1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người có người yêu là Thợ khói

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahoa9898, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hội những người có người yêu là Thợ khói

    Lúc nào cũng nhăm nhăm tay bật lửa tay gạt tàn, người hôi mù, tởm quá. Cái thú vui chết tiệt í mang lại toàn những độc hại tốn kém..

    Bảo mãi ko được, ngọt ngào rồi, gây sự rồi. Chỉ có thể bỏ em chứ không thể bỏ khói

    Cáu !!!! Ai có cao kiến cho chị không ???
  2. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hoahoa98 cũng hút đi thì anh ta sẽ piết ngay người phải hít khói nó khó chịu thế nào hê hê
  3. NguoiKhongTenSo2

    NguoiKhongTenSo2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó iu thằng khác cho rồi
    Tôi cũng là con trai mà khi ngửi phải mùi thuốc là trên người ai thì không chịu được, cả lúc nó không hút, mình cũng đã không chịu được mùi trên người nó rồi
    Chả hiểu người như vậy thì khi hun, người iu của nó của còn cảm giác ngọt ngào không nhẩy
    Được NguoiKhongTenSo2 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 10/09/2005
  4. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với mình mà cứ phì phà pphì phèo hít hít thở thở cái thứ tội lỗi đó thì kể ra cũng khó chịu thật đấy .
    Thế khi đi với chị hắn thế thì chị có cho hắn mi lên môi ko? Em nghĩ chị cứ dẫy nảy lên ,đến lúc hắn .... hihihi là tự nghuyện bỏ ngay ấy mà
    Còn chuyện hắn bảo bỏ chị chọn thuốc chỉ là to mồm nói vậy thôi .Chị bảo hắn : Ếch chết tại mồm ,anh có biết câu đó ko?
  5. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, nếu có thể tưởng tượng rằng khói chơi với nhau sao mà khéo tìm nhau thế. Này nhé đến cơ quan cũng có 1 hội khói, về nhà ông già và thằng em cũng khói, đối tác làm ăn cũng gặp nhau là chìa cái bao (he he may không phải là cái bao gì khác)... Nếu phải hôm nào vui vẻ còn làm cả họ hàng của khói như cigar, hay thậm chí cả thuốc lào
    bonghong em à, chị đã nói nhiều lắm rồi, dĩ nhiên là nếu vừa có cái khoản hút hiếc thì tất nhiên ko mi miếc gì cả.. Vậy mà vẫn ko ăn thua đấy
  6. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân!
    Sao mà giống người iu mình thế ko biết. Lần nào đi ăn uống hay cafe cafáo về là tóc tai, quần áo mình toàn mùi thuốc lá (không khéo các cụ lại tưởng mình hút thuốc thì bỏ xừ..). Mà khổ, 1 cái ống khói đã đành, đắng này lại có đến 4, 5 thằng bạn thân..... cùng nghề....Có hôm tức khí...mình chuyển sang ngồi 1 mình một bàn, cho các bác tha hồ mà làm việc. Bực!
  7. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có khi fải môi zới em người iu mình đến làm bạn với hoahoa9898 nhỉ, gớm nhưng người iu mình vẫn cứ hôn mình chít chít có kêu mùi hôi đâu nhỉ, mỗi tội cứ làu bàu suốt bắt mình cai thuốc. Mịa chứ cai thuốc ngày tiết kiệm được 20 khòn thì mất đến 200 khòn tiền cái khác, khịt khịt
  8. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa thì hơi khó chịu, bây giờ thành quen rồi . Đi học vẽ cũng bị tàu nhả khói. Đi ra quán game cũng bị tàu nhả khói. Mà 2 chỗ đấy là 2 chỗ mình thường xuyên đi -------> quần áo toàn mùi khói thuốc. He. Nói chung là ko hiểu hay ho gì cái chất kích thích đấy.
    Anh bạn tớ bây giờ nghiện thuốc rồi. Chán thật .
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc biết là hại người, nhưng con trai nhiều chuyện phải suy nghĩ, đôi khi có điều thuốc cũng làm tỉnh táo 1 cái đầu đang mù phương hướng
  10. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    chú ko đc sang đây phê phán tùm lum đâu nhá ..Đi về nhà song ngư ngay..(phew .. &)*%)$^).
    Sozi .. iem sang úp hộ lấy kinh nghiệm để đối phó với ''iem'' thôi.
    Spam cái nhân tiện úp hộ.
    Chúc hội phát triển và ăn nên làm ra.

Chia sẻ trang này