1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Stinger Trích từ bài của tieuphutre viết lúc 22:50 ngày 07/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hồi mình mới sang cũng vậy, bị sốc vì xã hội Nhật hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng. Chỗ nào cũng tự giác sếp hàng (tốt đấy chứ), không hề chen lấn xô đẩy. Xã hội rất văn minh. Nhưng đi sâu vào mới thấy vđề như Ijime...
    Mà chết, nhận xét thế này k biết đã quá chưa. K khéo Mod xoá bài, lock nick thì nguy. Mod bỏ qua vì đã nói sự thật nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đúng rùi, nick bạn sẽ bị khoá vô thời hạn, không những vì bạn đã nói xấu nước Nhật mà còn vì bạn viết sai chính tả!
    ... Ơ, sao ko tìm thấy cái khoá đâu nhở?
    Stinger >:)
    人は... ZZY-の幸>,' 追"<',<.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng hiểu cái cậu Stinger này bảo mình viết sai chính tả ở chỗ nào nữa. Còn các vấn đề như ijime, jisatsu... bây giờ đang là vấn đề thời sự nóng bỏng bên này, sáng nào trước khi đi làm mình lại chẳng fải xem tin thời sự về những vđề này.
    "~,??殺: thế này đã đúng chính tả chưa nhỉ
    Thỉnh thoảng mời các đồng chí vào kênh NHK (bên VN chỉ xem được NHK thôi nhỉ), tin mới nhất là 1 cô bé mới 14 tuổi vừa jisatsu. Trông rất đáng thương.
    Nói vậy chứ nước nào chẳng có vấn đề của riêng họ. Nhưng đúng là họ có rất nhiều thứ đáng phải học tập. Hệ thống đường sắt của Nhật là xếp đầu thế giới, đường phố thấy rất thoáng, ít khi bị tắc lắm, kể cả giờ cao điểm. Ngoài đường không thấy 1 hạt bụi nào cả. Từ hồi tớ sang bên này khỏi luôn bệnh viêm xoang... cái bệnh mà mỗi năm minh phải vào bệnh viện mấy lần vẫn không khỏi.
    Còn về văn hóa, những gì mình được dậy về nước Nhật bên VN chỉ là do tụi Nhật đi quảng cáo với thế giới thôi. Sang bên này để thưởng thức những thứ đó thì rất đắt tiền, dân thường không dám đâu (trà đạo, hoa đạo, geisha, maiko...). Bên này ai cũng cắm đầu đi làm cả thôi, về đến nhà là mệt phờ, thả người xuống giường chẳng muốn ngọ nguậy ngón tay... Giá cả mọi thứ gấp 10-20 lần giá ở HN hay TP HCM.
    Up lên cái hình hôm trước chụp ở 大~YZ chụp các ban nhạc nghiệp dư đang biểu diễn miễn phí ngoài trời. Bên này đến tối, ở các ga tàu điện, siêu thị lớn lớp trẻ Nhật tụ tập lại tập đàn, ca hát, patin, múa... rất hấp dẫn, chuyên nghiệp
    [​IMG]
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    xếp hàng chứ ko phải sếp hàng, bạn tieuphutre ạ
    úi zời, ai bảo bạn ở Nhật ko tắc đường thế? Đường xá ở Nhật bé tí bé tẹo, giờ cao điểm lúc nào chả tắc đường. Chả thế mà lúc nào radio cũng phải ra rả phát thanh tình hình giao thông ở các tuyến đường cho người lái xe đấy
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 08/11/2006
  3. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Trich từ bài của Mit ướt:
    úi zời, ai bảo bạn ở Nhật ko tắc đường thế? Đường xá ở Nhật bé tí bé tẹo, giờ cao điểm lúc nào chả tắc đường. Chả thế mà lúc nào radio cũng phải ra rả phát thanh tình hình giao thông ở các tuyến đường cho người lái xe đấy
    誰,^,S,,">-て",<,"だ,^?,YだS?<く伝^,?,Oな"の?,
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 08/11/2006
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hê hê, bây giờ thì chính Mod đang nói xấu nước Nhật đấy nhé. Chắc Mít ngày xưa toàn ở Tokyo nhỉ, trên đó mới hay tắc đường. Vùng mình ở Osaka chẳng thấy tắc bao giờ (chắc tại khi tắc thì mình k có ngoài đường...)
    Bên Nhật phục vụ khách hàng đúng là như vua. Vào quán ăn, khi gọi món, khách hàng thì ngồi trên ghế, còn nhân viên thì quỳ dưới đất. Ai lần đầu nhìn thấy cảnh này shock luôn... Hồi tớ ở VN nhìn thấy cảnh lễ tân ks người Nhật quỳ xuống mình thấy shock thật, sang bên này mãi mới thấy bình thường.
    Up cho bà con xem cái hình đường phố Osaka cái nào. Đường bộ ít người đi, otô đều có nhưng cũng ít chạy ra đường, vì phí đường bộ đắt lắm (đi từ Osaka đến Kyoto hết tầm 1h30phút cả đi, cả về, mà fí đường bộ đúng 1Man (=1,3 triệu VND)). Thành ra ở đâu cũng thấy tàu điện cả. JR, Hankyuu, Tikatessu...[​IMG]
  4. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    lol, chưnh tỏÊ tiỏng Viỏằ?t ẵ chỏằâ. Tiỏng Nhỏưt thơ tỏằ> không dĂm ho he.
    Còn vỏằ vỏƠn 'ỏằ 'ặỏằng xĂ thơ chỏc không chỏằ- nào 'ặỏằng hỏạp nhặ ỏằY Tokyo. ĐỏƠt chỏưt ngặỏằi 'ông mà.
  5. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có một phong tục o nhật mình thích nhất là.đi ăn hay đi chơi với con gái nhất cái gì cũng ?,S<~??đc hết. ...thjỉnh thoảng đi chơi với con gái vn o nhật cứ ăn xong la ra trước.chán!!!!!
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
  7. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    mít ướt là điển hình của những người vn ở nhật đi ăn hay ra trước
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Snoop nói thiếu rồi. mit-uot đã cố gắng ăn nhanh để đi ra trước rồi nhưng toàn bị chạy theo ra tận cửa kéo lại bắt trả tiền Đâu phải anh trai VN nào cũng có đức "cam chịu" như bạn akira kia đâu
  9. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thế bạn mituot có muốn biết mình cam chịu đến mức nào kô?
  10. uandt

    uandt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ở Nhật ghét nhất là mỗi sáng phải giành chỗ với mấy ông già Nhật hôi rình trên xe điện.

Chia sẻ trang này