1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những người bạn đang yêu hãy giúp mình ..

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi haklay, 24/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haklay

    haklay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hỡi những người bạn đang yêu hãy giúp mình ..

    Mình đã yêu và đang yêu , nhưng do mình học ở Hà Nội nên mình không thể biết trong thời gian mình đi vắng cô ấy có người khác hay không mà khi minh về cô ấy đã đòi chia tay với mình .
    Các bạn hãy cho mình biết là mình phải làm gì trong trường hợp này ?

    duy
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    lại yêu rồi có rất nhiều chủ đề rồi àm bạn , bạn có thể vào đó mà nói lên ý kiến của mình chứ nhỉ?
    Trong trường hợp của bạn .bạn nên đặt niềm tin ở người đó và có thể đó là cách mà người ấy sec dành cho bạn , hãy tin ở nhau đi bạn a
    Thân
    !
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì muôn đời không bền vững, chỉ có tình bạn là vĩnh cửu thôi.....

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú hết việc để làm rồi à.Chán quá thể.
    HAVATAGE
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    yêu llà một hiện tượng ở tuổi này rất dễ gặp nhưng rất dễ thất bại dẫn đến tuyệt vọng ,như bạn nói thì chưa chắc bạn đã yêu hoặc cô ấy đã yêu bạn đâu .yêu là tin tưởng vào người mình yêu ,là tha thứ và.... cái gì nữa thì em chưa biết bởi em chưa yêu ai và không có ý định đó bây giờ.
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người ko nói được từ thích or mến nhỉ? Nghe nó có vẻ học trò hơn!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  7. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng quá
    yêu với chả đương
    mấy giờ rồi mà còn yêu
    các bác đùng la rỗi việc
    hyn
  8. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chán,bây giờ cái gì là quan trọng nhất hả?

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người ko thích những topic đại loại như thế này đâu. " Mấy giờ rồi mà còn yêu???" Tôi xin trả lời: Bất cứ giờ nào cũng có thể yêu được. Người ta sinh ra là để yêu nhau.
    Believe In Nothing Even Love
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng hay nhưng xung quanh ta còn nhiều cái khác hay hơn nhiều. Sự rung động ở lứa tuổi này dễ bị ngộ nhận nhiều là yêu lắm. Ở tuổi này, yêu thì giúp được gì cho nhau ?! Thích là nhiều thôi. Các em nên lo học thì tốt hơn, vì ở phía trước mình còn nhiều cái để lo lắng hơn nhiều. Đến như No13 - 21 tuổi nhưng vẫn chưa muốn yêu, đang chơi sướng, yêu vội làm gì, tự do là sung sướng mà . Tuổi các em thì học - chơi - ăn - ngủ đi, đừng nên yêu sớm vội, cái gì đến rùi nó sẽ đến thôi. Tuổi này là tuổi vô tư - trong sáng - hồn nhiên thì ko nên để lãng phí nó, ko sau này hối hận lắm đấy. Sau này lớn rùi, muốn chơi được vô tư như thời học sinh thì ko được đâu. Anh No13 chỉ muốn khuyên các em 85 vậy thôi.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này