1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momkhotinh

    momkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi Ruby!
    Hóa ra e là xu xu hả? Dạo này e thế nào rồi? Không ngờ lại gặp người quen. Chị giờ cũng k vào Tháng 10 nữa, nghe mọi ng rôm ra cũng tiếc.

    To all: Chúc các bác có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ!
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em bình thường chị à, dạo này ăn khỏe hơn rùi. Hai vợ chồng đang tìm tên chính và tên cúng cơm đặt cho Cu Rồng chị ơi.
  3. momkhotinh

    momkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Còn sớm e à, theo như các cụ thì không nên đặt tên trước cho con, thôi thì có kiêng có lanh, cứ để ngoài 7mth đi thì đi mua sắm đồ cho con hay tìm tên cũng chưa muộn. Nhâm Thìn thì cứ Long chắc là ổn nhất.=D> Còn tên cúng cơm thì cứ Khoai, sắn, ngô ...:)) là được. Hi hi. Hai nhóc nhà chị k có tên cúng cơm nên chắc vì thế mà khó nuôi. :((
  4. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế, em cũng nghiêm túc tự kiểm điểm.
  5. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đến cái ngaỳ chúng ta được gặp OLD và LT cũng được nhìn mẹt thằng OLD thêm 1 lần nữa:)):)):)). kể từ cái ngày nó "tham ngãi bỏ vàng" mà LT em ngày đêm ngơ ngẩn,nó ra đi tạm biệt đời trai ko 1 lời trăng trối, cuối cùng thứ 2 thì cũng gọi được "hồn" nó về để "tạ lỗi" cùng ai...haha. điếu văn này hơi củ chuối nhỉ OLD nhỉ=))=))=))
    Huynh DUY ơi, số e ko chống được lầy đâu ạh, nên thứ 2 e chán đời sẽ tự tử trong mấy boong bia, huynh xem bố trí đâu gần cho bác man sang, nhà e phi ra đó cũng xa vãi ra đó...:x:x:x
    Hẹn gặp cả nhà thứ 2 nhá, thương bạn OLD phải chịu phạt nhiều cả tinh thần lẫn vật chất nên E quyết định chỉ vác theo 2 con chim cảnh đi theo thôi...;));));))

    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ,

    Hẹn gặp lại vào chiều thứ 2 nhá[r32)][r32)][r32)]
  6. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin cả nhà bình tĩnh kẻo CUTO vác chày lên núi biến mất thì chêt ,mãi mới moi đc hồn CUTo về mà để xẹp thành cutoi thì anh em không gặp được thì toi!

    Tình hình là cụ ManHN chịu khó xa một chút xíu . Chứ địa điểm này cũng xa với mọi người nhưng cái chốt là lại gần nhất nó là trung tâm của các con đường đều đổ về BÒM bia chia tay đời trai trẻ của ku.

    ( @Lờ tờ tiếc chưa chim CUTO thế mà ko vồ đc mà phải vồ bóp ở đâu sao ko bóp cho nó chết đi nhỉ ?).
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Tôi hôm qua cũng đi nhạu xong đi hò het thế nào mà 4h sáng nay mới mò về đến nhà! Giờ người vẫn còn hơi men! Hic! Đến thứ 2 lại nhậu vụ bạn OLD, chết mất!
  8. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ok, không bàn cãi nữa, quyết định thế là cứ tiến hành thôi. BV chốt lại lần nữa thời gian và địa chỉ đi. có gì alo tôi một câu nhé
  9. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    To CU BI TO: Của nhà OLD tất đấy, chả phải lo xia phần từ bây giờ đâu, chả ai thèm tranh đâu, thứ 2 ko đưa vợ đi thì mình cặp bồ luôn ha[r32)][r32)][r32)][r32)]

    hẹn gặp cả nhà chiều tối mai tại bia nguyễn trãi nhá[r2)][r2)][r2)].

    UỐNG CHO ĐỜI BỚT KHỔ CHỨ BÉO BỔ ĐẾCH GÌ ĐÂU.=))=))=))=))=))=)):x:x:x
  10. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với các bạn, địa điểm chọn tuyệt cú mèo.

    Gần nhà máy thuốc lá, đỡ lo đang uống lại thèm thuốc ngã vật ra thì toi.
    Gần nhà máy cao su, lúc nào về mỗi người lấy 1 cục, đem về thổi thành bao, đợi đến noel, valenetine, hoặc xmas, hoặc thậm chí cuối tuần đem đi bán, phải nói là 1 vốn 40 lời, lúc ấy k lo chuyện thiếu tiền để nhậu.

    @ lantim, thày bói phán láo àh? chưa lấy chồng đã cặp rồi sao??? Vội thế này tớ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, với cả tớ vừa đi xa đi lâu về, mấy con bé miền tây nó vắt kiệt, giờ còn "da bọc sụn" thôi... chán lắm!!!

    Chào cả nhà, em chuẩn bị chơi trò mạo hiểm đây, hi vọng đừng có như cái máy bay của nga bên indonesia...

Chia sẻ trang này