1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em đi ún trà ở chỗ ấy đấy, ...hehe..
  2. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn với cụ đã chạm chán cụ CUBITO, ngày em mới chân ướt chân dáo đã bị cụ í táng cho vài táng, may có các pác Dê khác động viên khích lệ em mới trụ được ở cái đất này đấy. Cụ í thích mổ sẻ gì cứ mặc cụ í, vốn nó thía joyyy, cụ ấy là Dê tân đã qua ba mươi mấy mùa khoai sọ rồi nên đôi lúc nó thía ấy mà....hê hê.....
  3. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Tên của em là loakenxanh cụ nhé.
    Em nhỏ nhẹ yêu cầu cụ không nên phân tích mổ sẻ cái tên của em
    cảm ơn cụ
    [/quote]
    Chia bùn với cụ đã chạm chán cụ CUBITO, ngày em mới chân ướt chân dáo đã bị cụ í táng cho vài táng, may có các pác Dê khác động viên khích lệ em mới trụ được ở cái đất này đấy. Cụ í thích mổ sẻ gì cứ mặc cụ í, vốn nó thía joyyy, cụ ấy là Dê tân đã qua ba mươi mấy mùa khoai sọ rồi nên đôi lúc nó thía ấy mà....hê hê.....
    [/quote]
    Rubu nói chuẩn Ứ cần chỉnh!
  4. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cụ Bito gặp Rubi đúng là kỳ phùng địch thủ, thảo nào đều có chữ "bi" cả.
    Có thể rút ra kết luận rằng phàm những gì có tồn tại "bi" là một trong những dấu hiệu đầu tiên để nhận biết rằng bạn hãy cẩn thận.............
    Gớm mà cụ chủ chuồng khiến em áy náy quá, đổi cả tên chuồng chỉ vì em ti toe lon ton lên Fan bứt vài cọng cỏ, em sẽ nghiên cứu cách up ảnh để hoành tráng một phát
  5. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị pác nghiêng cứu kỹ rồi hãy phát biểu nhá Hồi đó em ngây thơ, tung tăng bước vào Chuồng Dê, gặp chướng ngại vật là bác Cubito... may mà mẹ sinh em ra có tí vốn ''''Chanh chua'''' cũng biết hấp háy đá cho pac'' í vài quả không ra môn cũng phải ra khoai... hề hề
  6. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ]
    [/quote]
    Rubu nói chuẩn Ứ cần chỉnh!
    [/quote]
    Hờ hờ....
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như Quách Hòe thì lấy đâu ra Bao cửng!Bạn Cubito của tớ tuổi con Dê nhưng mang mệnh cụ Bao Cửng bảo kê lên thế !
    @Ruby : Ặc Thắng béo khen tý phổng cả mũi !
    @Loa toa ken : Tuổi Dê mình miệng to nhưng cái bụng nó tốt ném .Yên tâm đi hông fải sợ cứ đá kịch liệt đi (ngày trước giết thịt Dê dân ta thường quất cho con Dê ra nhiều mồ hôi đó Loa cứ thực thi thế nhé )
    Chúc cả nhà mát mẻ qua những ngày nắng nóng
  8. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thì từ hồi vào Chuồng nì có ai khen em đâu, hum nay được khen cộng với đi ngoài đường về nắng gió nó yêu nên mũi em phổng tí có sao đâu mà.......
    @Loakhen: Cụ không phải quất, cứ bẻ ngoéo cái sừng, túm lấy mấy sợi râu dài nhất mà vặt, em đảm bảo cụ có thể hạ gục vài cụ Dê cứng đầu trong vài phút, hehe...
  9. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hi Loakenxanh,
    Tớ mắt mũi kèm nhèm, nhìn nick cứ tưởng HOALOAKEN nên tham gia chương trình "nghe nhạc hiệu, đoán chương trình" chứ nếu biết chính xác là loakenxanh thì chắc sẽ nói khác, hi.
    Bạn có thấy chuồng này, bạn có vai trò như thế nào không? bạn không thể thiếu được đâu... để tớ phân tích bạn nghe nhé:
    Chuồng mình có màu tím, màu của yêu thương, màu của nhung nhớ... một sắc màu đằm thắm... ấy chính là màu của Lờ to.
    Chuồng mình có màu đỏ, màu của sự dữ dội, màu của sự táo tợn và táo bạo... một mãnh lực của tình yêu (kiểu power of love của Celine Dion)... ấy là màu của hồng ngọc... của rub... (ARE U BỜ...?).
    Chuồng mình còn có màu xanh, màu của hòa bình... màu của Johnnie Walker ấy là khi nói đến Green hay Blue, màu của sự nhẹ nhàng lâng lâng đến từng tế bào... khi uống đủ tầm... ấy gọi là màu của Loa - Kèn Xanh.
    Sắc màu của cuộc sống, sắc màu của chuồng ta, sắc màu đầy đủ thể hiện sự yêu thương tràn ngập, tình cảm dành cho nhau... blah blah...
    Tớ nói, tớ dùng firefox nên chả thấy cái gì phình... tớ đoán cái trang ấy bị phình to vì có nhiều cốc bia của bạn, nếu bạn enter giữa chừng thì IE sẽ có trang đẹp cho mọi người, ấy là vì tớ dốt văn dốt diễn đạt nên mọi người không hiểu. Đã vậy thì sau này các bác đừng có hỏi tớ tại sao bụng của rubi phình to, tớ sẽ không nói gì nữa (mặc dù tớ biết).
    @Trà đá, chỉ được cái huyên thuyên linh ta linh tinh, bảo bót cái ảnh lên thì cứ ỉm đi, chuồng mình giờ gặm cỏ trên đỉnh Fancipan kia mà, gặm cỏ... gặm... để lên đỉnh... lên đỉnh của F_xyz các bác ợ.
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bác đang sắc mầu yêu thương, văn thơ lai láng mà tự nhiên đề cập đến kái vụ khi nào bụng em nó phình ra là sao nhỉ? Mà khỏi lo ai hỏi pác, có hỏi pác cũng biết để trả lời đâu, hehe...lại Gà, vịt kêu lung tung thì chít em

Chia sẻ trang này