1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà pác Trà đá đã ngứa lưỡi joyyy ah`?
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chà cứ phải gửi mùi dê mới tỉnh ngủ à ?lạ thật chắc tối qua nhổ râu dê véo con dê nào mà hum nay bùn ngủ ?Tớ mà là boss của ThuMinh đưa thuminh về nhà nghỉ liền !
    (Chạy kẻo bị húc nòi ruột )
  3. minhthu151279

    minhthu151279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    haizzzz, đọc xong tỉnh cả người, chẳng dám buồn ngủ nữa
    ở nhà thì buồn, đi làm thì mệt, ra đường thì ngại...tóm lại chán, chẳng biết phải làm gì...
    Bác nào có chuyện gì vui kể cho em nghe với, em hứa lúc nào hết stress sẽ hậu tạ...
  4. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Chà cứ phải gửi mùi dê mới tỉnh ngủ à ?lạ thật chắc tối qua nhổ râu dê véo con dê nào mà hum nay bùn ngủ ?Tớ mà là boss của ThuMinh đưa thuminh về nhà nghỉ liền !
    (Chạy kẻo bị húc nòi ruột )
    [/quote]
    haizzzz, đọc xong tỉnh cả người, chẳng dám buồn ngủ nữa
    ở nhà thì buồn, đi làm thì mệt, ra đường thì ngại...tóm lại chán, chẳng biết phải làm gì...
    Bác nào có chuyện gì vui kể cho em nghe với, em hứa lúc nào hết stress sẽ hậu tạ...
    [/quote]
    Nhân chuyện "Nhà - nghỉ"
    Bố ra từ nông thôn ra thành phố thăm con:
    Bố: Này con, bố thấy hình như người thành phố ốm yếu, không khỏe mạnh bằng người ở quê mình thì phải con ạ.
    Con: Sao thế bố?
    Bố: Tao thấy cứ cách một quãng lại có cái nhà nghỉ, đi có một đoạn mà đã phải nghỉ à. Tao ở quê thồ cả sào lúa có thấm vào đâu. Hmm, đúng là bọn thành phố, quá ốm yếu!!!
    Con: Vâng, con cũng nghĩ thế
    .
    Lời bình: Thưa cụ, ở quê các cụ ốm yếu thì mới nghỉ, còn ở thành phố thì bọn tỉn tìn tin ấy nó vào nhà nghỉ vì ..."ôm yêu" đấy cụ ạ. Thiếu có vài nét thôi, ra vấn đề ngay.
    Trong trường hợp cụ Bỏ vợ cũng khá nhạy cảm, cụ nói là đưa Minthu "về nhà nghỉ", em thì em nghĩ nó trong sáng là cụ đưa nàng về nhà nàng để nàng nghỉ, còn chả hiểu cụ có đò đưa ý tứ kiểu gì không thì em chả rõ, hê hê.
    Nhưng xem ra là đã có hiệu quả, bằng chứng là Minthu đã tỉnh hẳn!???? quả này em chắc chắn cụ là người đầu tiên nhận quà hậu tạ roài đấy, may túi ba gang mà chuẩn bị nhá, há há
  5. minhthu151279

    minhthu151279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    haizzzz, đọc xong tỉnh cả người, chẳng dám buồn ngủ nữa
    ở nhà thì buồn, đi làm thì mệt, ra đường thì ngại...tóm lại chán, chẳng biết phải làm gì...
    Bác nào có chuyện gì vui kể cho em nghe với, em hứa lúc nào hết stress sẽ hậu tạ...
    [/quote]
    Nhân chuyện "Nhà - nghỉ"
    Bố ra từ nông thôn ra thành phố thăm con:
    Bố: Này con, bố thấy hình như người thành phố ốm yếu, không khỏe mạnh bằng người ở quê mình thì phải con ạ.
    Con: Sao thế bố?
    Bố: Tao thấy cứ cách một quãng lại có cái nhà nghỉ, đi có một đoạn mà đã phải nghỉ à. Tao ở quê thồ cả sào lúa có thấm vào đâu. Hmm, đúng là bọn thành phố, quá ốm yếu!!!
    Con: Vâng, con cũng nghĩ thế
    .
    Lời bình: Thưa cụ, ở quê các cụ ốm yếu thì mới nghỉ, còn ở thành phố thì bọn tỉn tìn tin ấy nó vào nhà nghỉ vì ..."ôm yêu" đấy cụ ạ. Thiếu có vài nét thôi, ra vấn đề ngay.
    Trong trường hợp cụ Bỏ vợ cũng khá nhạy cảm, cụ nói là đưa Minthu "về nhà nghỉ", em thì em nghĩ nó trong sáng là cụ đưa nàng về nhà nàng để nàng nghỉ, còn chả hiểu cụ có đò đưa ý tứ kiểu gì không thì em chả rõ, hê hê.
    Nhưng xem ra là đã có hiệu quả, bằng chứng là Minthu đã tỉnh hẳn!???? quả này em chắc chắn cụ là người đầu tiên nhận quà hậu tạ roài đấy, may túi ba gang mà chuẩn bị nhá, há há
    [/quote]

