1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Haha.................Cái thằng cha Cu bị TO nó lắm chuyện thật, kiểu gì cứ phải "bới bèo ra chục con bọ" mới thôi, ức ko chịu được. Cứ phải đập cho nó chục chai VODKA nó mới chịu "giơ 1 số thứ lên qui hàng" ý[r32)][r32)][r32)][r2)][r2)]
    SN trưởng lão chúc xuông rùi, còn vụ chúc = BIA + RƯỢU thì ko quên được, kiểu gì cũng phải hoành tráng, trâu chậm uống nước trong veo.Hic.hic.=))=))=))=))=))=))

    Hay để đến lúc mừng thọ LT 1 thể cho nó xôm nhỉ?? Hoho. ;));));))Thế nào cũng bị Huynh Duy cất mồm lên chửi đổng cho mà xem. Ruby nó đang bận làm "vợ hiền, dâu thảo" roài, chả để ý gì A/C/E đâu:)):)):)):))

    Kinh doanh em đang "èo uột quá", chả bít bao giờ mới sắm được Mec.mà phi nước đại cái kiểu này ý:((:((:((

    1 tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả cả nhà.
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Bạn Cu với bạn BV mua rău răm với cái máy sinh tố nhé!hihi
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Thằng CUbi to miệng toàn Axit .

    Rau răm và máy say sinh tố làm gì ông ? Lờ tờ dạo này lượn như cá cảnh . Phải chăng lại được chú phi công nào chăm sóc hay sao hự?
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Trong chùa các cụ sư phụ và tiểu đồng luôn có một vườn rau răm sau chùa, nếu ai vào bếp thì sẽ thấy một hợp đồng cung cấp đậu phụ cả năm, loại đậu phụ để càng lâu càng được tính giá đắt.

    Cubi mà To thì đừng để anh em trong chuồng tập trung tạt axit, nếu mà đúng là chuyên dùng chung rau răm với các sư phụ thì em không có cách nào cứu được đâu. Tương truyền hồi xưa vua chúa cũng bắt thái giám trong cung ăn rau răm, nhưng một số nhà truyền giáo lại khuyên nên ăn Thịt CHó, vì trong thịt chó nhiều chất bổ cả âm và dương.
  5. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ngày nào khi tớ tham gia cái chương trình chạy bộ, và bị rơi mất em nó kìa. Rất nhiều người khuyên tớ dùng blackberry, hỏi lý do vì sao thì họ kêu: bàn phím kiểu QWERTY, dễ dùng và tiện lợi. Tớ gọi điện về quê hỏi ông già có bán được nửa quả đồi đang trồng chè mơn mởn ở quê hương, ông bảo bán cả quả mới đủ mua, thế nên đến giờ tớ vẫn chưa được sở hữu em QWERTY. Vâng, nói vậy để bạn high hiểu và thông cảm, bộ dụng cụ bạn khuyên dùng chỉ phù hợp với thằng cu bv thôi, tớ chưa đủ điều kiện dùng, và nói thật nó không có quen.

    LT, nói gì thì nói cũng cho ra ngô ra khoai xem nào? Tớ đồ rằng, chắc "hát" sai phương pháp hoặc tự mình sáng chế ra các dòng nhạc mới, nên mới ra nông nỗi vậy, chứ cứ chân phương luyện các "mưu kế" trong binh pháp tôn tử thì từ xưa đến nay chưa 1 ai bị đau tăm nhé, có đau thì đau cu thôi, mà LT thì làm gì có cu mà sợ đau.

    Các bạn, các bạn đừng có nghe bác manhn nhất thời hồ đồ, tập trung tạt axit tớ nhé... tớ nghe thấy sợ rồi. Nhưng mà tớ cũng được học "axit chơi bazơ sẽ phọt ra nước" nên cũng đỡ sợ hơn (giờ đừng thắc mắc sao trong người tớ lúc nào cũng có lọ bazơ, đứa nào trông hãm hãm như thằng bv gặp tớ là tớ tạt cho cốc bazơ luôn.)

