1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lt, em làm gì mà nóng nảy với anh thế? Em sang bên ấy ăn kim chi nóng quá không quen bị bỏng miệng hay sao mà nói nghe sợ vậy, hơn nữa các cụ bảo: "không yêu đừng nói lời cay đắng", đằng này... anh thật, tự nhiên buồn vãi chưởng.
    Người ta nói, ma chê cưới trách, thế nên anh nhận hết các lời đàm tiếu của thế gian, số anh vẫn khổ, nên quen rồi, các cô chú cứ chửi mắng anh đi, anh nhận.
    Không biết có phải là giải thích không, nhưng anh cũng sơ sơ lược một chút cái nguyên nhân để các cô các chú nghe, nếu đếu nghe được thì anh lại nói tiếp... (hê hê):
    Cụ thể, tết đến mùa xuân đến, mùa sinh sản đến, mùa chim làm tổ đến... và cái gì đến thì nó đến nhanh đánh oạch cái, anh còn trở tay không kịp, biết bao nhiêu thứ phải lo, một thân tội vạ anh phải nhảy dựng lên, chứ anh có được như các chú được ông bà già lo hết đếu đâu. Đối nội, đối ngoại, xe cộ, lễ lạp, etc đủ thứ anh thì anh cưới lần đầu nên nó ngỡ ngàng và bàng hoàng, nên anh quên bà nó mất một số người, trong đó thiếu may mắn là những người bạn thân yêu chuồng Dê anh cũng bị quên mất, ấy vậy mà các cô các chú quay sang chửi rủa anh không, làm anh buồn đựt thể chịu được. Thôi, hôm nào họp hành anh uống tạ lỗi, anh nghiêm túc kiểm điểm vụ này, rút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp.
    Anh cũng xin giải đáp thắc mắc mà cái thằng Bảo vệ nó đưa ra một cách thiếu tế nhị, vô cùng xuồng xã, nói chung là thiếu suy nghĩ hoặc suy nghĩ chưa chín chắn dẫn đến những hiểu lầm không tốt cho quần chúng và nhân dân.
    1. Phú thọ nhà anh không có lệ cưới chui, nhưng anh có lấy vợ phú thọ đâu, anh cưới đi qua cầu chui nên gọi là cưới chui, mà thật là cưới chui thật... hê hê. Còn vợ xấu thì có thể, anh giờ không còn mải mê với cái đẹp nữa, số anh không được hưởng.
    2. Cướp, hấp diêm, vị thành niên gì gì đó thì không có trong điều lệ Dảng, mà anh là ĐV thì làm gì có cái chuyện ấy, đến con sâu con kiến anh còn sợ làm đau, thì đừng có nói anh như thế.
    3. Máy bay bà già chèn thì có thể, nhưng nói chung quan niệm của anh ghét già và xấu, nên khả năng này ít có thể xảy ra.
    4. Đánh ghen thế quái nào được anh, anh lúc nào chả thủ trong người cả bình bazơ, tạt axit phát anh lôi bazơ ra ngay, thế cho nên anh k sợ.
    Hê, tạm thế đã giờ anh phải rửa bát quét nhà, giặt quần áo sau đó đấm lưng cho vợ nữa...
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì dã lỡ chém với cụ có mà quằn dao không lại được.

    Chúc cụ Cubito trăm năm hạnh phúc , mau mau có chú rồng vàng ra đời ! Bữa nào bảo vợ chui qua cầu chui ra mắt anh em làm bữa là được rồi !
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe
    hôm nay vào chuồng vui vãi chưởng, thấy mọi người bình luận mà k biết nói gì, trai lớn gả vợ, gái lớn lấy chồng, đó cũng là quy luật tự nhiên.
    Riêng tôi thì thông cảm cho cubi, cũng lớn tuổi rồi mà chưa gì thì cũng bị lời ra tiếng vào, tuy nhiên việc quên không thông báo cho mọi người ở đây là một sai lầm lớn mà không gì có thể bù đắp được, nhưng nếu mời anh em đi nhậu tối thiểu là 3 lần thì cũng chấp nhận được. Lí do tại sao là 3 lần như sau:

    Lần thứ nhất coi như ra mắt để anh em coi mắt và đánh giá
    Lần thứ 2 là tiệc mừng có hậu quả nghiêm trọng
    lần thứ 3 là tiệc mừng trăm năm hạnh phúc.

