1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người bạn 1979 Kỷ Mùi-Chúng tôi là những con Dê. Chuồng số III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoibaove, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mộc châu là ở đâu ạ? Hispd đi nhiều thế? Ờ mà điện thoại cũng chụp được ảnh àh, hôm nào bác cho em đi chụp ảnh phát không có thằng chọi con bảovệ nó khinh em quá. Trà đá xê ra nhé, đừng có lành chanh vớ vỉn, người ta ở hiền may ra mới gặp Lành chứ như trà đá ác như thú thì có mà gặp mấy ông bà tú nhé.
    em đang điên hết mie đầu, tự nhiên đọc báo lại thấy vui, thế mới biết báo lá cải nhiều khi cũng có tác dụng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mộc châu là ở đâu ạ? Hispd đi nhiều thế? Ờ mà điện thoại cũng chụp được ảnh àh, hôm nào bác cho em đi chụp ảnh phát không có thằng chọi con bảovệ nó khinh em quá. Trà đá xê ra nhé, đừng có lành chanh vớ vỉn, người ta ở hiền may ra mới gặp Lành chứ như trà đá ác như thú thì có mà gặp mấy ông bà tú nhé.
    em đang điên hết mie đầu, tự nhiên đọc báo lại thấy vui, thế mới biết báo lá cải nhiều khi cũng có tác dụng.
  2. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    Các cụ ở đây luời đi bỏ mợ, có cụ nào đăng kí không lần sau đi đâu em í ới, có cụ trà đá thì tuyền làm cung khủng em chả dám rủ, bọn nhà Gà Lôi bọn em đi đâu toàn lấy ăn nhậu làm chính nên nhiều cụ chả thích, như hôm T6 vừa rồi đấy. 2h chiều xuất phát, 6h chiều đến Mộc Châu, thuê phòng xong là đị bụp (có món bê sữa chao ngon lắm) rượu chè đến 10h tối, quay sang karakole đến 1h đêm, đi ăn đêm tiếp đến 1h30, về phòng tá lả đến 3h sáng đi ngủ, 8h sáng dậy, ăn sáng xong lên đồi chè chụp choẹt tí rồi đi về, qua Mai Châu, đánh chén ăn trưa, cưa mấy chai rượu rồi lăn ra nhà sàn ngủ tít đến 3h30 chiều đứng dậy đi về, 7h30 có mẹt ở Hà nội. hihi. Đấy các cụ thấy thời gian đa số là toàn ăn nhậu, làm gì có chơi đâu...hehhe...cụ nào hợp kiểu này thì đăng kí lần sau em rủ nhá! hihi!
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cụ Sờ pít: Oài, nói đến món bê chao sữa mà thèm wa đi mất. Nhưng xem quả chương trình hành động của các cụ lại thấy nản, thôi thì "kính nhi viễn chi" cho lành!! Cụ cứ phát huy rì-pọt cho anh em đầy đủ là ok, có thể tập chung report thêm những chương trình in-door cụ ạ. he he
    Cụ Bito: Ngồi đấy mà nằm mơ gặp Lành nhé, đã quà cáp gì cho lão High chưa. Em hứa là em đứng ngoài vụ này đấy, bác có ông tú bà tú gì giới thiệu cho em đê, hê hê!
  4. highspeed250

    highspeed250 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    1
    @trà đá: tú bà thì có đấy ông ơi, cái cô thứ 3 trong ảnh đó!
  5. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    nhìn bác spít đi mà chạnh lòng quá, đi đâu xa cho mệt, cứ ở HN luôn cho nhanh, lên kế hoạch off đi bỏ vợ ơiiiiiii
  6. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, thôi chết em nghe bạn 2 lần 50 nói thế thì em chết hẳn ^:)^, quả này thôi cứ để bạn bảo vệ bạn ấy khinh :((, chứ chụp được quả ảnh thì vóc dáng ẻo lả của em có lẽ đi hồi sức cấp cứu gấp, em rất là khâm phục niềm đam mê của bác 2, kiểu đam mê cháy bỏng của em (avatar ấy :P), làm cùn biết bao nhiêu dao rồi mà vưỡn không mỏi không mòn và không mềm, dĩ nhiên.
    Trà đá ơi, bạn 2 ưu tiên trà đá rồi... chuột bạch đi rồi xe cộ chứ... tớ là tớ muốn chụp ảnh quá cơ, để mơ quả "bót, hoi", [r2)].
    manhanoi thử thắp hương muỗi xem, bảo vệ thiêng cực. Bố chí được quả ọp ẹp cái, em lâu rồi toàn uống mình cực chẳng đã, :-w.
  7. ruby0101

    ruby0101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gứm, chưa gì các bác đã choảng nhau thía này, đúng là chuồng này '' Dương thịnh, âm suy'' nên các cụ háo hức ghê, bác Hig mới phọt lên vài kiểu và cứ sốt sình sịch thía này, chẹp chẹp ...:-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hứ, chưa gì đã sôi sùng sục lên cơ, lại lui về ở ẩn roài à, em ngỡ tưởng cụ phải xung phong tuyến đầu ấy chứ, hí hí:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu thấy chạnh lòng thì cụ cứ thẳng tiến đê, ai cấm, cố thủ ở Thủ đô lại còn kêu ca cái nỗi giè[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    èo, đúng là kém thật, hehe...pháo gì mà, cơ mà đừng có nổ lung tung, người ta cấm bắn phao từ lâu roài pác ạ:))
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Cụ Cuto cứ dùng cái a va ta kia thì đố em nào dám chịu đc nhiệt.Thứ nhất thử qua dao sắt rồi mà chưa đứt khác nào kim loại quý.Thứ 2 đã cắt rồi đứt mang cụ về nhà nhốt tủ kính à ?
    -@Hay sờ tí : Đẹp quá .tuỵêt lại nói đến bê chao tớ chưa đc ăn.Mà ăn xong ko mang về còn khoe tội nặng ném đó.
    @Lờ tờ : EM ơi chim của em có to lên ko ? có mập lên ko? có béo lên ko? có ốm tí nào ko? mà em cứ mải chăm chim bỏ anh em thế ?Đấy đấy các cụ dạy em ấy bắt chăm nuôi chim cái có tí là đi tàu ngầm ngay.Liệu phần hồn ko anh sai CUbito mang dao đến cắt tiết chim nhé hhhhhhhhhhhhhhhh!
  9. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    bat dau tu ngay 15 thang 3 tui se free, anh em to chuc di dau thi alo mot cau nhe
  10. cubito

    cubito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bảo vệ nói vậy em chả dám giấu gì các bác nghề tay trái em là hoạn lợn, mà em lại thuận tay trái mới đau, nên nếu sai em đi cắt tiết đâu thì phát là chỉ còn dính tí bì(u), đảm bảo ngọt, lẹ hơn cả mấy công ty đòi nợ thuê Dân An hay Nhật An cầu Chương Dương.
    Ui, em thấy ảnh cũng đẹp lắm nhưng mà lo lắng cho lão bà bà ăn mặc bất cẩn quá, phủi thui cái mồm e... eeee e cứ thắc mắc mãi giờ mới hiểu vì sao trên Mộc Châu chỉ có bê chao mà không có cho cháo, hóa ra là vậy.

Chia sẻ trang này