1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Theo như cụ BV nói thì em thấy khả năng cụ Cu bi thì Sung cụ LT thì Sướng, ghép lại là Sung Sướng, há chả phải Cặp đôi hoàn hảo sao , keke:)) [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  2. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    To Ruby Xinh tươi: Cu bito thì lúc nào nó chả "Sung rụng ở mồm ý", rùi nhét chữ vào mồm chị chứ:-O:-O:-O, để khiến chị LT của iem Sướng thì khó hơn lên trời ý:)):)):))

    Cụ High nhá: Rau sạch cái gì ở đây, nói thế bác Man lại thòm thèm, mà Cubito nó mừng hụt=))=))=))=))

    Hwa thèm quá, vác 2 can Rượu Mai Hạ + Táo Mèo của Cu ra Chốt hạ với thịt trâu gác bếp hết rùi, sáng nay ngất ngưởng đi làm, giờ vưỡn chưa tỉnh:)):)):))

    1 tuần mới vui vẻ cả chuồng Dê@}
  3. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lan tím nói phét thì cũng nói phét nó vừa vừa thôi, chuyện của chúng mình... old này không nói nữa, ai lại vạch áo cho chuồng xem lưng, hứng chí chúng nó xem cả đằng trước thì bỏ mợ, đòi chụp ảnh bót lên mạng có mà thằng bảo vệ chả chết vì tủi thân àh. không và ngàn lần không có chuyện old dễ dàng kể những thầm kín riêng tư hai đứa đâu, yên tâm đi.

    Tuy vậy, cái chuyện bảo old bốc phét, thì thật tát nước theo mưa, old còn đó chuồng dê còn đây, ai dám bảo old này bốc phét, thật như đếm, mà đếm thì ít trượt, ngày xưa đi thi học sinh giỏi môn đếm, ai lại đếm nhầm bao giớ? Còn nếu sợ tuổi già lú lẫn, rượu chè bê tha lấy mất sự minh mẫn, thì lấy ý kiến các bạn trong chuồng, ít nhất hỏi bạn trà đá xem old có bốc phét không? Thậm chí cho hỏi luôn cả cái thằng táng tận lương tâm, chắc chắn không, phải hzông... anh bảo vệ đẹp trai?!

    Nữa, cả nhà cả cửa có mỗi 3 lít Mai Hạ, lấy được rượu phải đổ biết bao nhiêu là nước mắt và máu, có lúc tính mạng mong manh nhưng vì tình yêu với rượu nên lão old không sợ khó không sợ khổ thậm chí không sợ cả khô nữa... đem về nhà nhét kỹ gầm giường, thỉnh thoảng thòm thèm đem ra ngửi tí, gần 3 năm trời... đến giờ còn 2 lít, mà lan tím tẩn hết chỗ ấy có mà say đến ngày mai của những ngày mai của mùa hạ năm sau nhá. Táo mèo thì nhiều, nhiều lắm, có khi còn đến gần chục lit nữa, cái này thì sẵn, cái chính là công tớ è cổ vác nó về từ lào cai, lại là tấm lòng của bọn trẻ, nên trong rượu có tình của người miền ngược, có nghĩa của lão old đầy nghĩa khí, uống vào là uống cái tình cái nghĩa uống cái tình nghĩa, nên nó quý (hị, nhưng mà nếu uống hết thì lần sau tớ đem thêm tình nghĩa, còn Mai Hạ thì giờ có lên bản Lác cũng đêk có nữa). Chốt lại, lan tím lại bốc phét lần nữa nhé.

    To bạn high: rau sạch cả vườn, mía ngọt cả cụm, cái lý lẽ tối thiểu ấy đôi khi mọi người chả để ý, lại còn phải để tớ mách password "vừng ơi mở cửa" nữa thì có mà đem phơi bã mía đun nước pha chè còn chả có.

    To em gái: em cũng "văn thơ lênh láng đầy hai háng đêm nằm mơ mộng đái ra thơ" nhỉ. Anh thôi thì bật mí nhỏ với em gái, thật ra Sung hay không anh không biết, Sướng hay không thì lt biết, chỉ làm phép thay thế từ trong tiếng việt, hiểu sao là tùy ở IQ của em. Cụ thể, Sung = Lên và Ra; Sướng= La và Rên. Thật ra ngoài nghề lái phi thuyền, anh còn thêm cái nghề diễn viên, nhớ năm ngoái vừa nhập vai Lâm Xung trong thủy hử, đúng là mình Sung thật, đến giờ không hiểu mình lấy đâu ra nhiều sức đến thế (?), thật là tiềm lực con người đôi khi là vô hạn, anh đây là ví dụ.

    To bảo vệ: anh không trách chú, còn hoan nghênh chú là khác, nghĩa tử là nghĩa tận, anh thêm kính trọng chú.

    To trà đá: bạn chuyển sang nghề thày bói khi nào vậy, trông vậy mà đoán chuẩn thế nhở? Àh mà hôm nọ lên tivi chém gió mát hết cả màn hình, hôm tới đem cái gì đến khao đê, khao đê, khao đê.

    To bạn lan tím: trâu gác bếp hết, tớ còn ch gác đùi nè, không phải cái thể loại chim sẻ 2000đ/con đâu; mực hết tớ sẽ mang đến mấy lọ mực cửu long, loại tím hay tím than là tùy ở lan tím nhé

    Cả nhà, em bị ốm quá, vừa delay quả nam tiến, công việc dồn lại thêm dồn, tuần trước đi mưa về haxihoi, sổ mũi, rồi nằm liệt đến giờ đầu chưa ngóc được đầu, tay chân vẫn rung ring kiểu bệnh parkinson, còn làm sao gõ được mấy dòng này thì làm ơn mọi người đừng hỏi, mỏi hết cả...im rồi, lặng ngắt rồi.
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Mịa cubi nó ốm vầy mà vòn tuôn ra cả đống chữ!
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Olive chắc lại rủ phi công nào đến nhà mà mang rượu giang mai (quên mai hạ ) của cubito ra chén hết của anh em rồi à? Rượu chè rồi lại bụng to như các anh thì chết đấy cưng nhé.

