1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    KHông thử sao biết khoai nào hợp với mình hả cụ, theo em, chị LT cứ nên thử hết tất cả các loại khoai đi, '' nhầm còn hơn bỏ sót'' keke:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ô la la, thế cụ Man cũng hay ăn khoai Tây à, sao thấy ngon hơn Khoai ta vựi :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe em ruby chỉ được cái nhạy cảm, Khoai tây tuy TO, TRÒN,( ngoại lệ củ to thì cũng dài nhưng mà tuỳ theo giống), MƯỢT, LÚC ĐẦU CỨNG NHƯNG KHI LUYỆN THÌ NHANH MỀM, DỄ TRỒNG VÀ THU HOẠCH NHANH, nói chung nhìn thì thích nắm..... Khoai ta củ KHẲNG KHIU, DÀI, NHỎ, NHƯNG ĐƯỢC CÁI LÀ CỨNG LÂU, ĂN DAI HƠN KHOAI TÂY.... Nhìn chung khoai ta nhìn thì không thích, nhưng chất lượng tốt, dân ta dùng thì thích dùng lâu dài......

    NHƯNG ĐÚNG NHƯ EM RUBY NÓI, LT MÀ KIẾM ĐƯỢC CỦ NÀO THÌ CỨ THOẢI MÁI VỚI CỦ ĐẤY ĐI, NHẦM CÒN HƠN BỎ PHÍ....
  3. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    To Ruby: Thời buổi hiện đai, chả cần thiết phải thử hay test mới biết khoai nào đạt chất lượng khoai nào ko, nhìn và nghe nhạc hiệu là đoán ngay chương trình mà[r32)][r32)][r32)
    To Huynh Thắng: Khoai Tây mà thích là ăn lâu rùi ý, chả để các Huynh phải lo xuất vó lên đâu ah, chủ trương của iem là "trâu ta ăn cỏ đồng ta thoai ah", Ruby nhi??

    To bác Man: Xin thưa bác là iem ko phải động vật ăn tạp mà cứ có khoai là iem nhắm mắt nhắm mũi thử và ăn đại đâu bác ah, Bác chơi với iem ko lâu bằng các Huynh khác nên ko biết bản chất của iem rùi\:D/\:D/\:D/\:D/, ko dại gì mà hy sinh những thứ chỉ có 1 và duy nhất mà đánh đổi những thứ chưa chắc đã xứng đáng như vậy chứ, khoai chả thiếu, tây ta đủ cả, cơ bản là khoai nào mới hợp khẩu vị riêng mình và ăn ca đời ko chán, quan trọng là ko phải cứ nếm và ăn thử mới biết khoai nào là khoai cho riêng mình thoai. Trình cao là chả cần phải thử và nếm mà vẫn biết được khoai nào hợp khẩu vị mình ý:)):)):)):)):)):)):))

    Lão Cu + Trà đá lại đi ăn rau sạch ở đâu roài ý nhỉ:((:((:((:((
  4. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn Lt, có shjt ấy mà rau sạch ở đâu ra, cứ tung tin đồn thất thiệt vậy, rất ảnh hưởng đến uy tín cũng như mất hình ảnh thần tượng trong lòng các cháu nhỏ. Đang đi tìm củ khoai môn đây, tìm như kiểu tìm lá diêu bông ấy, khổ nỗi tìm chán chê cả khoai lang, khoai tây, khoai sọ, khoai ngứa vân vân... vẫn thấy khoai mình là to nhất, mà lại to hơn hẳn chứ không phải hơn tí tẹo nhá. Ấy vậy cubito vẫn khuất phục trước "túi đựng khoai" của lan tím, thế nên lt sắp có nick là "khoai tặc" rồi.

    Hôm nay đã là cuối tháng rồi, cái món lẩu choá chắc là để tháng sau nhỉ, chứ giờ cập rập mất rồi, mấy hôm nữa đầu tháng mà tợp cái của ấy vào thì đen lắm, đen cực kỳ luôn, kiểu đã đen còn xoăn nữa ấy. Thế nên, các bạn để sang tháng sau, tớ lừa thằng bv loanh quanh đập phát cho nó ngỏm củ tỏi, lấy thịt nó nấu lẩu, lấy nội tạng phèo phổi thậm chí cả "ấy", không vứt gì hết... nấu thắng cố chó, lấy "đạm" của nó bán cho bọn hít keo chó (giờ hơi bị tay chơi đấy, hít keo chó sướng cực...).

