1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, "nhâm" mà là nước thì thày pháp sư của man lệch mất rồi, làm quái gì có cái nghĩa ấy, có chăng man và ông pháp sư thêm nghĩa cho tiếng việt phong phú ra phỏng? Nhâm theo tớ biết có nghĩa là đất, nhưng mà là đất còn trinh chứ không phải đất được bảo vệ (đất bảo vệ là đất nát bét mie rồi).

    Năm nay nói chung không đẹp, nói xấu thì không hẳn vậy. Theo sách nói thì năm nay tuổi dê dính vạ miệng, có hạn vào tháng 3 và tháng 9, việc gì phải làm thì vẫn phải làm, được là trời cho, hỏng thì coi đó là trò chơi. Tháng 3 vừa rồi, trời không cho nên đang đợi tháng 9 này tham dự trò chơi gì đây... Nói chung quan điểm của tớ cứ cháy hết mình rồi cánh phượng nhẹ nhàng rơi, đến lúc nhìn lại chả lăn tăn là ok rùi.

    "Tam quốc" là tác phẩm hư cấu nhiều, mình đọc đến 4 lượt mà đôi khi nghĩ có thời gian chắc vẫn đọc lại, nhưng nếu đã đọc "tam quốc" thì nên đọc "đông chu". Lúc ấy không biết luồng âm hàn sẽ vút lên rồi tỏa làm mấy góc nữa, chắc là còn phải xem xét nhiều tình chất của đa diện lệch?! Tớ thì chả hiểu luồng âm hàn là cái gì, phải chăng lúc đỉnh điểm cũng có luồng dương nóng phụt ra, tỏa ra hơn trăm góc, rồi hình thành thế giới... hix... hình như mình là chúa?!!!

    Hê, tháng tám đến rồi tháng tám đi, tháng chín đến rồi tháng mười qua; vụ off ẹp chắc là đợi ăn tết côngô xong nhỉ? Chỉ tội cho thằng bé lọ mọ không nắm được tình hình, lễ mễ mang đồ qua nhà lan tím, nhục éo chịu được.

    Dạo này nhiều việc mệt mỏi quá, lướt chuồng dê được lúc phải lấy cốc nước muối uống không có khụy mất!!!
  2. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hê, tháng tám đến rồi tháng tám đi, tháng chín đến rồi tháng mười qua; vụ off ẹp chắc là đợi ăn tết côngô xong nhỉ? Chỉ tội cho thằng bé lọ mọ không nắm được tình hình, lễ mễ mang đồ qua nhà lan tím, nhục éo chịu được.

    Dạo này nhiều việc mệt mỏi quá, lướt chuồng dê được lúc phải lấy cốc nước muối uống không có khụy mất!!![/QUOTE]

    Ông là sướng nhất còn gì, qua nhà oliver được một mình một sân, không có ai tranh cả, thế rồi lại còn kêu tội ( lỗi ). Tháng 8 sắp đến rồi, nhưng mà không thấy bv nói gì, chắc là cũng busy.
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Ăn có tí chó mà cũng khổ dữ ha các bạn nhỉ????
  4. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Lão Cu khóc lóc cái gì....2 can Rượu vưỡn còn nguyên, Mực thì nhà LT chả ai thèm ăn, đống thịt trâu gác bếp mới ăn 1 ít mà chỉ mỗi LT ăn được, để tủ lạnh sắp mốc hết rùi[r32)][r32)][r32)], chắc Huynh Duy bận bịu quá, chưa thấy ý kiến gì, khéo A, E ta tự tổ chức nhậu Bia Hải Xồm đê, để em vác mực, thịt trâu đến, vác lun 2 can Ruou đến cho thằng Cu nó chết chìm trong Rượu..Hahaa=))=))=))=))=))=))

    Lão Man nhá, đến sân nhà LT ngồi im còn được, ho he 1 phát là lên thiên đường về với Chúa lun nhá, ko phải tiếc nhá[-X[-X[-X[-X

    Ruby dạo này trống cơm to lém rùi nhỉ:x:x:x

    Chúc 1 tuần vui vẻ:x:x:x
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Công điện hỏa tốc !

    Có gió mùa đông bắc dạt về miền bắc ! Tối mai lại cuối tuần cuối tháng vậy nhà mình sực cẩu lẩu đc không !

    Công điện khẩn sẽ kèm tin nhắn các cụ nhé !


    Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    báo cáo là cho em xin kiếu, em đang bận chút việc vùng bão lũ....
  7. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời...hoãn vô thời hạn thế này thì thịt trâu gác bếp thành đá rùi, chỉ còn bảo đảm nguyên 2 can rượu thui nhá[r32)][r32)][r32)]

    Khi nào cả nhà rảnh tụ tập sau vậy, Rượu càng để càng ngon=))=))=))=))

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ:x:x:x:x:x
  8. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Hi hi! hi hi! hi hi! Mát giời thế này thèm thịt chóa thế mà cuối cùng lại k được ăn!
  9. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hê, hiện tại thì tớ cũng không ở HN, nên nếu hảo ý thì bv sắp lịch (trước một vài ngày để xoay, đừng gấp gáp quá), vào cuối tháng là đẹp. Rượu thì lúc nào cũng sẵn, mồi quan trọng gì, quan trọng là ngồi với ai để nhậu, phải không các bạn.
    Tớ có bài thơ, sưu tầm được, các bạn đọc và ngẫm nghĩ:

    Ngày xưa...
    Ngày xưa như sắt như đồng
    Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
    Bây giờ như cải muối dưa
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
    Trải qua một cuộc bể dâu.
    Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
    Ngày xưa súng ống sáng loà
    Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
    Ngày xưa sung sức thì nghèo
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
    Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
    Ngày xưa hùng hục như trâu
    Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
    Ngày xưa khám phá miệt mài
    Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
    Ngày xưa chiến tích để đời
    Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
    Ngày xưa bất kể sớm trưa
    Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
    Ngày xưa đầu tóc mượt mà
    Bây giờ lởm chởm như là đá chông
    Bây giờ sống cũng như không
    Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
    Bây giờ ôm hận đến già
    Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
    Bây giờ pháo đã xịt ngòi
    Gia tài còn lại một vòi nước trong
    Ngày xưa vợ đợi bồ mong
    Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
    Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
    Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì
    Ngày xưa lên ngựa là phi
    Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là.
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bạn Cubito, mới vừa cưới vợ xong đã bị dư lày rồi! Ai bảo bạn dùng như phá cơ!

Chia sẻ trang này