    Có lần tớ đọc được bài thơ trên mạng:
    "Chợ Đồng Xuân, có tiếng đồn
    Có cô bán trứng vịt, lộn rất to"

    Thế là lên ăn thử thấy ngon, giờ nghe các bạn bảo thế đâm ra sợ rau răm, thế là chả được lên chợ Đồng Xuân nữa rồi... có bạn nào sửa được bài thơ nổi tiếng để tớ còn lên Đồng Xuân cái nào.
  6. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0

    Em nó đây nè chị ới, sau 2 ngày quần nhau với mưa, nắng, gió rét trên Mộc Châu để phọt ra những kiểu ảnh kinh điểm, em mới về Hn nhìn lại bản thẩn mình không biết quần kiểu gì mà te tua quá, đến hôm nay đầu vẫn còn ong ong, mình mẩy còn đau nhức:((:((:((:((:((khong bít cái nỗi ê ẩm tăm tre của chị có giống cái ê ẩm toàn thần của em không nữa :-w:-w:-w:-w - ---------------> giờ thì em đã hiểu :-??:-??:-??:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc cho cái trí tưởng tượng của cụ đã bắt sóng chuẩn, khà khà :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao tự dưng lại có chùa với sư ở đây nhỉ, hay do mấy ngày em vắng nhà chưa kịp hóng hớt được gì , em hỏi có trong chuồng có cụ nào quyết định đi tu vậy:-w:-w:-w:-w:-wmà có sư ------> sao hem thấy có vãi nhỉ? người ta hay gọi Các sư, các vãi mừ:-w:-w:-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ôi, cái miệng cụ Cu '' XƯA NAY VỮN THÍA '' ............................>[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    To: Ruby: Đấy nhá, có nuôi con vứt vả mới biết lòng Cha Mẹ[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    Ko như mấy Cụ Cố nhà mình, cứ ngồi 1 chỗ rùi suy luận ***** nhăng, đủ kiểu, người ta nói thẳng thì các Cụ hiểu cong queo hết cả lên.

    Cụ High bảo E ko được đi chơi nhìu mà ở nhà lo kiếm chồng đi kẻo "muối dưa đến nơi rùi ạh" nên E chả lượn như cá cảnh đâu ạh. chỉ lượn như trym cảnh thui ợ:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ssFi công thì "bay theo giờ ạh, cứ đủ giờ bay thì nghỉ phép tuần, tháng, năm thui ạh, fi công mới nhảy vô lấp chỗ trống:)):)):)):)):)):))

    Được cái thùng rỗng kêu to ra phết Huynh Duy nhỉ? Huynh Duy nghe xong lại cất mồm lên chửi Muội muội giờ:((:((:((

    Cái Cụ Cố Old thì khỏi phải nói rùi, nói nhiều tốn giấy mực:

    Chuồng Dê có Cụ Cố OLD đồn rằng
    Đã đầy Mồm Axit, Cu lại còn BI TO^:)^^:)^^:)^

    Bác Trada, + Bac Man cho thêm vài chiêu nữa đi để "Keo 502 mồm Cụ Old lại cho E mới\:D/\:D/\:D/
  8. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, giờ thì 2 chị em họ thông cảm nhau quá kìa, kiểu ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN ạh, khối đoàn kết đại đoàn kết theo group tăng lên ngùn ngụt. Tớ nhớ là mấy lần đi karaoke rubi nhà mình cũng có hát hò gì đâu nhỉ? Chả lẽ trym rubi hát mà rubi ê ẩm?

    Rubi, chuồng mình vừa phát hiện ra 1 bạn hòa thượng THÍCH GIAO HỢP, nên có nói đôi chút về sư. Mà thôi, thống nhất không nói chuyện sư vãi chùa chiền trong chuồng nhé, đầu tháng nói đến bọn ấy đen bỏ sừ ra!!!

    LT, ấy chả biết chả hiểu thơ ca gì cả, thế làm sao ấy sửa nổi. Ngày xưa tớ ngu muội mới đi thích toán, nếu không thì đã đi thi học sinh giỏi văn đấy, thế nên theo các cụ nói "tháo chuông cần người treo chuông", và tớ lại phải thể hiện tài năng rồi. (bác high đừng chửi nhé, em thật em qua mặt mấy đứa dốt văn như LT thôi, không dám múa rìu qua mắt búa rìu).
    "Chuồng dê 79 có tiếng đồn
    LT mảnh dẻ mà lưng rất to
    "
    Sửa vậy các bác mái thoải lên Đồng xuân ăn trứng vịt lộn nhé, free rau răm ạh.
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    @Cubito : Gửi tặng lão Cubito :(Thùng rỗng kêu to , có khi đòn gió bé nhưng cụ Cu lại cho qua hiển vi lại thành to ấy nhỉ ) truyện cười sau :

    Một hôm có chàng Trai Tân cưởi ngựa vào rừng đốn củi, bỗng gặp một ông tiên xuất hiện, ông tiên hỏi:
    _ Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?


