1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomolungma

    chomolungma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dâm bụt là dâm bụt, phù dung là phù dung, sao giông nhau được.
    Tường vi và tử vi cũng thế.
    Sao bạn chùn chùn toàn kố tình làm méo mọi thứ thế ?
    Cho cái lông voi
    À tớ Ko biết tiếng Nhật nhưng lại biết dâm bụt là AOI.
    Typy tiếng Nhật tớ cũng lại chịu. Híc.
  2. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Great, chính xác rồi....
    Bạn daphuong siêu quá đi
    Calla - ,ff

    Hình như có tên khoa học là: Zantedeschia aethiopiea
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 29/05/2007
  3. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Great, chính xác rồi....
    Bạn daphuong siêu quá đi
    Calla - ,ff

    Hình như có tên khoa học là: Zantedeschia aethiopiea
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 29/05/2007
  4. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cưỡi voi hay sao mà không đọc kỹ được vậy??
    Bằng lăng có danh pháp khoa học: Lagerstroemia, hay còn được gọi là Tử vi là một chi (chi Tử vi) của khoảng 50 loài cây sớm rụng lá ....
    Chi Dâm bụt hay chi Phù dung (Hibiscus) là một chi lớn chứa khoảng 200-220 loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ (Malvaceae), có nguồn gốc ở khu vực ôn đới ấm....
    Bạn có biết thế nào là một chi không? Thế này nhé :
    Trong một chi của thực vật có thể có từ 1 đến hàng trăm loại khác nhau. Tên của một loài hoa (thực vật) có thể đại diện cho cả một chi hoặc không ...
    Tớ chưa bao giờ được đọc một tài liệu hay nghe thầy cô, bạn bè hay người Nhật nào từng nói rằng hoa Dâm bụt được gọi là AOI hay đại loại như thế. Nếu có sự kiện như vậy, tớ xin bày tỏ sự khâm phục và biết ơn sâu sắc của cá nhân tớ đối với ấy, vì đã dạy cho tớ hiểu biết thêm một cái tên của loài hoa tớ không thích lắm.
    Quả thực, tớ không phải là nhà "hoa học" nên hiểu biết còn nông cạn lắm. Chẳng qua đang có một ít kỷ niệm với vài loài hoa dại nên kể chuyện bi bô tí, rồi các bạn cùng bàn luận tên một số loài hoa mà bọn tớ chưa biết tên trong tiếng Nhựt thôi, chứ không dám cố tình phân tích, trộn lẫn hay làm méo mọi thứ như như là bạn nói. Tên một số loài hoa trong tiếng Nhật mà ở Nhật không có, họ thường phiên âm theo các danh pháp khoa học, thế nên tớ mới phải bày trò nêu tên "danh pháp khoa học" cho nó cụ thể và dễ hình dung cho cả tớ và mọi người, vì nhiều chữ cái tiếng Nhựt không thể hiện hết những điều bản thân nó muốn nói . Nguồn gốc các tên tuổi đó, được tớ sử dụng phương pháp tìm và cóp trên những trang web tương đối chính thống và dễ tìm như Wikipedia, sau đó tham khảo thêm ở các trang ít người đọc khác để chứng minh sự tồn tại của những cái tên đó là tương đối đúng...
    Đấy, bạn xem thế nào chứ đừng ngồi trên lựng voi phán xuống như thế đi
  5. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cưỡi voi hay sao mà không đọc kỹ được vậy??
    Bằng lăng có danh pháp khoa học: Lagerstroemia, hay còn được gọi là Tử vi là một chi (chi Tử vi) của khoảng 50 loài cây sớm rụng lá ....
    Chi Dâm bụt hay chi Phù dung (Hibiscus) là một chi lớn chứa khoảng 200-220 loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ (Malvaceae), có nguồn gốc ở khu vực ôn đới ấm....
    Bạn có biết thế nào là một chi không? Thế này nhé :
    Trong một chi của thực vật có thể có từ 1 đến hàng trăm loại khác nhau. Tên của một loài hoa (thực vật) có thể đại diện cho cả một chi hoặc không ...
    Tớ chưa bao giờ được đọc một tài liệu hay nghe thầy cô, bạn bè hay người Nhật nào từng nói rằng hoa Dâm bụt được gọi là AOI hay đại loại như thế. Nếu có sự kiện như vậy, tớ xin bày tỏ sự khâm phục và biết ơn sâu sắc của cá nhân tớ đối với ấy, vì đã dạy cho tớ hiểu biết thêm một cái tên của loài hoa tớ không thích lắm.
    Quả thực, tớ không phải là nhà "hoa học" nên hiểu biết còn nông cạn lắm. Chẳng qua đang có một ít kỷ niệm với vài loài hoa dại nên kể chuyện bi bô tí, rồi các bạn cùng bàn luận tên một số loài hoa mà bọn tớ chưa biết tên trong tiếng Nhựt thôi, chứ không dám cố tình phân tích, trộn lẫn hay làm méo mọi thứ như như là bạn nói. Tên một số loài hoa trong tiếng Nhật mà ở Nhật không có, họ thường phiên âm theo các danh pháp khoa học, thế nên tớ mới phải bày trò nêu tên "danh pháp khoa học" cho nó cụ thể và dễ hình dung cho cả tớ và mọi người, vì nhiều chữ cái tiếng Nhựt không thể hiện hết những điều bản thân nó muốn nói . Nguồn gốc các tên tuổi đó, được tớ sử dụng phương pháp tìm và cóp trên những trang web tương đối chính thống và dễ tìm như Wikipedia, sau đó tham khảo thêm ở các trang ít người đọc khác để chứng minh sự tồn tại của những cái tên đó là tương đối đúng...
    Đấy, bạn xem thế nào chứ đừng ngồi trên lựng voi phán xuống như thế đi
  6. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến hoa dâm bụt thì tự nhiên lại nhớ đến một câu chuyện vui như thế này :

