1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0


    Công nhận Cụ cố Cu thế nào chả Đau lòi mắt Ruby nhẩy, haha...........cơ mà Ruby sao phải xoắn, kém tự tin thế, vẻ đẹp luôn tiềm ẩn mà, khỏi thiết kế cũng thuộc "đỉnh của đỉnh" ý, dưng mà thiếu dũng khí để "phơi ra thế" ~X~X

    Trà đá nhá: Thiết kế ở đâu thì thiết kế, chuồng mình thì không phải xấu hay đẹp mà cứ thích "phô" ra như lày nhá....[r32)][r32)][r32)][r32)].Cụ High chịu khó "tẩm bổ Cụ Cố Cu, chả trách Bito"=))=))=))

    Tháng này mình đang có nhìu chương trình ăn chơi, nhảy múa, vụ Hà Giang chụp ảnh cưới "chìm xuồng" roài hử? Bão có lên được núi đâu mà bay hơi nhanh vậy:)):)):))

    Trẻ ko chơi về zà đang đổ đốn roài..[-X[-X[-X
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    LT đang đổ đốn à???
  3. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hom nay oa'nh con 22 nhe, e voi qua k bat may tinh nen viet k da'u.
    Good luck to all,
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hehe. E có đổ đốn đâu ạh, bọn trẻ con đang bảo dạo này tụt phong độ, ko kéo lên được, E bảo chúng nó là phong độ chả bao giờ tụt cả, luôn luôn "Trên đỉnh Phù Vân" chỉ là tạm thời "giãn" tí thoai, chứ "lùi 1 bước, tiến 30 bước ạh...Haha[r32)][r32)][r32)]Chuẩn bị phi nước đại ạh.


    Lão Cu: Dạo này lại lô đề kinh vãi chưởng nhỉ, 22 gì, cứ xiên 1 con 88 cho tôi, cả đời Ông cứ ôm con này cho tớ, đảm bảo ko ra đê thì cũng về quê chăn bò, cơ mà tiến sỹ đi chăn bò, iem chưa hình dung ra nó như lào ạh...Ac.ac:)):)):))

    Mưa bão, chả làm thơ được lại chém mấy phát cho vui cửa chuồng=))=))=))
  5. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lan tim noi mat ca thieng, k biet co ta' die^\n nao thiet mang theo k?
    49 chua qua sao 53 da toi?
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lan tím thích thơ thì tớ chép lại cho bài thơ này.

    Có khi nào
    (
    Bùi Minh Quốc)

    Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

    Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
    Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
    Rồi họ chết
    Dưới suối vàng lạnh cóng
    Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau

    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

    Gió về đêm hoang dại
    Biết tin người trở lại
    Ngày em đi lấy chồng
    Mây buông giải tầng sâu
    Mây buồn giải tầng thẳm
    Tiễn một đời con gái…

    Đọc xong buồn éo chịu được, suýt khóc. Sao có những bài thơ đọc mãi vẫn hay vậy.

  7. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cụ cứ nói cụ tặng đi thì đã làm sao nào???? "Lan tím thích thơ thì tớ chép lại cho bài thơ" nghe Thảo mai vãi chưởng!!!!:P:P:P:P
    Mà bài này nghe nó cay mũi wa ạ.:((:((:(( Có khi nào..........???:P
  8. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cụ Cu chép tặng tớ bài thơ này.(Ít nhất cho cậu Tradaviahe ko ghen tỵ)........Khả năng "khóc ra văn, cười ra thơ" của Tiến sỹ thì tớ ko lạ, đa tài, cũng đa sầu, đa cảm...[r32)][r32)][r32)].
    Nhưng mà nghe buồn kinh, thơ hay thì thường man mát buồn:P:P:P.Chắc Cu nhà Dê đang có tâm trạng.:((
    Xuân, hạ, thu đông thì cũng như hỷ,nộ,ái ố...cứ luân chuyển xoay vòng vậy cho xong 1 chu kỳ, giai đoạn, cao trào rùi cũng thoái trào.
    Theo tớ là : Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, nên phải luôn Quảng gánh lo đi, buồn đi mà vui sống ạh.

    Chuyển như này cho xôm ạh:

    "Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình vấp phải tập đô la "

    :)):)):)):)):))

    Cả chuồng vui vẻ. Hic.hic
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cũng tâm trạng theo, có phải cụ Cu nhà ta đang có tâm trạng không đoá, nếu đã tặng thưo thì cụ kím cái bài nào nghe nó vui vui một tí, đăng này cụ định cho cả chuồng mình tâm trạng u ám hả? Thời tiết đã đủ u ám lắm rùi kìa.
    Hic:( mí hum nay trời lạnh, lại muốn lấy chồng nhanh nhanh để có cái chăn ấm :P:P:P:P
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    E hèm... trời mưa gió đã buồn bỏ mợ ra rồi ông Cu còn choảng thêm mấy bài thơ sướt mướt thế kia! Híc, sao không chép bài nào có nhắc đến rượu ốc ấy không hay hơn à?

Chia sẻ trang này