    Anh chàng nói: _ Dạ thưa tiên, con muốn ông giúp con một điều này thôi, điều mà con mặc cảm bấy lâu nay là tại sao cái của quý của con nhỏ quá, con ước gì nó bự như của quí của con ngựa của con. Ông tiên liền biến của quí anh bằng của con ngựa. Anh chàng khoái chí hứng hở về làng khoe với thằng bạn thân. Thằng bạn hỏi sao được như vậy, anh chàng bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện...thế là sáng hôm sau, anh bạn bắt chước cưỡi ngựa vào rừng mong gặp tiên ông giúp. Cuối anh bạn cũng gặp được tiên ông, ông ta hỏi:
    - Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không? Anh bạn bèn nhanh nhẹn trả lời:
    - Dạ con muốn của quí của con giống như của con ngựa. Ông tiên nhìn kỹ con ngựa một hồi rồi hỏi rằng:
    - Nhà ngươi có chắc không? Anh bạn đáp:
    - Dạ chắc. Thế là tiên ông biến của quí của anh bạn đó y hệt như của con ngựa. Xong, anh bạn nhìn cái của quí xem có được thỏa mãn không...rồi há hốc mồm la táhỏa, vì anh không biết rằng, con ngựa của anh ta là một con ngựa cái...

    Hay giống anh này
    Anh Wesley Warren Jr, đến từ Mỹ, buồn bã chia sẻ, anh cần một triệu USD để thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ “của quý” nặng tới gần 45 kg của mình.
    Anh Wesley tin rằng, anh cảm thấy điều gì đó bất thường ở chỗ nhạy cảm của mình từ năm 2008. Tinh hoàn của anh bắt đầu “trưởng thành” ngoài sức tưởng tượng chỉ sau một đêm, chúng to bằng trái bóng đá vậy. “Tôi không cảm thấy đau đớn. Nó chỉ như một viết bắn nhẹ sượt qua người tôi vậy.
    [​IMG]

    Người đàn ông 47 tuổi này đã sống nửa cuộc đời trong im lặng và khó khăn vì tinh hoàn của anh phát triển khác thường, nhưng giờ đây anh đã dám đứng lên kêu gọi giúp đỡ để phẫu thuật thay đổi cuộc đời.
    [​IMG]


    “Cái ấy” của anh Wesley ngày càng phát triển lớn hơn, đến mức mà anh không thể mặc quần jean thông thường và phải gắn bó với các loại thuốc kháng sinh.
    [​IMG]


    Đến từ Las Vegas, Mỹ, anh Wesley chỉ có thể mặc những loại quần tự chế, có thêm một ống quần ở giữa để có chỗ cho “của quý”. “Việc đi lại không hề dễ dàng, cái đó luôn khiến tôi khó chịu và phải ngồi lỳ một chỗ”, anh Wesley nói.
    [​IMG]


    Thế nhưng, những khó khăn này chưa thể quật ngã được người đàn ông “thép”. Anh nói thêm: “Tôi muốn tìm những người bạn chân thật, đặc biệt là bạn nữ. Tôi không hề tự ti. Tôi vẫn kiên cường lắm”.
    [​IMG]

    Bác sỹ chuẩn đoán anh Wesley đang mắc phải chứng bệnh phù tinh hoàn khiến cho tinh hoàn lớn hơn bất thường, bên trong chủ yếu là dịch lỏng. Cao 1,82 m, nặng 133 kg, anh Wesley sẽ cần trải qua ít nhất bảy lần phẫu thuật để khắc phục sự cố với “của quý” của mình, nhưng chắc chắn sẽ không thể phục hồi như ban đầu.
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=)):)):)):)):))
    Em phục cụ cái lá gan của cụ sát đất ạ! Em ngưỡng mộ cái khẩu khỉ được như của cụ. Cụ cứ tip tục phát huy :)):))=))=)) LT nó bảo em tìm keo kiếc gì đó, nhưng em nghĩ việc này là thừa vì với công lực hiện tại cụ hoàn toàn có thể miễn nhiễm với các loại keo. [r2)][r2)]:P

Chia sẻ trang này