1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
  2. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em thì thú thật em chưa đi Nhật Bản bao giờ , chỉ biết qua các phương tiện như tranh truyện ,báo chí , phim ảnh , thấy rất thú vị đấy chứ , nhưng thấy nhiều bác chê Nhật quá , chẳng biết là nói quá để doạ thằng em hay là nói thật cảm nghĩ đây he he .
    Có thể là mỗi nước đều có những ưu nhược điểm của mình và các bác đang xoáy vào những nhược điểm của Nhật Bản chăng , đất nước nào chẳng có tiêu cực .
    Còn nói về cảnh tiếp tân quỳ gối trước mặt khách thì phải nói là sốc thật ....
    em biết còn chưa nhiều , ijime, jisatsu là cái gì chế , ai giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho em nó mở mang tầm mắt cái nào :D .
    À , các bác có thể qua tham quan cái hội "Những người cuồng Nhật Bản bên em " , cũng đông vui và có nhiều người tham gia góp bài , góp ảnh lắm :D
  3. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ijime jisatsu đang là vấn đề đau đầu của xã hội Nhật Bản. Hàng ngày trên bản tin truyền hình lại thông báo có có bao nhiêu người tự sát... Người lớn có, trẻ con có, già có, trẻ có, học sinh có, công chức có... Lý do thì rất nhiều nhưng nói chung là do áp lực cuộc sống, công việc. Người Nhật mọi thứ đều chịu đựng, không nói hết ra ngoài, không thổ lộ nhiều, mọi thứ đều nuốt hết vào trong lòng. Khi không chịu được nổi thì dẫn đến những hành động quá khích như trên. Rất tội nghiệp.
    Bây giờ Việt Nam cũng nhen nhóm có những hiện tượng như Nhật, nhưng còn ít hơn rất nhiều.
    Tin gần nhất là 2 học sinh do bị lớp trên bắt nạt nhiều lần đã tự sát, nhảy từ trên tầng xuống đất.
    Bên này ít khi nhìn thấy những zi như các đồng chí đang ở VN tưởng tượng đâu (hồi trước tớ cũng tưởng tượng như thế mãi). XH phát triển, cơ sở hạ tầng phát triển thì tỉ lệ nghịch với nhiều giá trị văn hóa khác. Ban đêm ra đường mới thấy lắm điều lạ...
    Up cho các bác xem hình học sinh Nhật ở Kobe đi học về (hình k định chụp hsinh, mà chỉ chụp ảnh phong cảnh nên người chỉ là phụ thôi nhé )
    [​IMG]
  4. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  5. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Umeda thì hay rồi. Buổi tối khuya, tầm 12h đổ ra, ngoài đường lắm điều lạ lắm. Lúc đó là 1 xã hội hoàn toàn khác so với ban ngày, đầy đủ mặt trái của xhội.
    Nhưng Trung tâm nhất vẫn cứ là Tokyo. Tớ mới chỉ thò lên 2 hôm, thấy kinh hoàng luôn, xứng đáng là trung tâm của Châu Á. Các bác nào sống ở Tokyo miêu tả hộ cuộc sống ở đó với, mình mới ở được 2 buổi nên vẫn chưa rõ lắm.
    Bên các tp lớn của Nhật như Osaka, Tokyo, những trung tâm thương mại, mua sắm lớn cực kỳ nhiều, nằm ở những dãy phố dưới đất, tận 1,2,3 tầng hầm. Đi mua sắm dưới đất thấy mênh mông bát ngát, thông nhau liên hoàn. Càng đi càng thấy bao giờ nhà mình được như thế nhỉ.
    Mốt các e Nhật bây giờ là mặc quần giống quần đùi của anh em nhà mình, nhưng ngắn hơn nhiều, đi ủng cao gót, khoe ra cái đùi trắng ... hơn cả trứng gà bóc.. Tớ đi qua nước dãi nước miếng cứ gọi là...
    Con gái thì trông thích thế, nhưng con trai thì nhiều đ/c ăn mặc thời trang như ... giẻ rách, nhiều lúc thấy k thể hiểu được.
    Giới thiệu cho bà con hình Umeda, trung tâm của Osaka chụp về đêm, hình tớ giới thiệu toàn có bản quyền do tớ chụp đấy nhé. Đ/c nào thích hình to cứ alô 1 cái
    [​IMG]
  6. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ở nhật thú vị nhất cái gì cũng xin lỗi.mặc dù họ chẳng có lỗi gì cũng xin lỗi.
    trong một lầnđi làm cùng một bé gái nhật ,đi lại trong chỗ làm , thỉnh thoảng va vào bé gái đó.do minh mà va vào bé gái đó thế mà cứ va vào xin lỗi.co môt hôm mình hỏi tại sao xin lỗi.be gái đó nói; tại vì tôi đứng ở chố đó vì thế bạn với va vào....bó tay.
  7. maguro

