy bên giọng nữ thì chán quá, làm nhiều khi em với trà đá cứ phải bóp mồm eo éo mà đe......ờ giống tí nào. Rubi và Lan tím phải chịu khó luyện thanh nhạc chứ, chuồng thiếu may mắn có thằng bv bê bối, thì 2 người phải làm cái gương?

    Buổi off tối qua là sự phát triển, ngày càng phát triển hơn, hứa hẹn buổi off tháng 10 thêm phần sinh động náo nhiệt nữa.
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    - Tớ vào điểm danh cái ! Hôm qua được bữa ăn chơi vui vẻ với gái xinh rượu ngon ( Món rượu cần của đ/c Man ngon quá ) .

    Thay mặt chuồng cảm ơn gia đình Lờ tờ rất nhiều nhé !
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Oạch..Hum qua mừng thọ cụ cố Cu thế là thành công hơn cả mong đợi....[r2)][r2)]Món lẩu Chó Phùng thì ko thể ngon hơn, Rượu các loại xách tay cũng miễn chê, riêng Rượu cần thì sáng nay ngủ dậy, LT đã kịp "rít sái mấy rít" trước khi đi làm thì biết là chất lượng ra sao rồi ạh.
    Nem tai "hàng tuyển" của Ruby thì ko cần phải nói thêm điều gì nhỉ?[r32)][r32)]

    Địa chỉ đỏ, đất ăn chơi nhà LT thì ko cần nói cám ơn nhìu thế, tốn giấy mực ạh. Nhà E luôn>:D:D:D<ạh

    Lạm bàn chút về Cụ Cố Cu:
    Hôm qua thấy Cụ ý tuy hơi rã rời 1 số thứ nhưng đã kịp đăng ký oánh con lô xiên 2- 88,Cụ phải luyện nhiều, chứ 1 con chả xong, mong gì xiên 2,3...như kiểu "Học trò ơi, thầy yêu các trò"...=))mà thầy kiệt sức roài

    Tháng 10 sẽ có đại nhạc hội vui và hoành tráng hơn. LT sẽ bố trí thêm chân vài dài rót rượu và Karaoke cùng các Huynh,luyện giọng đi để song kiếm bích hợp:)):)):)) .Như bác Man +Tràda +...thì ngang cơ ạh.Hôm qua mới được chứng kiến thêm 2 giọng ca vàng
  5. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Khổ nhất là rượu say hôm trước mà hôm sau 7h sáng đã phải mò dậy đưa con đi học! huhu!
  6. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ruby nhá: Chị đã dạy em bé bao lần roài, sắp "nhốt chim ' rùi mà cứ "xõa" tẹt ga thế này mứt tư cách lắm ý. Nhìn chị mà rút kinh nghiệm chứ, cứ xõa ở mồm mãi chả "xõa" nổi,..haha[r32)][r32)][r32)]
    Cái ý định chụp ảnh cưới nơi địa đầu tổ quốc của Ruby khiến cả nhà Dê bái phục đấy.[-X[-X[-X
    Cụ High: Chúc mừng Cụ sáng sáng còn có việc mà làm, chứ E chả có được niềm vui nho nhỏ như Cụ nên cứ trương mắt ra, Thầy E ngày nào chả lọ mọ chống gậy gõ phòng E gọi dậy đi làm, cuối tuần thì gọi dậy ăn sáng + ăn trưa cùng nhau=))=))=))
    Thế nên lao động là vinh quang, Bác nên HP mới phải. Út 88 nhà E đang bảo trông Bác rất "cute" đấy nhá.:))

    Bác Man: Cám ơn Bác đã tặng bọn e thuốc ngâm chân ạh. Hum qua E ngâm thử cho nó dễ ngủ, chả là dạo này thao thức, thương mình thì ít mà thương zai thì nhiều nên loay hoay đến sáng ko ngủ được ạh. Thế mà ngâm chân thuốc Bác Man mà sáng ra thấy 2 chân vẫn còn để nguyên trong chậu nước.
    Hiệu nghiệm thật, ngủ say tít nên thế..Haha
    :x:x:x:xDễ chịu lắm, nhà mình test hết chưa ạh

    Cuối tuần vui vẻ cả nhà nhá>:D:D:D<
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Đi chơi được hôm, 2 hôm nay lại phải ngồi nhà trông bé rồi, từ sáng đến giờ lau nhà và rửa bát chẳng còn biết trời đất là gì nữa, chút nữa còn 2 cái chăn và một đống quần áo, ôi ôi ngán ..... Đi câu cái đã, tối về làm tiếp .
  8. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhà làm thuốc có khác, thảo nào mà tay chân khoẻ thế ;));)):P:P:P

    Nhân tiện cảm ơn bác đã free sample anh em liều thuốc ngâm chân. Em thì em chưa dùng, nhưng cũng thấy thơm thơm, để trong tủ thỉnh thoảng lại cứ tưởng nhà mới mua lạc rang húng lìu, he he. Đang đắn đo xem nên ngâm hay để ngửi, e rằng ngâm xong, chân lại khoẻ quá thì có khi lại nguy..:)):)):)):))

    Cơ mà hôm trước gáy vụ chụp ảnh Hà Giang, hôm nay đính chính lại là tuần thứ 3 em bận ạ! Các cụ nghiên cứu lại nhé.chic hic
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Chào ngày mới cả nhà Dê,

    Ruby định làm quả ảnh cưới trên Hà Giang thì các Huynh chốt ngày đi cho vợ chồng iem nó toại nguyện[r32)][r32)][r32)]

    Nếu E và thầy E tiện thì đi cùng luôn cho vui vẻ, vì Thày và E lên đó làm 1 việc hệ trọng là gặp mặt nhà thông gia trên đó nên các Cụ Dê và nhà mình ko đi thì việc nhớn nhà iem vưỡn phải hoàn thành ạh...Hic.hic:-bd:-bd:-bd

    Cho Thầy iem phượt Hà Giang xong rùi Tết cho Thầy xuất ngoại ạh. Test độ dẻo dai trước, rùi xuất ngoại vài tháng sợ ko đủ sức khỏe mà "ngao du sơn thủy"..Haha=))=))=))

    Cụ Cố Duy + Cụ Thắng bố trí lịch đi ạh>:D:D:D<
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em với Chim nhà em cũng mới phượt phọt ở Mộc Châu về các cụ à, cớ mà em bị lừa mới đau... người ta bảo mùa này lên Mộc Châu có hoa hướng dương, hoa cải trắng, quả lục lừu, cuối cùng chả thấy hoa quả gì sứt các cụ à, Bò cũng chả có mà vắt sữa nữa, chỉ thấy loá hít cả mắt với mấy em cà chua với xu xu lủng lẳng trên giàn.....hớn lên em mới nhảy vào mấy bùng hoa dại và duyên làm dáng chụp vài kiểu ảnh hỡi ôi, kiệt tác là chân tay em bị ngứa cả ngày như ''hoa gấm ''. Chim nhà em thì phải ngậm ngùi ngồi nhặt những bông cỏ may vương trên váy i em '' ui, lãng mạn ghê '';));));))
    Em thấy bảo cảnh Hà Giang đẹp lắm lắm, nên nhân cái tiện thể các cụ Dê nhà mình phượt phẹt trên đó thì em bám càng theo, tiện làm vài kiểu cho vào abum ảnh cưới cho nó phê ạ :P:P:P:P
    Chúc các cụ cả tuần niềm vui phới phới nhá.....

Chia sẻ trang này