1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người có cùng sở thích !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vienanh, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Có ai ủng hộ vienanh là MOD của box 7X ko thì nói một cái đê. Để box 7X khởi sắc và có những buổi offline đi vào chiều sâu thì chỉ với những con người mới, nhiệt huyết, có kinh nghiệm mới lãnh đạo box đi lên được !
    Phải thay máu thôi anh-chị-em ơi. Phải làm toàn diện, triệt tiêu, triệt để !
  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    sự thân thiện và gần gũi làm xã hội tươi tốt .
    "mốt" tốt là "mốt" làm cho mọi thành viên trở lên thân thiện và gần gũi.
    thân thiện và gần gũi là từ đi off
  3. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Nội dung offline là ở trong này rồi mà , các bạn tham khảo đi :
    http://www2.ttvnol.com/vothuat/577150/trang-17.ttvn
  4. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Anh em 7xHN có ai đi không lên tiếng cái cho nó hiếu khách. EM tính đến xem có theo học võ được không? thấy bác ấy quảng cáo dậy cho mọi lứa tuổi. Bác nào đi cùng giơ tay?
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Offline vào lúc 16h Chủ Nhật 2 - 4 trong công viên Thống Nhất - Hà Nội .
    Vào đây xem chi tiết :
    http://www2.ttvnol.com/vothuat/577150/trang-17.ttvn
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lộn ruột !
    MK chú Phuchan ! Chú thấy em nó viết thế này mà chú không gang họng nó ra, hoá ra lâu nay cái kiến thức về món ăn mà chú đang viết là chú đi chép lại trong sách ..
    Ngày xưa anh cũng không biết ăn thịt chó, lũ bạn anh lại hay rủ nhau đi ăn món này. Anh còn phát biểu: thịt chó ăn cũng như thịt lợn, khác quái gì nhau..
    Cho đến lúc ăn biết ăn thịt chó.. Híc ,anh cũng không có tài văn hoa như chú Phuchan để mà viết ra những dòng văn vẻ..
    Anh chỉ nhớ cái lúc thằng hàng xóm đâm dao vào cổ con chó câm, tội nghiệp con chó chỉ rít lên ư ử, mk, thằng ấy và mấy anh em nhà nó chỉ biết làm thịt lợn, ném 1 vốc muối vào cái chậu nhôm Liên Xô rồi nhúng hai cánh tay bẩn thỉu vào mà đánh tiết canh, từ lúc đó anh đâm ra ghê tởm cái món tiết canh lợn.. Hè hè, anh kể tiếp, mấy anh em nhà nó đâm toé loe mà không vắt được 1 bát con tiết chó, mẹ kiếp thế thì mất mẹ món dồi, anh phát chán không thèm xem nữa, chỉ biết rằng con chó còn lại của nhà nó sợ quá chạy mất dép
    Anh từng cá độ với thằng bạn anh, khi mà nó đem về 1 gói 2 món, hấp và dồi, được bọc lá chuối rằng chó không ăn thịt chó. Nhưng con chó nhà nó ngu quá, anh và nó cùng buồn cười, anh bảo chó nhà mày có khi nó ăn cả riềng, hi hi, đúng như vậy, anh ném cho nó miếng riềng, cu cậu nhai rau ráu rồi thè lè cái lưỡi chó ra mà chạy cúp đuôi rồi kêu ăng ẳng..
    À, thì ra người ta làm dồi chó như vậy: cổ họng, bầy nhầy, phổi phèo, lá lách, trắng nhơn nhởn, loang lổ tiết đỏ, trộn với nắm hành tươi rồi 1 thằng cha có cánh tay tương đương cái phích nước rạng đông cứ thế mà băm mà bổ.. Ừ nhưng mà nhấm nháp miếng dồi vặt trộm ngay trên lò than hoa thì mới thấy được cái tinh hoa của nước miếng trộn với tiết chó..
