1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người chán đời đi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mua_mua_ha, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hội những người chán đời đi

    Có ai cũng mệt mỏi với cuộc sống ko?có ai cũng chán chường,cũng mất hứng thú với mọi thứ ko.

    For the world,you are someone
    But for someone,you are the world
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ! Nhiều là đằng khác nữa ấy chứ !
    He he nhưng không phải tôi đâu .

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  3. TuTuocHaiBaRa

    TuTuocHaiBaRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    chán ư?
    Bạn là người thiếu nghị lực.
    Cuộc sống lúc nào chẳng khắc nghiệt và khó khăn.
    Nhưng khi bạn vưọt qua khó khăn đó thì bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao.
    Hãy sống xưng đáng với đời mình.
    Đừng bi quan quá.
    Hãy cố lên.
    to live í to fight.
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn đã post bài này khi trong tâm trạng chán nản , không thể trách được ! chát chít một chút và cuời thoải mái , hay đi uống một cái gì đó nhớ là chỉ một mình bạn thôi ! nghĩ về cái bạn vừa trải qua , những cái tốt , những cái xấu , thú vị và không thú vị ...và hãy nghĩ rằng , mọi thứ đều có hai mặt ! chúc bạn luôn yêu dời ! vì cuộc sống là cả một nghệ thuật mà !! bạn cũng sẽ trở thành một nghệ sĩ thôi dù bạn muốn hay không muốn ,nhưng là nghệ sĩ ưu tú hay không thì " điều đó tùy thuộc vào bạn , chỉ thuộc vào bạn mà thôi " !
    Minh
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    nói thì hay lắm nhưng không dễ đâu ... tôi đã từng vượt qua biết bao nhiêu ... nhưng đó chỉ là quá khứ ... mỗi lần cố đứng dậy là mỗi lần quỵ ngã ... thức dậy với nỗi buồn vô hạn ...
    nhưng không sao , khi buồn có tiền giải sầu đó là hạnh phúc lớn lao , hehe ...
  7. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên,ko vui cũng chẳng buồn.Cho tui tham gia vào hội nhá
    Love is said to be blind
  8. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi cũng chẳng thich gì cả chán đời 100%, bỏ bê công việc không thèm lam nên ngôi post bài cho vui cho tôi tham gia với hi vọng sẽ hết ngay
    go go
  9. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Được sinh ra là một con người thì ai mà chán đời được cơ chứ nhưng vẫn cứ phải chán một chút cho nó có cả hai mặt nhi```!
    Trong đời có ai là chán đời thật không nhỉ? Mình thấy đôi khi cũng có người thật đáng thương, chẳng có gì làm họ thay đổi quan điểm cho tới khi họ tự thấy mình cần phải làm thế, có người thì lại hơi khùng ......ôi chán thật
    ngọc xoăn
  10. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết có những lúc thật là chán nhưng ...cuộc sống mà .. chán không có ý nghĩa gì cả.....vui lên thôi..dù nhiều khi chẳng thiết với bất cứ cái quái gì cả


    .... ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI ...


         Cả anh và em rùi cũng thay đổi .. phải không anh??

Chia sẻ trang này