1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió là điềm lành, gặp mưa là gặp may, hơn hết cả... sau cơn mưa ta vẫn có thể gặp cơn mưa to hơn để trời có thể sáng hơn, để ta mới thấy được ý nghĩa của những ngày nắng nóng.
    Các bác sao lại tiêu cực thế, không việc gì phải lo lắng, chuồng dê là chuồng trẻ nhất của thế hệ 7x, đã trẻ lại tươi tắn thì không có gì phải buồn (nếu buồn quá, ta đi wC phát là ok).
    Thật ra thì con người sinh ra chả ai muốn bận, ai chả muốn "cơm no rồi bò cưỡi", nhưng 79 có vai trò riêng của nó: còn trẻ, còn cống hiến để xây dựng tổ quốc tươi đẹp hơn, ấy chính là mình hy sinh lợi ích chuồng nhà cho lợi ích cuốc gia, ấy là cái hơn 79 với 7x khác... (hi hi... bốc phét đấy).
    E rất xin lỗi, cái khuyết điểm "không sắp xếp công việc hợp lý" mà mỗi khi viết bản kiểm điểm luôn luôn không thể sửa được ạ. Thế nên, e thật là giờ quay cuồng, chóng mặt, chả thể biết kêu ai... thôi thì lên chuồng kêu be be rồi gặp các bác sau ạ.
    E ruby có vẻ rất bạo lực nhá, lúc nào cũng vặt râu, e có râu không mà toàn đòi vặt râu bọn anh?
  2. kakaro

    kakaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [Mưa gió là điềm lành, gặp mưa là gặp may, hơn hết cả... sau cơn mưa ta vẫn có thể gặp cơn mưa to hơn để trời có thể sáng hơn, để ta mới thấy được ý nghĩa của những ngày nắng nóng.
    Các bác sao lại tiêu cực thế, không việc gì phải lo lắng, chuồng dê là chuồng trẻ nhất của thế hệ 7x, đã trẻ lại tươi tắn thì không có gì phải buồn (nếu buồn quá, ta đi wC phát là ok).
    Thật ra thì con người sinh ra chả ai muốn bận, ai chả muốn "cơm no rồi bò cưỡi", nhưng 79 có vai trò riêng của nó: còn trẻ, còn cống hiến để xây dựng tổ quốc tươi đẹp hơn, ấy chính là mình hy sinh lợi ích chuồng nhà cho lợi ích cuốc gia, ấy là cái hơn 79 với 7x khác... (hi hi... bốc phét đấy).
    E rất xin lỗi, cái khuyết điểm "không sắp xếp công việc hợp lý" mà mỗi khi viết bản kiểm điểm luôn luôn không thể sửa được ạ. Thế nên, e thật là giờ quay cuồng, chóng mặt, chả thể biết kêu ai... thôi thì lên chuồng kêu be be rồi gặp các bác sau ạ.
    E ruby có vẻ rất bạo lực nhá, lúc nào cũng vặt râu, e có râu không mà toàn đòi vặt râu bọn anh?
    [/quote]
    Tửu lượng bốc phét cao!
    ai bẩu bác là mưa rồi sẽ mưa to hơn... mấy ngày nữa, dự báo trơì sẽ có nắng... thậm chí nắng to. Nắng to để quý những ngày mưa
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đâu có quay mông đi mà đầu không ngoảnh lại !Chứ Dê nhà mình là đi tìm niềm vui và đi xây nhà trẻ ở nơi khác thui à !Nhưng luôn luôn vẫn hướng về chuồng đó RUby !(Dê hoang dại ăn thịt mới ngon .nhứt là các bộ phận không thể nào bỏ đc,toàn làm thuốc cả đó kể cả xương còn dùng để linh cao )
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh các chú Dê !
    Một đàn hạnh phúc .
    [​IMG]
    Solo !
    [​IMG]
    Cuộc sống bình yên !
    [​IMG]
    Kẻ thù của mình !Lưu ý : Tình hình lên sapa họ bày bán ấy hổ nhiều vô kể hỏi một người bản địa mới biến hàng đó lại là của trâu bò !
    [​IMG]
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh các chú Dê !
    Một đàn hạnh phúc .
    [​IMG]
    Solo !
    [​IMG]
    Cuộc sống bình yên !
    [​IMG]
    Kẻ thù của mình !Lưu ý : Tình hình lên sapa họ bày bán ấy hổ nhiều vô kể hỏi một người bản địa mới biến hàng đó lại là của trâu bò !
    [​IMG]
  6. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cao Dê nấu như thía nào nhỉ, cho em xin bí quyết cái....
    Pác Cu kia, em bạo lực tí nào đâu, pác nói oan uổng cho em quá, mới đòi vặt mấy cái râu mà đã ý kiến joyyyyyy, mà có vặt rât các pác thì cũng nhằm mục đích nối lại tóm các pác về chuồng thoai, để các pác đi lung tung ngộ nhỡ làm sao thì khổ '''' Cuộc sống bên ngoài đầy mưa gió mà các pac'' lại mỏng manh như chiếc măng non'''' làm sao chống chọi được, về chuồng cho lành...
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Kéo chuồng lên phát, sắp đổ joyyyyyyyyyy.................
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    kéo Ruby iu iu lên nào !
  9. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em có bị đổ đâu mà kéo, pac'' hò loa kêu gọi đồng loại kéo chuồng lên đê, muốn khách viếng thăm đông mà chả chịu sửa sang tu tạo nhà cửa gì cả, có cái biển tên để trang trí cho kái mẹt tiền ý kiến ý cò mãi chưa ra vấn đề nữa.....nhanh chân lên nào.....đã hò thì phải kéo chớ
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà,
    Các pác làm thế nào thì làm đừng để em Rubi vào một ngày đẹp giời em theo chân chị Lờ Tờ bỏ phố lên rừng là buồn lắm đấy. Khi đó cái chuồng nhà ta cứ gọi là Dương thịnh âm zero thì quả là một điều cực kỳ nguy hiểm, nhân lực èo uột thế này chả biết có đỡ được không đây, hic hic
    Các bác phải có giải pháp gì đi chứ, em đã PR về Rubi như thế roài mà chả bác nào đoái hoài gì cả. Chán thế
    Em nó mạnh mồm thế thoai, chả nỡ vặt râu mấy bác Dê đâu, vặt xong về rửa tay mấy ngày chả sạch ấy chứ.
    30/4 này các cụ có kế hoạch gì đâu, sắp xếp để nhà Dê ra mắt Rubi nào, he he

Chia sẻ trang này