1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người bị con gái hp đá (và leo cây nữa) mại rô mại rô!!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    alo alo chủ quán có mặt thế mấy bác muốn dùng gì em lamg ạ!
    lâu nóng 5k/tách
    đen đặc nóng 10k/ly
    vodka 100k/chén
    men tình không bán!
    thế thích gì nói nhanh khong đuổi ra ngoài ngồi vỉa hè mà uống đấy
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 03/01/2007
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chán cho ông Tú .không ý kiến sớm .........làm anh em say bí tỉ ở đất Cảng nhà ông đấy......mấy ông trai Hùng Vương uống khá quá .... nhưng mà tôi cũng không biết uống vì gì? thất tình tôi không còn lên không thể thất....chẳng còn ai bên cạnh lên cũng không no bị đá.......chắc là uống để chia buồn cho mấy người mới bị đá ....lâng ly nào ...đồng chí ...thêm một chai nưa cho tỉnh táo đầu óc ....rồi còn đến nhà "nhạc cụ đại nhân" hahhâhhha...về thôi HD thẳng tiến
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thế mấy hôm vừa rồi bác ở đất cảng nhà em sao không ới em phát để em còn đi uống cùng chứ chán
    không thất tình thì cũng thất tiền kiểu gì thì cũng phải chứ
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hẹn đồng chí qua HD ới anh em một tiếng là có liền ...tập đoàn quân số1 sằn sàng nghênh chiến bất cháp thời tiết ...ac ac ... gớm hôm đó gọi ông Khôi không biết bác Khôi sợ bí tỉ sao đó ? lên có một lý do khá hợp lý " anh bận " hê hê liên lạc Ông Thịnh bó tay " anh còn bận vì em anh Khôi " thế là họ thathanhphục .........còn tôi lại mò về Hùng Vương chốn cũ " ta bò " híc đêm gió đông uống sao chẳng say được ...chỉ tay vơ lá chân đá ống bơ ..... ac ac sắp sặc đến nơi rồi
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    rượu ngon phải gặp bạn hiền nhớ cái ngày ba anh em ngồi uống bia tuy không phải là rượu nhưng mà gỡ được gánh nặng trong lòng thì cũng cảm thấy phê những cốc bia đã cho ta nhìn ra con đường mà khi trước ta coi là đường cụt.
    sẽ có ngày lại ngồi với nhau yên tâm
  6. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ừ ngày đó tuy ai cũng có tâm trạng riêng ........dù thực tế bây giờ vốn không như anh em mình nghĩ ngày đó .....chẳng qua tại bọn con gái ấy mà .......thôi nhắc mãi chuyện đó làm gì cho buồn......... nhưng quả thật hôm đó thoải mái tư tưởng uống vài cốc sao đã nhanh phê .......bây giờ tửu lượng của tôi khá hơn ngày đó nhiều rồi đến lúc anh em mình gặp lại không biết đồng chí có nhận ra tôi hay không nữa .........thật kinh khủng !
    Gái HP dạy tôi biết yêu ,,,,,.
    Trai HP dạy tôi biết uống rượu
    Muôn đời xin cám ơn nhưng giá không dạy cả hai thứ đó còn tốt hơn ......
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là những cái thử thách cho con người ta trưởng thành hơn anh ạ.
    có những vấp ngã đó thì con người ta sẽ hiểu ra nhiều khía cạnh của cuộc sống.
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    khỉ gió quá giá tư tưởng của tôi cũng được thông thoáng như đồng chí thì hay quá ....đầu ó tôi toàn nhìn đời bằng bóng tối sao ấy ? khỉ thật......chân lý của đồng chí phát biểu quá đúng nhưng còn thiếu một vế rất nghiêm trọng ....Mác gọi đó là phếp biện chứng thiếu thực tiễn ........./thực tế đã chứng minh rằng ...rất nhiều người vấp ngã ...cũng có ít hơn số ấy đứng dậy được ...người ta gọi họ là anh hùng ..Số cìn lại lằm suống đưa về nghĩa trang ...hoạc là "trôi sông " như tôi đây chẳng hạn ....tạm hiểu thế đó tôi đây yếu đuối lắm .........đã thế lại còn bảo thủ .rất sợ khi nghe "cải cách chân lý" ac ac thank nhé
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    không biết đã bao người và bao lần tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ.
    tại sao có những tư tưởng không thể tháo bỏ sau khi thất tình.
    điên quá. hiểu chết liền
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chính sác rồi có những tư tưởng không thể và chắc chắn không thể phá bỏ trong bất kể tình huống vì rất đơng giản nó là bản sắc của con ngưòi đó khi bỏ đi tức là anh ta đã không còn là anh ta nữa ! thank .
    Tình là gì à .bây giờ và chứoc kia tôi đều rất tấn thành định ngiã tình là ......hội chứng tâm thần mắ phải !
    Thank

Chia sẻ trang này