    Theo tôi như thế là đủ, còn nguyên nhân thì không nên nhắc lại nữa, chỉ biết giải quyết hậu quả như vậy. Việc nhậu nhẹt thế nào, và tại đâu phải do Mr Baove xắp xếp và thông báo. Không làm chung với mừng thọ anh em trong chuồng, vì như vậy không cảm nhận được lòng thành khẩn của CuBi và mợ BICu.
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Hnay nhậu say về vào chuồng dạo chơi! Nghe tin vui của OLD mình mừng cho bạn (đã có vợ), mừng cho mình(quên mời nên đỡ mất xiền mừng)! Và cái cuối cung mới thật là lớn(buồn quá! Vì bạn chả coi mình là bạn) híc!
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là bạn cubi không coi anh em trong này ra gì, ... hic hic.
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ôi bỏ mẹ hôm qua say quá post bài lung tung! Sorry các bạn tớ nói thật trong lúc say nhá! hehe! Dưng mà tớ vưỡn vào chuồng nhá! hihi!
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    kaka;)) Rồng con nhà em được 3 tháng rùi chị ạ, có điều em vẫn hơi nghén, dạo này Bố rồng cũng vất vả chăm mẹ rồng hơn, nên râu tua tủa, người thì gầy đi í ạ. Nhìn trẻ con thích lắm, em cũng đang mong đến ngày được nhìn thấy rồng con, ẵm bồng rồng con trên tay đó. Người ta vẫn đẻ nhiều mà chị, sợ gì mà phải run cầm cập, có em đi tiên phong đây, có gì em truyền kinh nghiệm cho. Săn chồng nhanh và làm tới đi chị \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  8. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^Quên .... Quên .... Quên ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ em vái cả nón lại cụ í ạ, trong trí nhớ của cụ thật là chả có tí ấn tượng gì về chuồng à đâu mà lúc í cụ lại Tịt đến mức quên cả chuồng, riêng cá nhân em thì thấy hơi Chạnh Lòng thà cụ đừng nói cái từ Quên em còn có nhiều lí do biện minh cho cái sự Chui của cụ, đằng này cụ nói quên làm bao nhiêu lí do khác nó Tụt đến mắt cá chân, không kéo lên nổi, mất hết cả thần tượng về cụ rùi. Chả có nhẽ, lấy được vợ, được gần cái nội tiết tố Gái nên cái dây thần kinh nhớ của cụ nó tạm quên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  9. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không bình luận, chặt chém gì nữa (mặc dù đang muốn chửi vài câu~X). Đang chờ cu Bi cho cái lịch sửa sai, tạ lỗi với anh em. :-w:-w:-w

    May mà bi giờ cụ High đã tỉnh rượu, sáng nay đọc comment của cụ mà chả ngao ngán (lúc đấy mà có đĩa Soẳn của nhà cụ để trước mặt có khi cũng chả buồn gắp:P:P).

    Hạn định trọng 3 ngày tới lão Bi phải điểm danh và công bố thời gian, địa điểm đấy. Tranh thủ lúc rồng con chưa chui ra thì chớp thời cơ à ơi với anh em đi, hỉu chưa??[r2)][r2)][r2)]
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em còn chưa nói xong cơ mà, em cũng có adua ai đâu, vì em chả có ý kiến đầu tiên là gì>
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} (Nguyên văn của cụ Cu)

