1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  2. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  3. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  4. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  5. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  7. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  8. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hey, hôm nay là đầu tuần đấy các bác ạ.
    Bạn hsp nói, tuần này ngày nào cũng ok, bạn trà đá thì lịch kín mít (phải chăng uống trà đá luyện tính dẻo giai?). Bảo vệ thì hình như cứ bia với rượu là bỏ hết việc hay sao ý (vote bác phát). Còn old, sinh ra vào giờ bận, nên bận bịu hoài không ngớt, tuy nhiên e vẫn dõi tình hình chuồng nhà, vẫn nhớ "chính xác" lịch ọp chính thức (hình như tối thứ 5 này phải không ợ, hị hị).
    Vâng, buổi họp trù bị diễn ra rất vui, rất nice và e cảm nhận thế mặc dù say quá, chỉ nhớ khi mà từng đôi chim bay đi, để lẻ con đại bàng cánh cụt thui thủi về tổ, nhưng các bác vui là e cảm thấy vui rồi (e còn cảm thấy sướng nữa... các bác có làm gì nữa không ợ?). Hình như cái gì vụng trộm cũng ngon, nên hôm ấy họp gấp gáp lại rất vui. Hy vọng buổi ọp tới chuồng mình nhân niềm vui thêm nữa thêm mãi chào đón world cup chào đón mùa hè bằng tình cảm thắm thiết bởi tình đoàn kết giao lưu phối hợp thêm khăng khít khìn khịt.
    Hẹn gặp cả nhà sớm nhất,
    thân mến,
  9. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    "Cần tìm bạn gái tuổi 7.x, Dê mà không Dê nhưng mà lại Dê, cùng chung sở thích thịt chó + beer hơi"
    Bác nào biết thì ra 61 Ngô Sĩ Liên giới thiệu nha
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hmm, bận túi bụi nhưng cũng phải vào kéo nhà lên phát.
    Cả ngày không vào thấy nhớ, vào nhưng chả thấy ai lại .......nhớ về thời hoàng kim.
    Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc

Chia sẻ trang này