1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    ui, hem có cơ hội chiêm ngưỡng chim nhà chị Tim Tím joyyyyyy, tiếc quá cơ.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc chị tuổi mới vui thật vui, bẫy được thật nhìu chim và chon lọc ra một chim chuẩn nhất hè hè '' để làm gì tuỳ theo sở thích và nhu cầu của khổ chủ'' ná...
  2. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ừh, công nhận tối qua vui thế, mỗi tội ông hisp đi uống ở đâu về say mie nó rồi, làm tôi uống chả đủ độ cứ dở say dở tỉnh, chả làm ăn vẹo gì, tối qua mấy hot girls về sớm quá, làm ae tụt hết hứng (chả kéo lên được).
    Tối qua các bác đi đến nơi về đến trốn chứ, tối qua e về còn đi gác cổng đến >12h mới về, trời lạnh, trời k mưa mà mắt mũi nhoèn nhoẹt hơn đi trời mưa...
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    @Ruby : Thay mặt anh chị em Dê chúc em mau lành bệnh !Được rồi hôm nào em khỏi bệnh anh nói với chị Mai em cho em xem chim của chị ấy (Nghiêm cấm động sờ chọc ngoáy vì chú chim này còn non ném chưa véo von đc đâu :)):)):)):)))Nêu mai ko cho em xem chim thi cứ gặp bộ 4 bọn anh đảm bảo dẫn em đi xem từ chích bông đến đại bàng em nhé !
    @Cu to : Ông này khi uông chả chịu uống đến khi về rồi thì lại kêu ko đủ điện (Cái tội đến muộn lần sau các anh cho chú ngồi nhìn thui nhé ko đc uống )
  4. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần em cứ ngơ ngơ, được hôm tỉnh táo vì phải đi lo đại sự, về gặp được các bác thì đói rách hết mie ruột, chả biết uống có bị say k, tưởng uống dài dài thì phải giữ sức cho cuộc chiến trường kỳ, chả ngờ các bác dừng nhanh quá... làm em đek say hẳn, thành ra lại đi lang thang... thành cơ nhỡ.
    vâng, tất niên em ăn uống no rồi đi uống thì chú bảovệ biết tay anh.
    nguoibaove lên lịch trước đi chứ bụp phát gọi loạn lên ai mà xoay được?
    rubi bị ốm làm sao? bọn anh giúp gì được k? (nói thật bọn anh được mỗi cái to cu nhưng dại lắm ấy)
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm Việt Nam chi 6 tỷ đô la cho việc ăn nhậu


    [​IMG]

    Việt Nam chúng ta đang đứng trong số các nước vô địch về ăn nhậu. Với gần 3 tỷ lít bia, rượu tiêu thụ hàng năm, ước tính tương đương 3 tỷ đôla. Tạm tính tiền đồ nhậu mất khoảng 3 tỷ đôla nữa, thì hàng năm chúng ta đã ăn nhậu hết hơn 6 tỷ đôla.

    [​IMG]

    Việc tiết kiệm trong ăn nhậu hoàn toàn làm được trong tầm tay, so với việc hàng triệu ngư dân dũng cảm đang đánh bắt cá và bảo vệ chủ quyền của đất nước tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngày đêm đối mặt với thiên tai, nhân tai thì việc này khó gấp ngàn lần việc tiết kiệm trong ăn nhậu.
    Chỉ cần có ý thức, thay vì uống tới bến, 5-10 chai bia, và lại ói ra, chúng ta có thể uống một vài chai vừa không hại cho sức khỏe, đỡ tốn tiền thuốc vì một đồng tiền nhậu sẽ tốn một đồng tiền thuốc chữa bệnh từ nhậu mà ra, tai nạn giao thông, các tệ nạn, và suy nhược nòi giống từ rượu, bia, thuốc lá. Có những người nhậu nuốt cả mật cá, trăn rồi lăn ra chết, ăn đủ thứ lẩu có hóa chất, thực phẩm không rõ nguồn gốc từ phương bắc, hay uống cao trăn tưởng khỏe như trăn mà không biết sẽ bị liệt dương vĩnh viễn, và tận diệt các loại thú rừng... Khi uống bia, rượu hãy nhìn xuống cái bụng của mình xem có đẹp, có tốt không? Hay là toàn bệnh tật ở trong đó? Chúng ta cần học tập tính thiết thực và tiết kiệm của các nước tư bản, bỏ ngay hình thức.:)):)):)):)):))
  6. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    @Em ruby ơi? Em ốm thế nào vậy, có cần mang cân đường hộp sữa đến không??? Chúc em mau khỏe nhé!

