1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách suy luận và tư duy kiểu này của bạn roài đới.........hê hê:)):)):))[r2)][r2)]
  2. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0

    Hoho...Huynh Thắng đúng là vừa "cute" lại vui tính kinh người@} mà chưa vợ là iem "nhào vô" đó\:D/\:D/\:D/\:D/

    Cái sự đời nó hay éo le thế đó,"gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời", cứ đuổi hình bắt "trym" mãi ý.Nhà E đang cbị làm thêm cái ***g nhốt "trym" tầng 5 ạh, chả cứ bay đi hết, phải nhốt= lo^ng` cơ ạh":((:((:((

    Bạn Queen nhớ ngày sinh tớ còn "mừng thọ" nhá, sắp đển rùi. Nhưng ko phải mọi thông tin của bạn tìm hiểu được đã là chuẩn đâu nhá,thậm chí còn phản ứng trái chiều cơ đấy=))=))=))Tra đá là đang "LÂNG LÂNG như trên Mây rùi, LT bít mà:-O:-O:-O

    Cu bi teo nhưng cái mồm vẫn ko hề teo, còn phình to ra như cái loa ý chứ.

    Cả nhà mình đầy đủ 1 mâm roài, vâng, HUynh Duy ạh, Muội vác cả "chăn len đi thấm nước mắt ạh", thay vì nhìn cô dâu chú rể, muội cắm đầu vào măm cho đỡ thấy "NHỤC và TỦI ạh"=))=))=))
  3. munngoc

    munngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ[r32)]
    Thỉnh thoảng em lại ngó vào nhà một cái nhưng mà khả năng chém gió rất là kém nên là thấy ko theo chuyện với các cụ được.
    Hôm nay vào nhà thấy chị Ruby có một cái tin rất quá là hot nên em mạnh dạn còm men cái[:D].

    Em chúc mừng chị Ruby đã bước sang một trang mới trong đời. Chúc chị và chàng của chị đều là những cái gông êm ái, lúc nào cũng muốn được choàng qua cổ nhau[r32)]
  4. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    kêê, đúng là trước lạ sau quen, hòi em chân ướt chân ráo ném đá vào chuồng Dê cũng thế đấy pác ạ. Cảm ơn bác đã chúc mừng cái Hạnh phục sắp tới của em. Nếu hôm đó pác sắp xếp thời gian, em trận trọng kính mời pác cùng nhà Dê đến '' Chia vui cùng em với truym nhà em nhé ''[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ối giời ơi, em chưa thấy hiệu quả của việc của chuyên tâm '' tán tỉnh'' đâu cả, hức, mặc dù thấy trình tán của cụ cũng khủng, cơ mà lị cái cô em gái hùi dạo nọ í, file đính kèm của cụ í, bi giờ bước tới thềm thứ mấy cùng cụ roài :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    keke, các cụ đặt nhiều gặt để em với chú rể vác về xấy nhà nhá :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn em Mun nhìu nhìu @}
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh đặt môt viên gạch rồi nhé ruby, hôm đó anh sẽ đến sớm rồi về muộn, Chuồng sẽ cử đại diện ở lại nhà em đến sáng. Chồng em anh đã nghĩ ra một việc vào đêm hôm cưới rồi..... Nếu em đoán được việc gì thì anh sẽ mừng thêm cho 2 vợ chồng 1 chai rượu ngâm ......

    Bật mí các chữ cái đầu của công việc : B.... V..... B.... Ng......

    Anh em cũng chuẩn bị sức khỏe để làm việc nhé. hahhaa
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Bác Man giờ lại còn chơi trò ô chữ nữa thế này nhỉ? Khoai quá, mà đi đám cưới gì mà lại còn phải giữ sức để làm việc là sao hả bác Man???
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
    Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
    Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
    Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
    - Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    - Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.

    - Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Vova : Dạ là 2 cái túi quần.

    - Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Vova : Dạ ở Phi Châu.

    - Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Vova : Dạ là cái đầu gối.

    - Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
    - Vova : Dạ là cái lưỡi.

    - Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
    - Vova : Dạ là cái giường ngủ.

    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
    - Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.

    - Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Vova : Dạ là cây cà lem.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
    - Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vova vào phòng bố mẹ và không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau.

    "Bố mẹ làm gì thế?" Nó hỏi

    "À" - bà mẹ trả lời sau giây phút bối rối - "Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi."

    "Vô ích" - thằng bé lắc đầu - "ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi."
  8. emchaocacbak

    emchaocacbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    :-* có tớ 1 trong nhưng cu Dê kỷ mùi đây ! Xin chào bác !
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 7 mà sao buồn thế nhỉ? Hay là do U23 VN bị thua nhỉ???

Chia sẻ trang này