1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bước tới chuồng Dê
    Bậc thềm để mốc
    Trượt chân ngã xoạch
    Chẳng có ai xươnnnnnnnnnnnnggggggggggggggg....
  2. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Hic hic, xương wá đi thôi.
    Thế là có một em mắc bẫy nhà mình roài, khà khà. Tháng trước mới nhập một gánh rêu nhập khẩu từ Úc về đới.
    Vì lực lượng bảo vệ chuồng bựn bịu wá, lại Tết nhất đến nơi roài, ko có thời gian, nên lấy rêu và mốc để "gác thay".
    Mỗi tội bẫy phải hàng nhà mới đau, xương wá, xương wá, Cái nì phải đợi anh em họp, ra nghị quyết về phương án xử lý, khắc phục cải thiện tình hình.
    Trong thời gian chờ đợi, nếu quả mông vẫn đau ê ẩm và có chiều hướng diễn biến xấu, yêu cầu liên lạc khẩn cấp với anh cubito để được trợ giúp.
    Trong trường hợp phải nhập viện, thì a nhô để anh mang chăn và trà đá vào nhá.Dung hàng ngoài ko chuẩn đâu
    Tội nghiệp!!!
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Vẫn cảnh đìu hiu cô quạnh thế này, bạn LT chắc dạo này phải gió thằng nào rồi nên chả vào chuồng nữa! chán quá!
  4. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thâm thế là cùng, hem báo trước gì sất, hóa ra mình xô hàng vụ này mứi đau... tui thương thân tui quá đi thoai...
  5. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu hít rùi nhỉ, bùn....
  6. changtrai79

    changtrai79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà tôi là con dê mới . xin cho tôi gia nhập họ nhà dê với nhé. Chúc mừng những ai sinh năm 79 giờ dần 2010 năm nay là năm rất tốt để kiếm tiềm, kiếm tình, kiếm nhà......
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Các bác Dê ở chuồng này đang mải đi vun vén ổ khác roài, chỉ có em là hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng dòm sang tí, thoai thì cũng chạm mặt nơi đây, em xin bắt tay bác kái... xin phép cả chuồng cho em được làm quen trước với khách của chuồng nhá
  8. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Các bác Dê ở chuồng này đang mải đi vun vén ổ khác roài, chỉ có em là hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng dòm sang tí, thoai thì cũng chạm mặt nơi đây, em xin bắt tay bác kái... xin phép cả chuồng cho em được làm quen trước với khách của chuồng nhá
    [/quote]
    Em cứ thoải mái đi, bắt tay, ôm hôn gì gì cũng được, nhớ về rì pọt lại nhé.
    Tình hình này có lẽ là phải khai xuân chuồng vào năm mới roài em ạ, vụ tất niên tính đến thời điểm này ... "hãy coi như một giấc chiêm bao"
    Năm nay là năm con Trâu, nên Dê có vẻ ko sợ, cứ nhởn nhơ ko thèm về chuồng, sang năm gặp ngay ông Ba mươi anh nghĩ tình hình sẽ khác đới, ko về chuồng mà cư lớ ngớ ở ngoài là bị xịt như chơi ấy chứ, hãy chờ đợi "một luồng gió mới" nhé
    Hay là hôm nào anh em mình tự off làm gương đi, he he
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Các bác Dê ở chuồng này đang mải đi vun vén ổ khác roài, chỉ có em là hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng dòm sang tí, thoai thì cũng chạm mặt nơi đây, em xin bắt tay bác kái... xin phép cả chuồng cho em được làm quen trước với khách của chuồng nhá
    [/quote]
    Em cứ thoải mái đi, bắt tay, ôm hôn gì gì cũng được, nhớ về rì pọt lại nhé.
    Tình hình này có lẽ là phải khai xuân chuồng vào năm mới roài em ạ, vụ tất niên tính đến thời điểm này ... "hãy coi như một giấc chiêm bao"
    Năm nay là năm con Trâu, nên Dê có vẻ ko sợ, cứ nhởn nhơ ko thèm về chuồng, sang năm gặp ngay ông Ba mươi anh nghĩ tình hình sẽ khác đới, ko về chuồng mà cư lớ ngớ ở ngoài là bị xịt như chơi ấy chứ, hãy chờ đợi "một luồng gió mới" nhé
    Hay là hôm nào anh em mình tự off làm gương đi, he he
    [/quote]
    Gớm bác cứ dọa, Dê còn chạy nhanh chứ, như Nhợn thì biết chạy đi đâu, thôi thì cứ lao thắng vào ông ba mươi mà chiến nhỉ?
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà em về quê ăn Tết đây!
    Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ, uống mãi không say, lì xì mãi không hết xiền.
    Sang năm mới sửa sang lại chuồng trại đón thêm nhiều bạn hiền các bác nhá.

Chia sẻ trang này