1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cô đơn 7x!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 08/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Có chú Tuấn. Vấn đề ở đây là hội cô đơn sẽ có một cuộc hành trình giao lưu tình cảm giữa các thành viên vào ngày 30 tháng 4. nhân dịp kỉ niệm 28 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tuy nhiên hiện nay còn đang phải ném đá dò đường nên lịch cụ thể chưa thông báo rộng rãi với mọi người được.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giả vờ hả .Ngạc nhiên quá, he he, lão này bị ấm đầu sao. Mà cá nào nhẩy? Sao mình câu mà mình cũng hông bít , lạ quá nhẩy
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  3. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào em nào thấy đôi nào với đôi nào đâu, bác cứ cường điệu xuông.
    Hoạt động thì chả hoạt động, riêng bác cũng có đến hai cái hội trên này rồi. Hội chuối: ờ thì chấp nhận nó chuối, để nó lại. Còn hụi này nghe tên xong mà chả thấy đúng. Hay đổi tên cho nó đúng hơn. Ra đời trước sau có là gì, quan trọng là thấy nó chán, nó chuối, vào đây làm loạn để cho các mod có cớ mà lock nó lại còn không lock nó lại thì đây có chỗ để em vui chơi rồi.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi nát bét về khơi dậy cái hội anti của ông đê, ông sao cứ đâm bị thóc chọc bị gạo thía, mỗi hội có một tôn chỉ riêng làm gì cứ phải cầm đèn chạy trước ô tô thía.Cẩn thận không đâm cho không những chỉ nát bét mà còn bét bèn bẹn ra đấy
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Cấp cho em HT cái chứng chỉ Cô Đơn nhé, tha hồ mà tung tăng bay nhẩy cho các anhs thèm nhỉ
  6. c4c

    c4c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với. Cô đơn mà gặp nhau thì kể ra cũng vui. Buồn thì đi uống, vui đi hát. Và còn nhiều thứ khác nữa. Hôm nào tổ chức họp nhỉ
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đang gầy dựng đây, ở đây mãi không về, ở trong này chat chit sướng nhờ, chả mod nào nói, chả thành viên nào thèm than. Tôi thích chat và tôi đã tìm ra nơi để chat.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898
    Phỏng vấn Notbad
    http://www.ttvnol.com/forum/t_139677
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ông co ở đây thì cũng chẳng ai thèm để ý đâu, nên có ở thì cũng mất công mà chẳng gây dựng được cái zè.Mà làm việc gì thì cứ làm cho nó tốt đi đã, chỗ nào cũng vào thì chỉ xôi hỏng bỏng không thui.
    He he, chat chit cái zè, đấy là người ta đang ném đá dò đường( Nghệ thuật của tuanklk)
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  9. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, bỗng thảng thốt khi nghĩ về 10 năm nữa hoặc xa hơn thế. " Sau này, không còn ba mẹ thì chỉ còn mình con thôi sao, con biết sống thế nào được?" "Con hãy tìm một người yêu thương con." Nhưng biết tìm đâu bây giờ. Con thấy mình vô cảm và dửng dưng. Nhưng con sợ cô đơn. Con thấy sự lạnh lẽo và tẻ nhạt của cuộc sống của con sau này. Rùng mình. Con có chị nhưng chị còn có gia đình riêng của chị. Con có bạn bè nhưng họ đâu phải gia đình của con. Gia đình là có ba và mẹ. Nhưng tương lai nó sẽ thế nào. Con bỗng thấy nhớ quay nhớ quắt dù hàng ngày con vẫn nghe thấy tiếng, nhìn thấy hình. Con sợ, sợ sau này phải một mình lang thang giữa cuộc đời.
    Đơn xin gia nhận hội thế này đã được chưa hả các anh các chị? Cho em tham gia nhé, nhưng em chỉ gặp những người cùng cảnh ngộ trên mạng thôi. Em nói trước em không offline đâu.

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, thế là sao em, cùng cảnh ngộ ở ngoài và chỉ gặp nhau trên NET hay là trên NET có cùng cảnh ngộ thế, anh với em thì chưa biết duyên phận NET hay ngoài thế nào nhưng anh thỏa mãn trong bất kỳ trường hợp nào của em, chúng mình giao lưu nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này