1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cu khôn cu ngẩng cao đầu
    Mai khôn Mai đậu....trên đầu con Cu khôn.


    Cả nhà ạ lờ tờ bây giờ đi kiếm chim ,nhưng chưa kiếm đc con chim như mong muốn
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    hình như tớ vô ý hỏi linh tinh rồi? thôi tớ out đây. Chào các bạn
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ông đang ngưỡng mộ hay chứi khéo tôi thế, ông biết tôi là thầy lang mà
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Tradaviahe biết ông Man là thầy lang, vậy mà khi bị đi bó thuốc không đến chỗ ông Man mà đi chỗ khác, lại còn comment là có bị mới biết thầy nào hay thầy nào dở--->>> thầy lang Man dở! hehe!
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    máy tính của tôi cũng có vấn đề liên quan đến keyboard nên chỗ nào không đọc đc anh em cố hiểu nhé:

    Hic hic, ông high quả là bom tầu, tôi thấy bạn trà đá bị đau cũng sốt ruột muốn hỏi tham vài câu, nhung ông trada lại móc máy tôi làm tụt hết tình cảm, đang tính kế nào để hỏi tham mà không làm mất lòng. Chuyện ông bạn tràđá móc máy tôi thì tôi vẫn chịu đuọc, tụ trách mình không giúp gì đc, trada thông cảm nhé.....

    Ng xua có câu danh ngôn nhu sau: GIA HOÀ VẠN SU LÀNH( HUNG THỊNH)

    Chuyện anh em tháng 9 đều gap chuyện không tốt mac dù đã cẩn thận, tôi nghĩ là mình cẩn thận chua đủ nên mói thế. vì thế anh em cố gáng cẩn thận hon nua nhé.

    Anh em thu gian ti nào:
    Vợ chồng đối đáp về 'chuyện ấy'
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"

    Ông chồng đọc xong trả lời:

    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"

    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

    Ông chồng hồi đáp:

    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

    Bà vợ rằng:

    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

    Chồng tiếp bực mình:

    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"

    Ông chồng càng tức giận hơn:

    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

    Bà tiếp:

    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"

    Chồng nghe thế liền gởi lại:

    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:

    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp này khá giống với:

    1. Bạn Cubi: hay đi công tác xa nhà dài ngày
    2. Bạn LT: Sẽ áp dụng với bạn LT nếu lấy giai đang làm ở Hàn

    haha....
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn Hay sờ tý nói : Cubito = Thợ cày thợ cấy thợ cuốc giỏi phải ko nhỉ? còn bạn Lờ tờ = Thửa ruộng tốt, tốt đất tốt...................
    còn bạn Man Hn = Đại lý kinh doanh thuốc trừ sâu diệt cỏ à?
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    hình như tớ vô ý hỏi linh tinh rồi? thôi tớ out đây. Chào nhé
  9. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hey, beconcuame oi, trong chuong la không có nói kiểu đó nhé, tất cả mọi người bình đẳng, ai vào đay cũng có thể chém thoải mái, chac là bạn chưa quen voi moi nguoi nen cam thay the thoi. vao chuong mot thoi gian la quen ngay thoi ma, hom nao off nhau lau đầu chó thì sẽ vui hon nhiều. Tôi rất vui vì thấy bạn vào chuồng, vi lâu lam moi lai co them thanh vien moi.( ngay sau camhue)

    vì mọi ng trong nay quen nhau lau roi, nen chem không phai suy nghi, chu khong phai moi nguoi khong hoan nghenh thanh vien moi đâu, bạn hãy trải nghiệm và cảm nhận chuồng mình nhé.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn bạn đã thân thiện....chào đón.

    Mờ ở đây toàn zai ít gái hơn hả bạn? ....lại còn có cả off nữa cơ à, vậy chắc hẳn là quen nhau lâu rồi nhỉ? để tớ rảnh rang thì đọc lại các trang trước sẽ hiểu.
    Độ này, tớ cũng chẳng có bạn bè nhiều nên vào đây xem mọi người và kết bạn cho vui..:D

Chia sẻ trang này