    hehe...đọc xong đỡ stress hẳn. Đọc truyện của bác em lại nhớ lời bố mẹ dặn dò ra thủ đô phải cẩn thận, bây giờ lại được bác tradaviahe warning em thiệt là biết ơn hết lòng
    xin hứa sẽ hậu tạ bác uống trà đá vỉa hè đến lúc nào uống ko nổi nữa mới thôi
  6. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    không uống nổi nhờ người thân trơgiụpnhé trà đá !Cụ là cụ cứ nói em .Em là em đang nói cái lão Boss của Minhthư ấy E ấy bùn ngủ thì đưa Minhthu về nghỉ thui cho khỏi bùn ngủ ấy chứ .mấy cả Em mà đc diễm phúc như cụ Trà đá đc 1 cốc trà đá em MT mời thì có mà đã cởi hết cả tl ra vì hạnh phúc ý mà .Mình nói mọi người cứ nghĩ mình dê.
    Nóng quá .chiều đi uống beer đến 3 quán đều mất điện đành ngậm ngùi vừa uống vừa chờ có điện.chẳng có ai đăng ký đê bia bọt bùn quá !
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà nhiều chuyện bức bối quá, có Cụ nào tình nguyện cho em trút nỗi buồn hem?
  8. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    @Rubi: Bức bối là bức bối ở đâu? Triệu trứng lâm sàng thế nào? .... ở chuồng ta mỗi cụ có một chuyên môn riêng, sau khi có đầy đủ thông tin thì sẽ cử ra một cụ có khả năng phù hợp nhất để có phương án điều trị chuẩn. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ điều thêm một cụ nữa hỗ trợ.
    Thảo nào dạo này có vẻ ít mồm ít miệng quá, nên tạm suy luận Rubi nhà ta có vấn đề về miệng. Theo Đông Tây y kết hợp thú y (cái này của cụ Bito) thì những triệu chứng liên quan đến miệng thì phải có những phương thuốc bào chế bằng miệng. Tiến cử cụ Bito
    @Loakèn: Sao lại chở củi về rừng thế, ai lại mời chủ quán trà ún trà bao giờ. Lìu tìu thì cũng phải Sê-vừn ấp chứ lị. Đang chờ phương án mới.
    @Bỏ vợ: Nghe nói hôm qua ối cửa hàng mất tiền oan vì khách hàng ... chuồn êm nhân khi mất điện, chả biết hôm qua cụ có tham gia vào đội uống bia chùa nào kô? ack ack , nghi lắm, nghi lắm
  9. loakenxanh

    loakenxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường về em với láo Sếp em cái nhau về việc mất điện, lão bẩu chồ lào ở Triệu Việt Vương không bao giờ mất điện cả, lão bẩu em " quên việc mất điện ở đó đi". Nhưng khi về đến đường Bà Triệu nhà nhà tối đen, hàng hàng tối đen thì lào rú ầm ĩ lên kêu alf bất thường, trong khi đó em xác nhận khu CG chỗ em điện vẫn sáng hehhehheh.
    Không biết ngoài cụ bỏ vợ ra thì có cụ nào hôm qua chơi bài chuồn nữa không nhỉ
  10. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hic:( em chỉ có 01 mồm, 01 miệng thôi mà, pác sửa chữa câu từ cho chuẩn nhá nói rằng thì là mà '''' Dạo này em ruby ít lời ít lẽ'''' còn nghe lọt tai tí, em hỏi nhỏ pác trà đá có mấy mồn mấy miệng vậy ta....
    Có anh CUTO vụ gì cũng được tiến cử ầm ầm mà mất dạng đâu í nhỉ, hem biết đang phiêu lẵng chốn nao....
    Thế hum qua lúc mất điện Cụ Trà đá làm cái gì thía... Trộm vía, chỗ nhà em điện đóm ngon lành, hum qua không bị mất tẹo nào, hè hé...
    @Bỏ vợ: Đang nóng, chắc cụ ấy tranh thủ cơ hội chuồn chuồn về Nhà nghỉ
    @ Cụ Loa kèn cũng ở Cầu giấy hả? Gần nhà em joyyyyyyy...mà hum qua cụ đi đâu với lão sếp của cụ thía, mà lại đúng lúc mất điện nữa chứ, mà mỗi cái mất điện thôi ấy thía mà sếp Cụ lại la lên là sao, hem tin....hè he''....pác nào phán đoán tốt thì vào tiếp nhời em đê...

Chia sẻ trang này