1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những người có sở thick quái đản!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi yuffie234, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này chắc xem phim ma Con mắt thứ 10 j j đấy của Thái Lan hả, phim đó xem ngộ nghĩnh ghê, phim hài kiêm phim ma.
    Mà tớ thì có sở thik là những truyện nào hay hay mà mình thik đọc ý, mượn được của người khác, đọc xong thì chép lại =.=
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Oài, em cũng tò mò về ma lắm cơ. Nhưng mà chả dám làm gì để gặp nó cả. Như em nghe nói vụ bói gương ấy, nửa đêm thắp 1 que hương vào một bát cơm, quay lưng lại tường rùi cầm lấy một cái gương. Nhìn chắm chằm vào đó, một lúc sẽ thấy khuôn mặt trong gương là khuôn mặt của người khác. Lúc đó có thể hỏi mọi thứ (chống chỉ định: Hét, vì nếu hét lên sẽ bị...điên- đấy là nghe giang hồ đồn đại). Nghe...run run, em chả dám thử, bác nào thử cái nì chưa?
  3. check_bum

    check_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    he he chết cười,khổ thân cái ống nước của nhà nàng quá nhưng đc cái sáng dậy ngắm hoa thì cũng...sướng.
    Vì cái sướng của nàng mà em mất toi 2 con tông cộng với 1 đêm uống nước trà với các chú police. Vì nhà nàng gần đồn công an phường. Hic hic. Cách có chưa đầy 50m.
    Em con có sở thích nữa là sau 12h leo lên tầng thượng của khu tập thể nhà em, đốt cây hương cho ấm và thơm, chế bình trà, ....ngồi kéo nhị. Kết quả là được nêu tên trong 1 cuộc họp của tổ dân phố.
    Được check_bum sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 04/01/2007
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Hic, tắm vào lúc nửa đêm: lười không chịu đi tắm nên cứ đến lúc buồn ngủ rũ ra mới đứng dậy lấy đồ, nên cũng toàn tắm vào lúc nửa đêm, hic, dưng mà không thích vì tắm xong người cứ tỉnh như sáo, lại phải lơ ngơ thêm nửa tiếng nữa mới ngủ được.
    Dưng mình cũng thích hát ủm củ tỏi lên nhưng chỉ thích hát như thế lúc đi tắm . Suốt ngày bị chửi vì cái sở thích hâm hâm đấy.
    Ngoài ra mình còn thích cắn với lại đánh đập ai mà mình yêu nữa chứ. Từ bạn trai đến nhóc con mới có mấy tháng tuổi . Ác nhờ .
  5. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    hố hố bà con! Sao lại chuyển ngay sang ma mãnh ở đây thế này?
    chẹp, còn sở thick quái đản nào nữa không mọi người, qua đây đê, nhào dzô!
    Tớ có sở thick tập đàn piano vào lúc nửa đêm!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thích cắm hoa trong nhà trắng (WC) => nếu hông đủ wai'' đản thì bác cư'' nói tiếng em lượn, khỏi phải đa'' ra cho nhọc công nhá!
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tớ có một sở thích là Đi lang thang đêm ở Hn . Cơ bản là tớ ở BẮC NINH nên hôm nào muốn đi chơi đâu đó thì chả có chỗ nào đi thế là nửa đêm cứ phi thẳng ra Hn lang thang khắp phố sang hôm sau lại về. he he he.
    Còn nếu mà tớ ở nhà mà đi ngủ thì tớ chả mặc . Mùa đông cũng như mùa hè. he he he
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    sợ quá tôi nghe mà phát hãi lên
    thôi rút lui là an toàn
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào buồn buồn, hơn 12g đêm không ngủ được thì tui thích nhá máy hay nhắn tin kêu người khác dậy chơi cho vui, thức 1 mình buồn lắm!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. HoanhVanTrang

    HoanhVanTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dở hơi biết bơi.
    Ngày bé mình có sở thích giống Chaien.

Chia sẻ trang này