    ANh em dê dạo này lạnh quá nên sun hết cả ấy lại hả mà chả thấy ai online thế này!!!
  7. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em, cảm ơn anh em vì bữa nhậu hôm trước, tui xin thông báo tình hình hôm đó như sau: sau khi về tui phóng một mạch đến trường thằng bé đón, nhưng không thấy thằng bé đâu, gọi điện lung tung không được, phóng đến công ty mẹ nó thì bảo vệ nói về từ 6h, gọi điện ông bà nội, ngoại cũng không thấy gấu mẹ đến, chẳng thấy mẹ con nó đâu, lang thang ngoài đường đến 9h45 phóng về nhà, thấy thằng cu và cậu em ở nhà, mừng quá không kip hỏi gấu mẹ đâu, 11h đêm có người đến bấm chuông. Ngoái cổ ra cửa thì thấy gấu mẹ và 3 cô bạn cũng trong tình trạng tây tây đi vào. Hoá ra cũng có nhiều phụ nữ chán chồng, đêm đó mình tui ngồi trông 3 cô ngủ ngon.

    Mấy hôm nay đi làm chẳng có thời gian vào, hôm nay vào thấy anh em cũng vui vui, mà từ giờ đến cuối năm, tổ chức một bữa nhậu nữa đi. Nguoibaove chon lich va bao cho anh em som som chut, con co thoi gian chuan bi.
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cụ Dê Hà này chắc mỗi lần có tí vitamin Vodka là phải ngủ phòng khách hay sao ý.Chứ đến gấu mẹ có nhà hay không cũng không biết^:)^^:)^^:)^ Bữa nào đi nhậu cậu nhớ rủ Gấu nhà cậu và 2 người bạn kia đi nhé :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd(Cụ hà chẳng bù cho cụ Hay sờ tí uống rượu về còn tranh cả chỗ ngủ của baby để gần Gấu)

    @All : TÌnh hình là chỉ chờ Lờ mờ mời anh em là ta măm măm thui .Anh em nhớ mài răng để lờ tờ chổ tài nấu ăn !
  9. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Chị nhà bác Man hay đấy nhỉ? Hôm nào đi nhậu mang đi giao lưu luôn nhá! Vợ tớ thì chả biết uống dù là 1 giọt bia hay rượu, nước ngọt cũng không luôn, tốn mỗi tiền trà đá! hihi!

    Từ giờ đến tết hôm nào có đi thì các cụ báo trước phát nhé! Lịch nhậu hơi kín tí, đợt này nhậu nhiều nóng trong người mặt mũi nổi đầy trứng cả, khiếp quá các cụ Dê ạ!
  10. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hic, cụ Man "ngồi nhìn 3 cô ngủ", thể còn gấu nhà cụ đâu??? he he. Nghi lắm, kiểu này ngon ngọt lừa gấu ru con ngủ, còn mình lấy cớ ra "canh chừng" khách đây mà, hà hà. Trông thế mà lắm mưu nhiều kế ra phết, ặc ặc.

    Lão High chỉ có ý định mời Gấu nhà cụ Man đi giao lưu thôi sao, theo em là mời luôn cả "3 cô" kia đi nữa cho nó xum cụ ạ. Ý các cụ thế nào? hê hê

    Lưu ý lão Bỏ vợ lần sau chọn quán không chọn quán có ghế nhựa nhé, lèng mèng thì cũng fải inox không thì ghế ... xi măng càng tốt. Kiểu như cụ High đi đến đâu là đổ đình đổ chùa như thế thì ta cứ fải Trưng Trắc là không có thừa. May mà hôm đấy chả thấy chủ quán gọi lại bắt đền ghế và chai rượu.

Chia sẻ trang này