1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người chân dài đây

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tonghoaison, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Đâu có em nói có sách mách có trứng đây này
    be zabao: truoc to tinh mai Linh kieu
    HS-Mobile: thế Linh ko nhận lời ah
    be zabao: em tán mãi Linh mới nhận lời anh ạ
    HS-Mobile: vậy ah
    be zabao: ma sao Linh lai quen anh
    HS-Mobile: Linh trong hội chân dài bọn anh mà
    Én em thấy chưa
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Anh ơi mấy cái dòng này thì ai mà chả viết được. Tốt nhất là ntn: anh hẹn Bezabao đi off cùng nhà mình sau đó nếu đúng sự thật như anh nói thì em và bezabao sẽ khao nhà mình 1 bữa còn nếu ko anh Sơn chịu hậu quả và sẽ đền bù nhà mình 1 bữa! Nhá anh nhá hí hí!
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Mái thoải con gà mái đi , mà biết đâu em và bezabao kêt hợp vào hại anh thì sao lúc ở đó bảo là không yêu để anh trả tiền
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Bị trầy xước nhẹ thôi, nhưng hạn chế đi lại
    em bebuong_trando sao làm gì để mọi người chọc ghê vậy, sao ko thấy ai chọc nhóc 10ký, và SƠn hội trưởng nhỉ
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn tôi bị tai nạn gì mà phải vào viện thế , gọi mãi cho ông bạn không cầm máy
    To cả nhà .Voi_Còi đang nằm viện cả nhà đến thăm đồng chi cái nhờ để Voi_coi đỡ tủi thân
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    EM hỏi làm sao anh bị thương cơ mờ? mà em hiền quá hay sao ý nên ,mọi người thích trêu em! Hix! Tủi thân quá cơ hông ai bênh em nè!
    @ANh Sơn: có người iu thì sao phải giấu! Mùa đông năm nay lạnh lém ý! nên 1 bữa lẩu hông là vấn đề gì nhá!

  7. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ôi em hiền thế Bé ơi, hiền ơi là hiền
  8. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Ôi em hiền thế Bé ơi, hiền ơi là hiền
    [/quote]
    [green]
    Với ai thì hông bít chứ riêng với nhà chân dài nói chung và anh SƠn, anh VOi, bé Én ra thì em chưa làm gì mọi người nên vẫn được coi là ngoan hiền hí hí! Nếu anh Sơn có nhận xét nào khác thì phải đưa ra ví dụ, dẫn chứng cụ thể nhá. Cai gì cũng phải mắt thấy, tai nghe, tay sờ anh ạ!
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Anh bị ngã nhẹ thôi, hỏng mất cái quần bò..và rách đầu gối chút ...rất may bi h đã lên sẹo.....Hy vọng T7 hoặc CN tới nếu nhà chân dài mình đi off anh có thể tham gia
    Àh tiện thể post cái bài của anh bạn anh ở bên box bóng rổ có sáng tác quả thơ con cóc tặng bé Bướng:
    Trích từ bài của mix1234 viết lúc 20:42 ngày 23/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đọc bài thơ bé bướng chắc mới bị bồ đá nên hơi tâm trạng. Anh thay mặt thằng bồ em gửi cho em đôi lời giải thích.
    Dẫu biết rằng em đã khóc vì anh
    Dẫu biết rằng con người anh không phải.
    Nhưng em ơi đâu có gì mãi mãi
    Đành nói với em lời xin lỗi tình yêu.
    Con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa.
    Đâu chỉ mình em chiều nắng hắt bơ vơ
    Khi xưa yêu, anh cũng thật dại khờ
    Niềm đau ấy đâu mình em chôn dấu.
    Anh cũng biết không thể là của nhau.
    Nên đã cố quên một thời mình thơ dại.
    Nhưng muốn quên, tình vẫn là mãi mãi
    Vĩnh biệt em với ánh mắt đầu tiên
    Anh lại là anh, chợt nhớ, chợt quên..
  10. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    [green]
    TÒ mò tí! NGhe giang hồ đồn thổi là anh Voi bị ngã vì không nhìn đường mà nhìn cái gì đoá, thế cái đấy là cái giề hả anh Voi, coá hấp dẫn hông mà anh phải bị thương thía?
    @ANh Voi lần 2: hết anh Sơn, bé Én giờ lại đến anh! hết Bezabao lại đến bị bồ đá! Khổ thân! Con pé làm gì nên tội mà cả nhà hắt hủi nó thía này! Nó khóc đây
    ! ​

Chia sẻ trang này