1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cung Song tử > GERMINI đây !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi o0_NORA_0o, 28/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cần gì ai phong, chị đã tự nhận mình vừa xấu vừa đầu gấu rồi đấy thôi!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thiệt lạ. 359 độ thay đổi rồi. Hôm nay em LKD nhà ta lại hâm hấp nặng rồi. Chắc tính cho đủ đôi đây mà. Cái chữ chị ấy là sai roài. Chữ em mới đúng. Tuổi còn trẻ mà cứ .. khăng khăng làm giá, xây miếu mà ngồi, ngất ngưởng bàn thờ mà vơ lấy oản. Vô lễ cái giề, tội tình giề, giúp bé Linh yêu đời hơn nhá, có bờ vai nương tựa nhá, có người chìu chuộng, hết lòng yêu thương nhá, đúng như thỏa nguyện. Còn chê giề nữa. Hơn là cứ thế kia. Nguyễn Thủy Linh à, em hôm nay sao vậy? Sao khác những hôm trước đến thế cơ chứ. Đau và phiền lòng ghê gớm, em có hiểu cho nỗi lòng của ng` quanh em ko?
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Mới vào còn bỡ ngỡ hỏi phát:đã offline lần nào chưa,có trang nào có ảnh thành viên chưa
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    @Hidetoshi: ảnh thành viên ko có potst lên, mà tùy mọi người cho nhau thui. Cứ chat riêng rồi tuỳ vào tay nghề mà có ảnh tốt hay đẹp, còn xi hay đã hết niêm phong thui. Hè hè. Cũng như chưa ọp lần nào. Tết này mới ọp cơ. Mà cũng toàn người HN, rõ chán... Tội cho những ng` ở phương xa như anh em mình. Ờ, thôi hẹn hè đi, anh em mình đi ọp mảnh với nhau cái, hè này em cũng có về Huế mừ.
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bác bỡ ngỡ thì cứ vào mà xì pam rồi để iem đấm đá vài phát là hết bỡ ngỡ ngay
    Nhà mình off 1 lần rùi bác ạ, nhưng lần này bí mật, off đôi ấy muh, nói ra đây cẩn thận có kẻ lại ghen, lại tan cửa nát nhà vợ chồng người ta thì iem áy náy nhắm ạ
    So_0 vừa ngốc vừa hâm! Thoả nguyện cái nỗi giề, chị chả thèm, chả dám! Chị là cây hoa mười giờ kưng ạ khà khà!
    Mà này, tên đại ca đâu có phải là Nguyễn Thuỷ Linh nhể!
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giờ cái tai nghe cưng trở lại bình thường hơn chút xíu rồi đó. Mà cưng là cây hoa 10 giờ từ khi nào vậy? Tồn tại hay vươn lên??? Trong mắt so_0 thì đó là sự vươn lên, còn của một ai đó thì chỉ là sự tồn tại, cứ hững hờ, dối gian vô tình mà lòng thì ... (deck biết, so_0 chịu) ... Nói chung chả biết sao cả. Im lặng khi nghĩ về ..họ vậy.
    Off mảnh trốn được ai chứ, ai cũng biết hết rùi, trừ mấy chú lính mới mà thôi. Đang hỏi là off cả hội cơ mà. Lại đem khoe rồi còn tinh tướng ám chỉ ai (mà ai nhỉ?) đó nữa..
    Cưng à, so_0 biết mình hâm từ lâu rồi cơ .
    À,đính chính cái nha bà con ơi, cưng chính thức đó, còn cưng Nora là gọi thân mật thui. Hehe, mất công anh phicong lại cho chảo nước sôi thì khổ.
  7. yeuquai_76

    yeuquai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Off đôi bao giờ chế?chẹp chẹp
  8. phicongtimmaybay

    phicongtimmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    A kg đầu gấu như LKD đâu.Hiền như cục thịt
  9. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Cá độ boxing đi, 1 bên là so_0, bên kia là LKD. 100 ăn 95 đây cả nhà ơi.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, kưng ah, nói nhỏ thôi kẻo người ta vào thấy mình gọi nhau thế này họ lại rùng mình
    Chị đã lấy lại được phong độ sau khi đọc một topic tuyệt vời bên DL, phải nói là tuyệt vời! Đọc xong yêu đời tợn, ko thèm khẩu chiến hay bút chiến hay bàn phím lạch cạch chiến với kưng nữa! Xì, cái đồ chập mạch
    Bác Jet cá gì thế, em cá với hị hị
    Anh yeuquai, em đi off đôi với anh mà anh ko nhớ sao, khổ quá, từ ngày lấy vợ có vẻ đầu óc ko mạch lạc. Em buồn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này