1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Bộc trực, thẳng tính

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi aussiegirl, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    được thôi, thích thì nói thẳng....
    tôi nghĩ những người thẳng tính, bao gồm tất cả các bạn tự nhận phía trên, đều là những con người tôn trọng sự thật, nhưng tình hình là ko phải lúc nào sự thẳng thắn theo kiểu bộc trực ấy cũng tạo nên hiệu quả. Tất cả mọi người quen biết tôi đều nói tôi quá thẳng thắn, đôi khi hơi ngang bướng, và rất có cá tính, có một số người thích cái tính cách đó của tôi, nhưng nhiều người ko thích. Tôi cũng nghĩ sự thẳng thắn của mình là tốt, nhưng đôi khi nó gây ra những hậu quả mà tôi ko ngờ tới, làm cho tôi phải hối hận. Có một lần, tôi đã quá nặng nề phê phán đả kích một hành vi của người bạn tôi, xét về góc độ lý luận mà nói bạn tôi sai lè lè, và cách phê phán của tôi được coi là thẳng thắn, và tích cực mà nói thì đánh thẳng vào cái xấu. Nhưng trong một lần cô giáo cho thảo luận về một vấn đề tự chọn, người bạn đó đã lên trước lớp và phê phán cái tích cách thẳng thắn của tôi, nói cho nghiêm túc và khách quan thì cũng gay gắt ko kém phần tôi đã từng làm với bạn. Và điều đó đã làm tôi nghĩ lại. Thực ra tôi là người khá sĩ diện, nhưng ko phải vì thế mà tôi từ bỏ tích cách của mình, mặc dù đã có người thẳng thắn phê phán tôi, chỉ có điều tôi nhận ra rằng cái cách thức mình hành động chưa thật khéo. Tôi cảm nhận được sự xấu hổ khi bị người khác phản ứng gay gắt, và tôi ko thể phủ nhận rằng, khi phê phán bạn, tôi đã ko đặt mình vào vị trí của bạn. Tôi quá cứng nhắc và lý thuyết, trong khi cuộc sống còn có cả tình cảm nữa. Quan trọng ko phải là nhìn nhận vấn đề, mà là cách xử lý vấn đề đó. Tôi ko thích trong mọi trường hợp phải nhẫn nhịn, vì tôi cũng rất nóng tính, nhưng ko có nghĩa là cái gì cũng có thể nói thẳng ra, bởi đôi khi nó xúc phạm đến người khác. Vì thế tôi ko phục những người thẳng thắn bộc trực, mà tôi khâm phục những người biết dùng đầu óc, trí tuệ của mình đi trước lời nói, để đạt được những kết quả viên mãn nhất. Cái gì cũng có hai mặt, mặt lợi và mặt hại, vì thế tôi ko phủ nhận ưu điểm trong tính cách của các bạn. Và tại sao ko nghĩ một cách tích cực rằng nếu " tất cả mọi người thờ chữ nhẫn " thì sẽ chẳng còn xô xát, chẳng còn chiến tranh.
  2. U_r_bullshit

    U_r_bullshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Thẳng thắn thường thua thiệt".
    Các bạn có nghĩ như vậy không?
    Mình cho rằng điều đó không hoàn toàn đúng.
    Trước hết con nguời thẳng thắn phải có sự hy sinh khi dám đối mặt với cái sai. Đấy chính là cái thua thiệt lớn nhất. Còn đưọc gì ư? Nhiều, nhiều lắm.
    Sự thẳng thắn làm cho mọi nguời đứng thẳng, nhìn thẳng, suy nghĩ thẳng. Tất nhiên nó sẽ không làm cho nhân cách con người bị méo mó, suy nghĩ và hành động lệch lạc...do đó chúng ta sẽ có một xã hội chung tốt đẹp toàn diện.
    Song không phải ai cũng dám hy sinh để đánh đổi lấy sự tốt đẹp cho nhiều người đâu.
    Còn nếu mọi người cùng thờ chữ Nhẫn thì không biết đất nước mình sẽ đi về đâu nữa.
    Mà này, nội hàm của thẳng thắn trong bài viết này là tích cực đấy nhé, không phải bổ vào mặt nguời khác đâu đấy.

    Được U_r_bull**** sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 03/10/2006
  3. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    rét... rét quá.
  4. hnamphuong

    hnamphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    em giống bác lắm
    nhất là khi nói trứoc lớp lắm khi các bạn ko thích hoặc thầy cô ko hài lòng
    Khổ thế chứ
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là chị nói khá dễ hiểu, đưa ra một sự thật bằng cách nào là điều em nên nghĩ, nếu chỉ đơn giản là đưa ra sự thật một cách vô trách nhiệm mà không tế nhị thì mới bị ghét, chứ nếu em góp ý một cách khéo léo hơn thì người ta vẫn dễ chấp nhận và thay đổi hơn. Vậy thôi!
  6. oziguy

    oziguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá nhỉ? Cho mình đăng kí một chân hụi viên nhé.
    Nhưng xin các fan đừng "thẳng" quá kẻo lại bị khoá topic khổ thân đấy.

    To Be Or Not To Be
    Được oziguy sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 05/10/2006
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn là một tính tốt mà ...
    Nhưng cuộc sống cho thấy , nhiều lúc cũng không thẳng được mà phải lựa khéo để không gây ra tai họa ...
    Dù sao .. tớ vẫn thẳng tính và thích những người thẳng tính ...
  8. hunter2207

    hunter2207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tớ thích những người thẳng tính và đặc biệt là con gái, con gái thẳng tính thường là những người rất dễ gần vì họ có sao nói vậy và mình cũng biết được tính của họ để mà nói chuyện, nhưng mà vẫn fai thừa nhận 1 sự thật đó là không nên thẳng tính quá và không nên thẳng tính trong mọi trường hợp, vd như khi tui tỏ tình với cô bạn thẳng tính lập tức bị cô ấy từ chối luôn zậy thì.....lúc đó thà gặp cô gái ko thẳng tính con hơn
    YM: nghia2207
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    OK CHO TÔI XIN MỘT CHÂN,TÔI CŨNG RẤT THÍCH NHỮNG NGƯỜI THẲNG TÍNH,BẢN THÂN TÔI CŨNG KHÔNG THÍCH NỊNH NỌT AI...NHƯNG GỌI LÀ BỘC TRỰC HAY THĂNG TÍNH THÌ CŨNG KHÔNG HẲN...NHIỀU KHI VÌ TẾ NHỊ TÔI CŨNG KHÔNG NÓI RA NGAY NHƯNG SẼ TÌM CƠ HỘI TỐT ĐỂ NÓI THĂNG VẤN ĐỀ,CÓ ĐIÊU DỨT KHOÁT LÀ KHÔNG NÓI SAI HOẶC NINH HOT AI BAO GIỜ....LUÔN LUÔN GIỮ TỰ TRỌNG VÀ NHÂN CÁCH,CÓ CHÍNH KIÊN RIÊNG.....
  10. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng được coi là 1 người thẳng thắn. Nhưng hơi thô. Nói chuyện mấy thằng bạn, đứa nào vòng vo sẽ bị ăn mắng ngay. Có gì huỵch toẹt ra luôn đi. Đấy, nhưng ở lớp hay ở khoa mà đôi lúc thẳng tính quá làm mọi người ko thích. Tuy nhiên công việc thì ko thể lăng nhăng được.

Chia sẻ trang này