    Đọc xong bài thằng cubito chắc ngộ chữ mất.viết éo gì dài đọc mỏi cả mắt ! Tài thật !
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    mie, cubi viết gì dài thế, đọc mỏi hết cả mắt, đúng là đang SUNG :P
  7. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cu bi to vài tuổi nưã chả may bị về hưu non (vì cái tội nhận đút lót tình phí nhìu quá ý mà)...khéo chống gậy, đeo kĩnh lão viết hồi ký ngày mấy chục tiểu thuyết thì nhuận bút cứ gọi là....may túi ba gang ra mà đựng xiền ý nhỉ, chả lo về zà chết đói đâu vì cái kiểu Ngộ chữ này:)):)):)):)):)):)):))

    Cụ cố bỏ vợ ơi, tuần sau chốt thịt chó đi ah..thứ 3 hay thứ 4 được đó, Huynh xem cả nhà Ok ko? Huynh bố trí đi nhá, để lâu Rượu Mai Hạ của Cụ Cố Cu "hả hơi" hết, iem lại tưới nước Lavie vào thì tèo=))=))=))=))=)).
  8. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nếu cụ Ol có viết sách như chị LT nói, em đăng ký mua bản quyền và thầu luôn khâu phát hành + bán hàng nhể:)
  9. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Với công lực và độ ma quái tích tụ sau nhiều năm "chinh chiến và yêu đương" thì sự xuất hiện của đạo nhân tóc bạc chắc hẳn không làm cho Bito rúng động, hắn thừa biết rằng chỉ cần vận 3 thành công lực của hắn với chiêu "Mai Hạ thần chưởng" thì đạo nhân nọ chỉ còn nước ...tỉnh dậy sau 5 canh giờ nữa mà không kịp hiểu đối phương đã thi triển chiêu thức gì, còn về phần hắn yên tâm mà tiến hành kế hoạch hắn đã ấp ủ từ bao lâu. Xem ra hắn đã thành công :))

    Việc hắn tuôn ra một tràng dài đãi đoạn những ý tứ, ngôn từ khiến giới võ lâm phải căng mắt, vò đầu bứt tai cố gắng tìm hiểu ẩn ý bên trong đã tố cáo hắn :) Thông thường, theo phân tâm học hiện đại thì con người ta thường có những biểu hiện khó hiểu đó sau khi đã làm một việc gì đó trên mức bình thường, có ảnh hưởng sâu sắc về mặt tâm lý tình cảm :)

    Trong lúc "trải lòng" hắn đã vô tình để lộ ra một bí kíp mà hắn đã cố tình cất giấu bấy lâu:) Số là, hắn để vò rượu Mai Hạ và Táo mèo 3 năm liền dưới gầm giường, hắn lại có thói quen đi ngủ nằm sấp từ khi hắn đủ 16 tuổi, một ngày hắn nhận ra hắn đã luyện thành "nhất dương chỉ" lúc nào không hay. Hắn mới nhận ra rằng, rượu không chỉ đơn thuần để uống hay để ngâm thuốc mà còn có thể tôi cứng một số "vật liệu đặc biệt" khác :)) Giá mà có thể nhảy ra phố kêu lên "Euroka" như Ác si mét thì hắn cũng sẽ làm, nhưng có lẽ hắn không muốn gây ồn ào phố xá và tắc đường, hắn vốn yêu Hà Nội mà :) Hắn muốn giữ bí kíp này cho mình để hắn luôn khẳng định mình là số một dưới gầm trời này, để cái danh Bito của hắn sẽ luôn uy chấn thiên hạ :) Điều này trả lời thắc mắc nếu ai đó cảm thấy khó hiểu khi hắn đang than thở chân tay run rẩy vì Parkinson mà hắn vẫn viết được đoạn văn dài như thế, ha ha. Nếu để ý thì vẫn nhận ra khá nhiều lỗi về mặt đánh máy xuất hiện trong đoạn văn. Nói gì thì cũng phải ngả mũ bái phục với Bito --- danh bất hư truyền :))

    Lại nói về Lờ tờ, đại tiểu thư con gái của đạo nhân đầu bạc, mặc dầu nàng vẫn luôn một mực khẳng định việc không hề khuất phục trước "nhất dương chỉ" cũng như sức hút từ cơ thể hừng hực sức sống không kém gì Chim Dang Sun xứ Kim Chi của Bito, nhưng giang hồ vẫn có kẻ cho rằng nàng đang "chém gió" thôi, thực tế thì nàng đã đổ hắn từ... đời tám hoánh nào rồi :) Nàng còn ngụ ý rằng, một ngày nào đó khi Bito rửa tay gác kiếm hắn nên đi theo con đường nghệ thuật (viết lách) vì nghe đâu dễ...kiếm bộn. Lúc đó nàng sẽ xuất hiện với tư cách...bà bầu, một sự tính toán thật hết sức chu toàn :))
  10. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ! Cụ Trà đá bút mực nhiều không kém cụ bị , không những thế truyện tình chưởng của cụ còn thượng đến đỉnh của mai hạ !

    Vote cho bạn trà đá ! ********************

Chia sẻ trang này