    maguro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    37
    Chẳng hiểu cái cậu Stinger này bảo mình viết sai chính tả ở chỗ nào nữa. Còn các vấn đề như ijime, jisatsu... bây giờ đang là vấn đề thời sự nóng bỏng bên này, sáng nào trước khi đi làm mình lại chẳng fải xem tin thời sự về những vđề này.
    "~,??殺: thế này đã đúng chính tả chưa nhỉ
    Thỉnh thoảng mời các đồng chí vào kênh NHK (bên VN chỉ xem được NHK thôi nhỉ), tin mới nhất là 1 cô bé mới 14 tuổi vừa jisatsu. Trông rất đáng thương.
    Nói vậy chứ nước nào chẳng có vấn đề của riêng họ. Nhưng đúng là họ có rất nhiều thứ đáng phải học tập. Hệ thống đường sắt của Nhật là xếp đầu thế giới, đường phố thấy rất thoáng, ít khi bị tắc lắm, kể cả giờ cao điểm. Ngoài đường không thấy 1 hạt bụi nào cả. Từ hồi tớ sang bên này khỏi luôn bệnh viêm xoang... cái bệnh mà mỗi năm minh phải vào bệnh viện mấy lần vẫn không khỏi.
    Còn về văn hóa, những gì mình được dậy về nước Nhật bên VN chỉ là do tụi Nhật đi quảng cáo với thế giới thôi. Sang bên này để thưởng thức những thứ đó thì rất đắt tiền, dân thường không dám đâu (trà đạo, hoa đạo, geisha, maiko...). Bên này ai cũng cắm đầu đi làm cả thôi, về đến nhà là mệt phờ, thả người xuống giường chẳng muốn ngọ nguậy ngón tay... Giá cả mọi thứ gấp 10-20 lần giá ở HN hay TP HCM.
    Up lên cái hình hôm trước chụp ở 大~YZ chụp các ban nhạc nghiệp dư đang biểu diễn miễn phí ngoài trời. Bên này đến tối, ở các ga tàu điện, siêu thị lớn lớp trẻ Nhật tụ tập lại tập đàn, ca hát, patin, múa... rất hấp dẫn, chuyên nghiệp
    Đường phố:
    Tokyo: 15km/h
    Saigon:20-30 km/h.
    Đường cao tốc:
    -f~?Y=-f駐S場

  8. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ nước nào chẳng có vấn đề của riêng họ. Nhưng đúng là họ có rất nhiều thứ đáng phải học tập. Hệ thống đường sắt của Nhật là xếp đầu thế giới, đường phố thấy rất thoáng, ít khi bị tắc lắm, kể cả giờ cao điểm. Ngoài đường không thấy 1 hạt bụi nào cả. Từ hồi tớ sang bên này khỏi luôn bệnh viêm xoang... cái bệnh mà mỗi năm minh phải vào bệnh viện mấy lần vẫn không khỏi.
    --------------------------------------------
    Ấy là tớ nói ở chỗ tớ ở. Bà con đi đường có ý thức lắm. Hiện tớ đang ở gần Đại học Osaka, ở khu Toyonaka mà.
    Có bà con nào ở Osaka k nhỉ. Gần khu Umeda hay gần ĐH Osaka, tập trung liên hệ cái. Hàng tuần hội từ Kyoto hay xuống Osaka đá bóng giao lưu đấy.
    Bên này anh em ít gặp nhau quá, suốt ngày chạy đi kiếm tiền. Thỉnh thoảng gặp nhau mãi mới được
  9. rinko_cyber955

