1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ninh bình một ngày mưa?
    sáng dậy, mặt không kịp rửa, răng không kịp đánh đã bị gọi đi ăn sáng. Hút vội điếu thuốc, leo vội lên xe vừa ngủ vừa mơ đã đến... quán dê. Ăn gì, lại tiết canh dê với vài chén rượu... say thế này còn xúc đất đóng gạch xây nhà tình nghĩa thế nào được?
    Trưa nghỉ ăn, lại dê và dê... may mà k phải ăn đá vôi chứ cứ đặc sản thế này thì biến thành dê với đá hết.
    Chiều tối nay, nghe gợi ý đến khu hướng dương... chả biết có gì nhưng "nghe" được mùi của dê cần... mie, mình là dê trong trắng đâu dễ dàng để mất cái ngàn vàng!!!
    Hix, e là con dê lưu lạc, chạy nhảy tung tăng mà vẫn cô đơn hoài...
    Buồn bực sinh khó chịu, ninh bình sáng mưa, chiều không mưa mà mặt mày ướt hơn mưa...
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của 1 chàng Dê trong trắng... Gớm! ai mà bít được thía nào, chắc tung hỏa mù tí thoai...
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bác cubito sao lại đi xây nhà tình nghĩa vào lúc này, em nghi ngờ về tính trung thực của thông tin này. he he. Phải chăng là cô em nào ở đất Dê đã rủ rê lôi kéo bác hoặc giả bác đã.. chủ quan "gây hậu quả nghiêm trọng" giờ đã đến lúc....?? Bác cứ nói thẳng ra để có gì anh em còn hỗ trợ được.
    Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh em cũng đang tưởng tượng bác tung tăng giữa một thảo nguyên toàn Dê (Dê nướng, Dê hấp, Dê xào lăn, Dê rựa mận...) xen giữa những vạt rau thơm, cần tỏi và những dòng suối rượu Kim Sơn, quả là chốn Bồng Lai Tiên cảnh đấy bác ạ, bác cứ thả lòng mình đi! Thượng đế có lạc vào đấy cũng khó giữ nổi mình bác ạ, em cũng thế. Hic hic
    Tiện đây, nhân lúc bác còn tỉnh táo và trong trắng em tiết lộ cho bác một thông tin mà bác cần ghi nhớ và coi đó là kim chỉ nam để quay về Hà Nội. Theo nguồn tin mới nhận, thì em Rubi (khách mà hoánh tráng hơn chủ của chuồng ta ấy) cực kỳ xinh nhé, như Kim Tae Hee luôn (Em chả bit ví von thế nào, em thích em diễn viên này nên cứ ví thế bác ạ, bác vào gugờ mà tìm nhé)
    Không những xinh xắn mà Rubi còn khá dũng cảm và ưa cảm giác mạnh bác ạ, em í doạ là vặt râu anh em mìn đới, vặt thật đấy. (Nghe câu này đang say có khi cũng phải tỉnh mất). Em thề em hứa em đảm bảo là đúng như thế. Các bác tính thế nào đi, chứ em là đang run rồi. Đời thuở nhà ai... hic hic,
  4. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác Cubi đang sung sướng ở chồn Bồng lai thía thì làm seo mà về được, vai vác gạch, chân dẫm gai nhưng miệng vẫn là lá la.. bè bé be ấy chớ
    Trada nguồn tin mới nhận bác cập nhật ở đâu đới... Hum nay bác đã đưa em lên ngọn cây thì ngày mai đừng có đưa em xuống gốc nhá...( Cám ơn bác đã PR giúp em) Bác lại ví em với diễn viên Hàn Quốc, quả này chắc định cho em dự thi vai diễn viên Hàn Xẻng đây
    Cubi: Để em vặt râu các Bác trong chuồng nối lại, buộc sừng dắt bác về chuồng nhá, khỏi lo lạc bầy...hic:( sắp trở thành ngưòi đi thu gom Dê lạc chuồng mất joy...
  5. blackmasku30

    blackmasku30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Minh la mem moi, de^ chinh hieu. Hom nay dep zoi*` lang thang den dong co nay`, mong duoc co 1 chan gam co cung cac ban bebe...:D
  6. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Các pác Dê chuồng này đang đi gieo mầm chốn khác, nhưng em mạo muội thay mặt chuồng kính chào pác, mời pác vào chuồng ạ.
    Pác chủ chuồng nhanh về làm giấy ủy quyền cho em tiếp khách hộ đi nhá, hem lại bảo '''' tiền chảm hậu tấu'''' là em vặt râu, bẻ sừng pác luôn đới. Tính em quý khách, mặc dù hem phải khách nhà mình, là của láng giềng thoai nhưng vẫn nồng nhiệt giang rộng chân, tay tiếp đón
  7. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Buồn cho nhà Dê quá, vắng vẻ quạnh hiu, chắc do cũng đã già, nhu cầu chát chít buôn bán dưa lê nó cũng giảm hẳn nên các bác nhà Dê cũng ít khi lên đây nữa! Thi thoảng cũng có bác mới vào chào chuồng cái rồi chắc cũng do thấy không khí lạnh lẽo nên cũng lướt luôn 1 đi không trở lại! hehe!
    Lão Old đi Ninh BÌnh về chưa? Hôm nào cà phê cà pháo nhá!
  8. blackmasku30

    blackmasku30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Minh la mem moi, de^ chinh hieu. Hom nay dep zoi*` lang thang den dong co nay`, mong duoc co 1 chan gam co cung cac ban bebe...:D
    --------------------------------------------------------------------------------
    Các pác Dê chuồng này đang đi gieo mầm chốn khác, nhưng em mạo muội thay mặt chuồng kính chào pác, mời pác vào chuồng ạ.
    Pác chủ chuồng nhanh về làm giấy ủy quyền cho em tiếp khách hộ đi nhá, hem lại bảo '''''''' tiền chảm hậu tấu'''''''' là em vặt râu, bẻ sừng pác luôn đới. Tính em quý khách, mặc dù hem phải khách nhà mình, là của láng giềng thoai nhưng vẫn nồng nhiệt giang rộng chân, tay tiếp đón
    Ong^ ba ta qua ko sai khi noi: Ban anh em xa, mua lang gieng gan. Duoc gap 1 lang gieng tot bung, coi mo va than thien nhu the nay, minh cung thay mat long mat da lam roi... hehe. Rat vui vi da duoc chao don...
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    hê hê....Dạo này mềnh hay được khen, chả biết khen thật hay khen... nhưng vẫn sướng , ấy pác xem, các pác ở chuồng cứ đi xa mãi thía... em sắp hem còn sức để hàng ngày sửa sang, quyét tước nhà cửa hộ nữa roài, mệt roài... Các cụ nói '''' Giái có công, chồng chẳng phụ'''' em trông coi nhà cửa hộ cho mà có ai quan tâm đâu
  10. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1

    Bebe..........Hoang nghênh em Ruby, ae khen thật đới, nhưng mà xem lại bài đi nhớ.....Viết sai tí là sẩy 1 li đi 1 dặm đó em ui.... hahhahhaha
    '''''''' Giái có công, chồng chẳng phụ''''''''

Chia sẻ trang này