    Có một cô gái đứng khóc một mình , chợt bụt hiện lên , tiến lại gần cô gái và hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái không trả lời .
    Bụt cầm tay cô gái và lại hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái vẫn im lặng và tiếp tục khóc .
    Bụt liền hôn cô gái , và lại hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái vẫn im lặng .
    Bụt liên cởi quần áo của cô gái ra và lại hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái không nói gì , Bụt ... abc ... abc với cô gái . Sau đó , Bụt không quên hỏi lại cô gái một lần nữa :"Tại sao cô khóc ?"
    Lần này cô gái ngửng mặt lên trả lời :"Em bị sida rồi bụt ơi "
    Bụt : "Bỏ mẹ , sao em không nói sớm "
    Thế là Bụt mắc bệnh , và chết . Nơi Bụt yên nghỉ mọc lên một cái cây mà sau này người ta gọi là cây Dâm Bụt
  7. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến hoa dâm bụt thì tự nhiên lại nhớ đến một câu chuyện vui như thế này :

    Có một cô gái đứng khóc một mình , chợt bụt hiện lên , tiến lại gần cô gái và hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái không trả lời .
    Bụt cầm tay cô gái và lại hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái vẫn im lặng và tiếp tục khóc .
    Bụt liền hôn cô gái , và lại hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái vẫn im lặng .
    Bụt liên cởi quần áo của cô gái ra và lại hỏi :"Tại sao cô khóc ?"
    Cô gái không nói gì , Bụt ... abc ... abc với cô gái . Sau đó , Bụt không quên hỏi lại cô gái một lần nữa :"Tại sao cô khóc ?"
    Lần này cô gái ngửng mặt lên trả lời :"Em bị sida rồi bụt ơi "
    Bụt : "Bỏ mẹ , sao em không nói sớm "
    Thế là Bụt mắc bệnh , và chết . Nơi Bụt yên nghỉ mọc lên một cái cây mà sau này người ta gọi là cây Dâm Bụt
  8. daphuong

    daphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không dám siêu đâu ấy ơi. Chỉ là tớ cũng thích hoa này. Mấy cửa hàng hoa ở Tokyo nó bó hoa này đẹp mê ly, nhìn muốn lăn xả vào...chết. Mà sao nó nhiều màu đẹp lắm, chứ ko phải màu phun như ở VN đâu.
    Ấy thích hoa Calla thế đã xem phim Hoa Calla của HQ chưa??? (Tớ lại thích phim HQ mới chết chứ, sến như con hến). Phim điện ảnh chứ ko phải phim truyền hình, kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái yêu hoa Calla, phim buồn buồn nhưng hoa thì ...tuyệt. Hay là trong phim Hương Mùa hè (lại HQ), nhân vật nữ chính cũng yêu hoa Calla, lại làm việc ở cửa hàng bán hoa, cô ấy gói và cắm hoa Calla cũng ... tuyệt. Sorry nhé, tớ xì pam rông dài quá
  9. daphuong

    daphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không dám siêu đâu ấy ơi. Chỉ là tớ cũng thích hoa này. Mấy cửa hàng hoa ở Tokyo nó bó hoa này đẹp mê ly, nhìn muốn lăn xả vào...chết. Mà sao nó nhiều màu đẹp lắm, chứ ko phải màu phun như ở VN đâu.
    Ấy thích hoa Calla thế đã xem phim Hoa Calla của HQ chưa??? (Tớ lại thích phim HQ mới chết chứ, sến như con hến). Phim điện ảnh chứ ko phải phim truyền hình, kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái yêu hoa Calla, phim buồn buồn nhưng hoa thì ...tuyệt. Hay là trong phim Hương Mùa hè (lại HQ), nhân vật nữ chính cũng yêu hoa Calla, lại làm việc ở cửa hàng bán hoa, cô ấy gói và cắm hoa Calla cũng ... tuyệt. Sorry nhé, tớ xì pam rông dài quá
  10. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ah, hóa ra là cùng sở thích với tớ. Cũng không biết tại sao lại thích loài hoa này nhỉ? Chắc tại nó đơn giản nhưng thanh tao và có chút gì kiêu sa ...
    Phim Hàn Quốc à. Tớ thì nói chung là vùng sâu vùng xa với phim Hàn Quốc lắm... Nhưng mà nghe tả thế này thì cuối tuần cũng phải lên tỉnh, kiếm về mấy bộ phim này thôi. Hy vọng là có nhỉ. Nếu không, sẽ lên đây nhờ vả bạn daphuong , nhé

Chia sẻ trang này