    rinko_cyber955 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    haha....khi đọ đến thread"hội những người cuồng NB" tớ buồn cười quá!^^....thật vui vì có nững nguwòi rất thích nưóc Nhật,thích đến nỗi..phát cuồng....
    thật ra đó là do tình cảm của mỗi người mà ra..NB,đối vói tớ là một uỷ niệm đẹp....thật buồn cuời là tớ thích truyện tranh NB rồi mới biết đến một nước Nhật và bắt dầu yêu thích nó.
    cũng không biết vì sao tớ lại yếu quý NB đến vậy..văn hoá?cảnh đẹp?con người? ..có lẽ là toàn bộ...tớ đx từng sông ở NB,và thấy cuộ sông ở 1 số đô thị lớn dôi khi quá xô bồ..thế mà tại sao vẫn thích?nhìn những ngôi nhà chọc trời,những đường phố đẹp như tranh,hay những tiện nghi ở đó-->thích thật-->lòng tự hỏi bao h nước mình sẽ được như thê?Tớ yêu cả VN và NB..những con người NB gợi cho tớ nét giông giống với những ngưòi tớ hay gặp ở quê hương..cảm giác đó thật ngọt ngào và ấm cúng...
    Không hề là tuýp người yêu thích một thứ gì đó quá đáng,nhưng quả thực đôi lúc nghe người khác nhắc tới 2 chữ Nhật Bản là tớ giật nảy mình..-->buồn cưòi quá.....
    Giờ tớ không còn ở nước Nhật,nhưng tớ vândx luôn muốn được đến lại một lần nữa.....muốn tận hưởng cái cảm giác trong lành khi đứng bên nàng tiên Phú SĨ,hay thơ thẩn trên những cánh đồng ở tỉnh Niigata nơi đã từng sống.....
    Thế đấy,có lẽ,dù mai này có đi đâu thì NB vẫn mang một ý nghĩa gì đó với tớ....và đôi lúc thấy mình thật trẻ con khi suy nghĩ rằng:"Ôi,tôi yêu VN vì đó là quê hương đã sinh ra tôi,còn tôi yêu NB vì đó là nơi dạy cho tôi biết cách yêu chính mình....."
  10. rinko_cyber955

    rinko_cyber955 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hehe..vừa viết xong bài trên,ngó lên thấy mọi người chê NB quá trời đất lun,lại hì hụi viết thêm bài này^^!
    Đúng là lúc đaàu mình sang NB thấy thích lắm,thế nọ thể kia,nhưng con người mà-không đâu bằng nhà mình-->nhớ nhà :D..mí lị xã hội nào àm chảng có tệ nạn..có sông lâu lâu một chút ở đó..nhất là ở các thành phố lớn thì không chỉ có "bệnh tự sát" mà còn vô sô thứ..có lẽ sẽ có lúc mình thấy chán nản..nhưng nơi đó vẫn có nhũng thứ mình thật swụ yêu quý,phải không?
    à,nhân tiện nói về nam thanh nữ tú ở NB,bây giò lại có chuyện đê tám :D hé hé..chả là hồi đó,cỡ năm 2003 gì đó..tớ sang NB vừa học vừa chơi :D.....(học là chủ yéu-->nguỵ biện:D)..vào một lớp học sinh cao trùn(lớp 11 bên mình) tặc lười:"sao thanh niên NB trông chảngew xinh xẻo như trong phim gì cả"..lúc đó trông đứa nào cũng giống..khỉ(><)...!!con trai thì lớp có 26 đứa ,đứa nào cũng mang trong mình 1 ..tấm gương nhỏ,thỉnh thoàng trong giờ học lại lôi ra..ngắm vuốt...ngồi học mà nhìn cảnh đó ;là tớ cưòi chết mất><...ra ngoài đường ,lúc vào xe điện thì thấy mấy "chị" xinh xinh,mặc quần áo bó sát người,nhuộm tóc vàng hoe..ngó tơingó lui thì alf..mấy anh><..-->hơi shock..nhưng giwò ở nưóc mình cũng lắm anh con trai mặc áo bó sát ngwưòi...đôi lúc thấy chường mắt(ko quen mà)....nhưng học đưọc một lúc thì thấy bọn ngwuời Nhật cũng xinh đáo để..thê mới chết><..ack..bận rùi..lần sau kể tiếp :D

Chia sẻ trang này