    Hớ hớ, hình như bạn trà đá dạo này làm sao ấy, kiểu tự kỷ làm sao mà chả thấy ý ới, lên chửi thằng bv vài câu cho vui cửa vui nhà chứ?

    Chúc cả chuồng cuối tuần vui vẽ,
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần vui vẻ
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ngồi cafe, không có việc gì làm lại nhớ đến món lẩu chó, không biết bao giờ mình mới được chén nhỉ???
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hê hê Cảm ơn bác ManHn đã chu đáo kiếm cho em mấy kg chó đẻ : tình hình em đi khám sức khỏe mỡ máu triglyceride tỷ lệ cho phép 0.46-2.3 nhưng của em 5.15 các cụ ạ .. Lên giải pháp thèm thịt chó cộng thêm uống chó đẻ lá sen song song giải mỡ máu rất hiệu quả ....

    @All : Tuần này tớ bận mà cái thằng ku Cuto hẹn tháng bảy chứ có phải tháng 5 âm đâu mà khóc kinh quá.
  8. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngưởng lê vào chuồng, chả thấy cụ nào ở đó xin cốc nước trà đặc cho tỉnh người, hic:(

    Thông báo với các cụ rằng thì là mà : Ru by bé nhỏ của các cụ bi giờ bụng đã to hơn bụng pác Hig rất nhiều, mập hơn, trắng hơn, và quan trọng là xinh hơn nữa, keke :)):)):)):)):)) .................> thế nên em xin rút ra kết luận '' Gái phải hơi Zai, cái gì cũng tốt ''


    Thế nên ........... chị LT ơi: Tiến hành đi thôi...............\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. tecmimeo

    tecmimeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho em ké 1 chỗ các bác nhé!
    Em không phải Kỷ Mùi mà anh xã em Kỷ Mùi, mò vào đây xem anh xã có trốn vợ đong đưa với bà chị nào không
    ~X
  10. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hê các bạn, hôm qua thì nóng thôi rồi, giữa trưa em đi qua cái hầm vượt kim liên thì thấy cái xe tải đâm vào cái taxi giữa hầm, quay ngang lộn ngửa hết cả đường, tắc chết cứng ở đấy vừa nóng vừa bực. Đến hôm nay thì mát thôi rồi, kiểu trời mát này mà có món lẩu chó là nhất, ấy thế mà hôm nay lại mồng 1, đúng là trời không chiều lòng người, bảo vệ lại được gia hạn rồi, sướng nhé.

    Nhìn cái avatar bạn lantim lại nhớ đến cái thời thơ ấu, đội mũ rơm đi học trong kháng chiến chống mĩ cứu nước, thế mới biết mode hay thời trang loanh quanh rồi cũng trở lại, chả việc gì phải chạy theo thời trang, giờ lại quay lại đến vài thập kỷ còn gì? Cái áo bà ba xanh ngắt mặc với quả short(est) mỏng tang nữa thì ôi thôi, miên man nhất bạn lan tím!!!

    Tình hình là hết euro rồi, cũng hồi hồi sức sau cái đợt chỉ rượu bia với bóng đá, lại thèm nhậu nhẹt rồi bảo vệ ơi...

    @ ruby Em thật tuyệt, những phát biểu của em thật chí lí, thật đúng, nhưng chả lẽ em nói vậy là lt chưa có hơi trai? anh thấy thế là ổn lắm rồi ấy. Àh, mà anh góp ý tẹo: a cứ thấy bài của anh có ruby cảm ơn, thành ra số lần cảm ơn của anh nó lên tận 11 rồi, em đừng cảm ơn nữa có được không, đấy là em đã cảm ơn rồi đấy. A rất cảm ơn ruby.

Chia sẻ trang này