1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, yên tâm đi, ko đến nỗi sợ thế đâu....Mình thấy các anh chị, các bạn bên đó học ròng rã mấy năm trời mà có chịu về đâu. Tất nhiên xa nhà, nhiều thứ mệt mỏi nhưng thấy họ vẫn tham gia các festival, vẫn hội hè đình đám, ăn uống ngon lành đấy chứ, làm gì đến nỗi
    Chúc bạn thành công!
  2. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bigkid9 có vẻ như là một điển hình viên của các hoạt động được bôi vàng vàng ở trên
  3. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hic! Em cảm ơn chị nhá! Hì hì! Em sẽ cố gắng! Nhưng ko biết nhớ, em đi theo học bổng 100% là 3 năm, nhưng học xong họ bắt phải về nước, thế nếu em chưa muốn về, em muốn ở lại học thêm vài năm nữa bồi dưỡng thêm kiến thức thì ko biết xin đại sứ quán Nhật có đc ko nhờ??? Chẹp chẹp!
  4. bigfoot_dongdu

    bigfoot_dongdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với. Mình cũng thích nước Nhật và muốn chia sẻ những gì mình biết qua cái nhìn của bản thân.
    http://360.yahoo.com/myvanvosi
  5. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Năm nay vừa tròn 100 năm phong trào Đông Du, phong trao Đông Kinh Nghĩa Thục dấy các bác ạ.
    Nhớ ngày nào, cụ Phan Bội Châu với công cuộc đào tạo nhân tài cho đất nước, với hơn 200 trí thức đã sang Nhật học tập...
    Takeshikazuo tôi cũng đang nỗ lực để theo bước của cụ đây.
    Tôi đang tiến hành các thủ tục cần thiết để lập và làm đại diện cho s?学s của Nhật tại VN.
    Mục đích ư? cũng như bậc tiền bối của chúng ta vậy.
    Ai có hứng thú tham gia, và có quan tâm, xin cứ liên hệ, tôi sẽ gửi cho các bạn bản kế hoạch cụ thể.
  6. lavenderhn

    lavenderhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xứ sở kỳ quái
    Ngày xưa Alice lạc đến cái xứ sở thần tiên tuyệt diệu, giờ đây anh cũng đang lạc bước đến cái xứ sở đầy rẫy những sự quái lạ và khó hiểu. Và anh cũng chỉ chợt nhận ra trong mấy ngày gần đây mà thôi. Ôi, phương Đông huyền bí.
    Cái xứ sở kỳ quái gì mà một năm có tới hơn 110.000 trận động đất lớn nhỏ, tính trung bình thì một ngày có đến hơn 300 phát. Có lẽ dân ở đây được hưởng cái sự quyến luyến tình thương mến thương vô bờ bến của thiên nhiên để khỏi phải đi mát xa mát gần sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Ngày hôm qua lại có trận rung lắc to phết, thống kê ban đầu đã cho thấy đến 9 người chết và hàng trăm người bị thương, nhà cửa đường sá bị sập, hư hỏng khá nhiều tại Niigata. Tokyo cũng rung rung nhè nhẹ. Nói chung là một cảm giác rất Yomost khi ngồi trên tầng cao, cảm giác của những ngày thơ bé trèo dừa, gió đu đưa kẽo cà kẽo kẹt.
    Nhớ lần đầu tiên có động đất khi vừa đặt chân lên cái xứ sở quái quỷ này, nửa đêm bật dậy run như cầy sấy, định thần và chui tọt xuống dưới cái gầm bàn. Ly cốc leng keng, bồn nước rung lên sòng sọc? Mấy thằng nhà kế bên nhảy vèo qua ban công ra sân sau, may mà chúng nó ở tầng 1, chứ không thì chân ơi chào răng nhé sớm. Về sau quen dần, cứ kệ bố em động đất đong đưa, đặt lưng lên giường cứ như đang nằm trên cái máy mát xa, khỏe hết cả người, thích phết nhé. Ờ, rồi nghĩ là dân cái xứ này giỏi thế, sao nó không chế tạo cái máy gì đại loại là để hấp thu năng lượng động đất rồi chuyển biến và sử dụng cho các mục đích khác. Thế thì tuyệt nhỉ.
    Cái xứ sở kỳ quái gì mà mưa bão dầm dề, lê thê lếch thếch, gần chục ngày nay chẳng thấy ánh mặt trời. Mấy hôm vừa rồi sáng thì âm u, trời chọn khoảng đúng ngọ để làm mưa. Mà mưa thì bay bay, bụi bụi nghiêng ngả lộn tùng phèo cứ như đang say rượu, che ô kiểu gì cũng ướt. Mà công nhận cũng giống mưa xuân ở nhà mình, hay mưa bụi Đà Lạt vậy. Trưa nay hội nghị bàn tròn Tây Phi Mỹ Á đủ cả vừa đưa ra quyết định cuối cùng là công tác thuận lợi nhất trong điều kiện hiện nay là ngủ (cộng với cả một vài hoạt động khác nữa, nhưng bí mật, không nói đâu). Ô hay, chẳng nhẽ chàng Ngưu nàng Chức lại tưới đẫm nước mắt lên thế gian đến vậy sao? Lễ hội của biển cũng phải hủy, pháo hoa không nỡ nổ tung phá tan nhịp cầu Ô Thước.
    Cái xứ sở kỳ quái gì mà đêm giữa hạ lại phải đắp chăn bông cho đủ ấm. Giờ này những năm trước thì có mà chỉ muốn cởi trần đi ngoài đường cho nó nhẹ gánh tang bồng, vừa đi vừa lau mồ hôi trối chết. Vào phòng làm việc hay về đến nhà là phải bật điều hòa ở mức tối đa, kem mút ngày 2 hộp lớn, nước là cứ phải có đá hay ướp lạnh tê răng. Thế mà giờ đây không khéo là cảm lạnh như chơi, điều hòa lẫn quạt đang sụt sùi khóc than buồn bã vì không được đoái hoài đến. Sướng nhất là em chăn bông, vẫn cùng anh tỉ tê mỗi đêm, thú phết.
    Cái xứ sở kỳ quái gì mà gần cuối tháng 7 mới bắt đầu nghe tiếng ve đầu tiên lí nhí như bị tịt mũi, chẳng bù cho mấy năm vừa rồi, la hét điếc hết cả tai từ tháng 5. Hành trình của những chú ve là một trong những hành trình vĩ đại nhất, lấp ló chui lên từ trong lòng đất để cất tiếng hoan ca tay bo với đời. Kỳ quái thay, cuộc biểu diễn hòa tấu bị tụt lùi chưa dấu hiệu báo trước sẽ rộn ràng khi nào.
    Cái xứ sở kỳ quái gì mà không một tiếng gà gáy sáng, thay vào đó là tiếng quạ gào rú gọi bình minh. Ngồi làm việc, nghe lũ mỏ nhọn càu nhàu là không cần phải nhìn đồng hồ nữa, cứ thế mà đứng lên đi về thôi. Dẫu sao, tiếng gà thân quen nơi phương xa ấy đâu thể theo đến tận đây. Sự thay thế đôi khi không thể như mong đợi được, không lãng mạn, không tinh tế, không biểu tượng cao sang. Thay vào đó là bọn quà già đen đúa xấu xí chuyên bới rác bẩn thỉu quang quác gọi bình minh. Dù sao thì có vẫn còn hơn không.
    Còn vô vàn những điều kỳ quái trên cái xứ sở kỳ cục này. Nhiều, nhiều lắm, nhưng anh sẽ giữ đấy để làm câu chuyện đầu môi chót lưỡi của riêng anh, sẽ kể trong một dịp nào đó, không phải là bây giờ. Nhưng mà, cái xứ sở kỳ quái này hình như không làm lây nhiễm cái bệnh kỳ quái lên những con người đang lạc bước lang thang ở đây. Các bạn đừng nghĩ anh phải kỳ quái theo đúng cái chất kỳ quái của cái xứ sở này đấy nhé.
    *********************************
    Bạn tớ viết về nước Nhật đấy.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-zYsU6d0_fLNxoktCcPPogXsKk2s6SQ--;_ylt=AoSztl5r5hnAGLEWlspsuvm0AOJ3?cq=1
  7. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự chứa chan, hén. Xịt pam một câu:
    Đọc đến mấy dòng trên, lại nhớ đến mấy lão bạn già lẩm cẩm, lắm chuyện của bọn mình
  8. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là kỳ quái. Hồi đầu tớ thấy sao lắm quạ thế. Mình cứ giữ quan niệm VN khi sang đấy là thấy quạ là sẽ xui. Thế nhưng nhiều quạ quá rồi cũng quen. Rồi còn cả tiếng chim lợn nữa chứ.
    Xứ sở thật kỳ lạ và kỳ quặc, dù mình đã học về nơi này rất kỹ, từ thời sinh viên. Thế mà đến bây giờ, khi đã hiểu gần hết về nó thì lại thấy Việt Nam mới đích thực là thiên đuờng . Quê hương là chùm khế ngọt mà.
  9. vn2008

    vn2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đọc blog của anh giai này, công nhận là bốc phét ác chiến. Các bạn đừng tin những gì anh giai viết, điêu quá là điêu
    Nhưng mà vẫn thích một lần sang Nhật xem nó thế nào.
  10. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi đó là một chút bỡn cợt ẩn trong những cảm nhận tinh tế bạn ạ. Không phải ai cũng có thể đưa ra cái nhìn khái quát mà ẩn chứa nhiều điều như vậy đâu.
    Cần phải hiểu sâu, thật sâu

Chia sẻ trang này