1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió mát ! mưa trưa
    to quá !
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Thằng dở hơi!:P
  3. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là việc của trời
    Nhậu vui là việc chuồng Dê nhà mìn
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] cứ làm tới các cụ nhá!...........
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ruby không ún bia dưng mà bụng sắp to hơn bụng cụ Hig rùi nà, ;));));));));));));))
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ruby ơi! đến lúc sinh bụng em cũng không thể to bằng bụng anh nhá! nói cho mà biết nhá! Vợ anh hồi chửa 9 tháng bụng còn chưa to bằng bụng anh! Mà hồi đấy lâu rồi, giờ bụng anh lại to hơn nữa cơ! hehe!
  5. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn vợ chồng nhà ruby nhá! Cảm ơn bỏ vợ! Cảm ơn tất cả mọi người nhé! Vui quá! Hehe!
    Hẹn tháng sau tại nhà LT nhá!
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Dã man như con ngan, cái bọn chiếu mỹ đình bóp lè hết cả lưỡi, em thật cả đời em đi uống được cốc nước ngon và đắt thế, cảm ơn bạn bảo vệ, cho uống trà đá mỹ đình làm từ nước lã + phẩm màu mà vẫn giữ được vị chát lòi.
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chuồng cảm ơn vợ chồng Ruby và đảng và nhân dân Mỹ đình ! Mặc dù bầu bí nhưng sự nhiệt tình của vợ chồng em tạo cho chuồng những giây phút vui vẻ hạnh phúc rất nhiều ! Chúc em nam tiến thành công trong mọi lĩnh vực ![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]>:D:D:D:D<
  8. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vợ chồng RUBY , huynh DUY nhá, chuồng DÊ cứ gặp nhau đều đều là vui hơn tết ý nhỉ[r32)][r32)][r32)][r32)]
    Tối nay e quyết định vác chiếu ra MỸ ĐÌNH ngồi câu gà...các huynh ra ủng hộ để iem mài dao chém nhá:)):)):)):)):))
    Tháng sau sẽ tụ tập địa chỉ đỏ nhà iem nhá...sẽ trải chiếu điều hòa cho các HUYNH ngồi..haha:x:x:x
    Cụ Man nghe nhời iem đấy nhá, đừng có mà tò văn mò mà phá hỏng 1 tòa sen đấy nhá, iem là iem trân trọng cái tòa sen lắm đấy=))=))=))@}
    chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ, hạnh phúc@}
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà em cũng cảm ơn cả Chuồng Dê đã có một buổi tối cực kỳ là vui vẻ và sảng khoái, đầu tháng 7 nhà ta lại tiếp tục nhá........, em được cái khỏan nào cũng nhịt tìn, keke:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ý tưởng câu Gà này hay, em ủng hộ chị LT tứ chi lun :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ.

    Hôm nay mới vào chuồng được sau bao ngày ăn uống cùng nhà em ruby.

    Chắc là ruby nam tiến rồi nhưng vẫn muốn một lần nữa cảm ơn nhà ruby đã và sẽ tiếp tục có những buổi gặp mặt thật là ấm cúng và vui vẻ.

    Cũng cảm ơn bạn BV vì bạn đã cho anh em một chỗ ngồi tuyệt vời với giá trên trời tại khu nghỉ dưỡng Mỹ Đình...

    Thứ năm tôi ở nhà làm hàng xuất Lạng Sơn và Phú Xuyên.

    Tối thứ 5 lên đường đi Cao - Bắc - Thái. Sáng 5h đến Cao Bằng sau khi vượt qua khoảng 120km đèo núi từ Bắc Kạn đến Cao Bằng. 6h sáng tháp tùng ông cựu Chủ Tịch Tỉnh đi ăn sáng, 7h30 đi một vòng quanh thị xã( chuẩn bị lên TP vào Tháng 10). 8h vào làm việc với Sở Y tế đến 12h đi ăn trưa, 2h chiều đi Bệnh viện tỉnh, 3h đi huyện là Hoà An, 4h30 đi Trùng Khánh 7h30 tối quay lại thị xã ăn cơm, 8h tối quay đầu về HN.. . về đến HN lúc 3h sáng . 4h10 khởi hành đi Đồ Sơn giao lưu với hội Thanh Niên Tình Nguyện và hoạt động cộng đồng ( làm sạch biển và trồng cây). Ăn trưa xong trở lại HN lúc 5h30. Kết thúc một chuyến đi đầy mệt nhọc và 2 đêm không ngủ.

    Thôi tôi ăn cơm và đi ngủ đây. chúc mọi người vui vẻ..

Chia sẻ trang này