    Anh đã không dằn được lòng khi mà thò tay bốc luôn mảnh mép chó, sần sật, chẳng biết nó giống cái gì, ừ nhưng mà ngon... Bà chủ hàng tay thoăn thoắt pha cái đầu chó làm 4 mảnh, 8 mảnh, cái óc lọc riêng, cái muĩ đen đen thì cho vào sọt rác vừa pha vừa nói, cái đầu nhỏ 15k, cái to 30k, vừa giảng giải dân thợ đi làm về 4 thằng chung tiền làm 1 cái là vừa miếng vừa rẻ vừa ngon, bốc cho nhiều húng, nhiều sả xin thêm miếng riềng.. thế là tỉnh táo..
    Chân chó nướng nữa chứ, người ta tưởng mình không xài được, còn đang mải thuyết giảng về y tính, dược tính thì anh cũng tranh thủ xài lấy 4 cái (free có khác, ngon đáo để) bà chủ quán phát chán lèm bèm, chân chó muốn ăn là phải đặt, đến muộn là không có, để phần cho con gái bà chứ có phải cho mình đâu, nghe đâu cho gái đẻ nó nhiều sữa, hi hi nhưng mình ăn thấy ngon..
    Ăn phở thì có 1 thằng già bảo mình rằng, khi nào mày bằng tuổi tao thì mày mới biết được cái thú dậy thật sớm, đến 1 quán phở ngon để được thưởng thức bát nước đầu tiên, trong ra trong, béo ra béo..
    Nhưng mà mình thấy rằng sáo chó chan với bùn thì bát cuối ngày mới là ngon, từng miếng sườn chó truội hết cả thịt, nghều ngào trong bát bún, bốc thêm một dúm hành tươi, kết hợp với vị gây gây đặc trưng của giống chó thì sáng hôm sau có dậy sớm đến mấy mà đi ăn bát phở nước 1 thì cũng thấy nhạt toèn toẹt.. đành đi tìm gánh bún đậu mắm tôm thú hơn...
    Anh đã từng được ăn cái món nhựa mận Vân Đình, *** hiểu chúng nó nấu theo bí quyết nào, anh xem từ đầu đến cuối, từ lúc nó vặt lông chó, cho đến lúc nó thui rơm ra một cái con thịt nửa sống nửa chết, cái con thịt ấy được pha trên 1 cái thớt nghiến to như cái mâm thành những miếng to bằng 2 ngón tay, những miếng thị thui dở được cái lớp da vàng ươm, bên trong chỗ đỏ chỗ trắng, lạ thật người ta chuẩn bị 1 cái thúng lót lá chuối, cả con chó được pha nhỏ rồi đảo đều với hành sống, riềng, mẻ, cuối cũng đỏ cả vào 1 cái nồi rất to sau đó thì đem ra đun trên bếp củi. Anh cũng được 1 bát ô tô, ăn cũng là lạ miệng, nhưng có vẻ giống giả cầy..
    Anh chưa được thưởng thức món chó Hàn và chó Tàu, chó Tàu rồi cũng sẽ có cơ hội, nhưng chó Hàn thì chưa, không hiểu ra sao..
    Mk! Anh thấy chú viên viên đặt tiêu chí thịt chó lên đầu mà lại kèm theo 5 điều cấm ở dưới, đúng là ăn thị chó mà thiếu riềng..
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng X này chỉ thích ném đá người ta! Thôi ra chỗ khác chơi cho Hội thiên thần ăn thịt chó tụ họp. Người ta đang say "Coca" với "La Vie" lại tẩn cho 1 trận thừa sống thiếu chết bây giờ! Về Hội chuối mà rủ chúng nó tụ tập đi, nghe chị bỏ cái cục đá xuống. Ngoan!
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết offline của Box Võ Thuật tổ chức Chủ Nhật 26 - 3 - 2006 tại công viên Thống Nhất - Hà Nội :
    http://www2.ttvnol.com/vothuat/602773/trang-18.ttvn

Chia sẻ trang này