    1. Phú thọ nhà anh không có lệ cưới chui, nhưng anh có lấy vợ phú thọ đâu, anh cưới đi qua cầu chui nên gọi là cưới chui, mà thật là cưới chui thật... hê hê. Còn vợ xấu thì có thể, anh giờ không còn mải mê với cái đẹp nữa, số anh không được hưởng.
    2. Cướp, hấp diêm, vị thành niên gì gì đó thì không có trong điều lệ Dảng, mà anh là ĐV thì làm gì có cái chuyện ấy, đến con sâu con kiến anh còn sợ làm đau, thì đừng có nói anh như thế.
    3. Máy bay bà già chèn thì có thể, nhưng nói chung quan niệm của anh ghét già và xấu, nên khả năng này ít có thể xảy ra.
    4. Đánh ghen thế quái nào được anh, anh lúc nào chả thủ trong người cả bình bazơ, tạt axit phát anh lôi bazơ ra ngay, thế cho nên anh k sợ.
    Hê, tạm thế đã giờ anh phải rửa bát quét nhà, giặt quần áo sau đó đấm lưng cho vợ nữa...

    @cụ Bảo vệ: Dao của cụ có Quằn thì có Dao em bổ sung liền đây.
    1. Phú thọ nhà anh không có lệ cưới Chui, nhưng anh có thể cưới Chui, vì anh đâu có sợ Bố con thằng nào. Với lại cái kiểu cưới đi qua cầu chui thì ai mà chả chui, cái thân em cưới lúc rước dâu từ HB về HN cũng đi qua vài cái cầu chui ấy chứ ------> Ý kiến của cụ BV có thể cho là đúng.
    2. Tuy nhiên những điều Cướp, hiếp dâm, vị thành niên không có trong điều lệ đảng, cụ là đảng viên tuy nhiên không ai biết cụ có phải đảng viên ưu tú không, bây giờ nhiều đảng viên rất chi là tha hóa và biến chất, hơn nữa, em cũng không nỡ ngoáy thêm vào cái điểm này nhưng vẫn phải ngoáy, đến chuồng cụ còn quên thì, tức là không thể đảm bảo được lúc nào cụ cũng kiểm soát được hành vi của mình, chuồng thường xuyên kề cạnh bên cụ còn quên trong chốc lát nói chi đến những việc kia có thể cụ ít va chạm, nên sức đề kháng kém, dẫn đến ......> Ý kiến của cụ BV có thể cho là đúng.
    3. Gét không có nghĩa là có thể chối bỏ khi cái sự đời anh gét nó vữn đến với anh, chả ai có thể bảo vệ được tất cả quan niệm của mình , trong trường hợp bất đắc dĩ người ta vẫn thay đổi quan niêm và chấp nhận , hơn nữa các cụ vẫn nói cái duyên cái số nó vồ lấy nhau cụ có không muốn thì cũng chả cưỡng lại nổi.-----> Ý kiến của cụ BV có thể cho là đúng.
    4. Vỏ quýt dày có móng tai nhọn,trên đời này cái gì cũng có thể sợ, cái gì cũng có thể không, tùy từng trường hợp -------->Ý kiến của cụ BV có thể cho là đúng.
    Còn cái dòng xanh xanh, nếu đúng là như thế thì anh là một người đàn ông rất chi là đàn ông, còn nếu chỉ nói thế mà không phải thế thì đó là một người đàn ông rất chi là đàn…. (khuyết chữ ông phía sau) có thể bổ sung chữ gì hợp lý tùy người hiểu, kakaJ)):)):)):)):)):))
    Cùng tại vì hơi bức súc cái sự quên của cụ OL nên em mới phản ứng thía.
    -------------> bắt đầu từ giờ lại trở về dịu dàng, đáng iu nà ………:-*:-*:-*:-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cụ đúng là sao mà dại thế, cái gì mà thuộc phạm trù '' Chửi '' thì nó không được hay cho lắm, cụ mún chửi mà cứ kiềm chế trong người thì có phải là đang ngược đãi bản thân không, trong khi cái mà cụ kiềm chế đẻ giữ lại nó đâu có hay. hí hí, thà rằng cứ tháo nó ra cho xong.
    Cụ Bi hẹn 10 ngày tái ngộ rùi kìa cụ[:P][:P][:P][:P][:P]

Chia sẻ trang này