1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    các bác thảo luận hay quá , chỉ tiếc là em biết về Nhật Bản không nhiều , các bác cứ thảo luận đi , em ở giữa nghe , học được nhiều thứ hay phết ,mà các bác hạn chế dùng từ lóng Nhật Bản nhé , em nghe không hiểu , nhiều khi muốn hỏi lại ngại ^^
    Còn nói về xã hội Nhật Bản , nghe các bác nói tệ lắm , không giống ta tưởng tượng , có lẽ có một phần đúng vì có xã hội nào là không có tệ nạn ^^
    Nhưng mà , đọc bài các bác cũng như xem ảnh thấy lại càng thích Nhật Bản hơn , có lẽ sức hút của Nhật Bản là ở chỗ khác người ? Cá tính ?
    Ah mấy cô gái Nhật bản , dễ thương thế , nhất là hai nữ sinh Nhật Bản , em kết cái loại đồng phục váy của Nhật Bản thế , nữ tính không chịu được
  2. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác chứng minh bằng ảnh , em cũng đang giỏ dãi đây , đến giờ ăn trưa rồi
  3. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là khôn khéo ^^ trong cách ứng xử của người Nhật ?
  4. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của tieuphutre viết lúc 19:08 ngày 16/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mốt các e Nhật bây giờ là mặc quần giống quần đùi của anh em nhà mình, nhưng ngắn hơn nhiều, đi ủng cao gót, khoe ra cái đùi trắng ... hơn cả trứng gà bóc.. Tớ đi qua nước dãi nước miếng cứ gọi là...
    Con gái thì trông thích thế, nhưng con trai thì nhiều đ/c ăn mặc thời trang như ... giẻ rách, nhiều lúc thấy k thể hiểu được.
    --------------------------------------------------------------------------------
    đề nghị bác chứng minh bằng ảnh , em cũng đang giỏ dãi đây , đến giờ ăn trưa rồi
    http://360.yahoo.com/angelblog360
    Gửi lúc 12:17, 19/11/06
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Cái này thì chịu thôi, vì nếu muốn chụp hình đẹp thì fải dùng máy pro cơ, máy thường pó tay.
    Mà bi giờ bên này trời rét rồi, các em thì vẫn mặc váy, nhưng mà áo xống buồn cười lắm.
    Buổi tối mới nhiều hàng đẹp lượn, nhưng mà theo như lý do ở trên thì khó chụp = máy ảnh thường lắm.
    Theo mình so sánh (chủ quan thôi) thì hàng đẹp ở Osaka nhiều hơn là Tokyo.
  5. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    ttieuphutre dù có so sanh chủ quan cũng kô lên nói như vậy,ban lên đây tôi dẫn bạn đi mua đồ chắc ông lăn ra chết mất
    .shibuya la đương nhiên,chỗ này kô cần giới thiệu nhiều.
    ura của harajyuku thi cũng thôi rồi.đồ mới cũ gì đều có lại con ~??寺??nữa chứ, chỗ bán đồ cũ lớn hơn ZY宿??nhiều,còn rất nhiều nữa?,?,?,S?座??thì mình chưa dám đặt chân đến. nói đến fáhion la tokyo thôi....
    Được akira_vn sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 22/11/2006
  6. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài akira_vn
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    ttieuphutre dù có so sanh chủ quan cũng kô lên nói như vậy,ban lên đây tôi dẫn bạn đi mua đồ chắc ông lăn ra chết mất
    .shibuya la đương nhiên,chỗ này kô cần giới thiệu nhiều.
    ura của harajyuku thi cũng thôi rồi.đồ mới cũ gì đều có lại con ~??寺??nữa chứ, chỗ bán đồ cũ lớn hơn ZY宿??nhiều,còn rất nhiều nữa?,?,?,S?座??thì mình chưa dám đặt chân đến. nói đến fáhion la tokyo thôi....
    Được akira_vn sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 22/11/2006
    Gửi lúc 02:06, 22/11/06
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Cậu akira_vn không hiểu ý tớ rồi.
    Hàng đẹp ở đây là hàng đẹp, chứ không phải là hàng đẹp.
    Tớ cũng lên Tokyo rồi nên mới có sự so sánh như vậy.
    Cũng giống như ở HN hàng đẹp hơn ở TP HCM thôi.
    Hôm nào rảnh xuống OSAKA giao lưu với hội dưới này nhé
  7. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ông bạn nói khó hiểu quá bây h mới hiểu.thất lễ thất lễ.lần sau đề nghị nói tiếng việt dễ hiểu hơn chút nhé.tokyo mình thấy đa ok lắm rồi,thề mà ở osaka hơn nữa a.nhất định có dịp đi,lúc đó nhờ tieuphutre vậy.
  8. hoangphuthien

    hoangphuthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu nước Nhật lắm. Nhưng về nước mất rồi, mà hình như có người nói chỉ nhưng bạn đang sống tại Nhật thôi thì phải !!
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bạn này toàn phát biểu rất chi là chủ quan. Con gái dưới Osaka chân bao giờ cũng to hơn con gái ở trên Tokyo nhé. Bởi vì dưới Osaka toàn dốc với núi. Tất nhiên ở Tokyo cũng nhiều dốc với núi, nhưng ở Osaka còn nhiều hơn. Vì là 大~??mà. Thậm chí người ta con ví chân con gái Osaka như là 大根??cơ. Bạn mới lên Tokyo có ít ngày, đừng vội phát biểu kiểu so sánh như thế.
  10. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Gái Nhật đẹp nổi tiếng ở vùng Akita, Ishikawa và Fukuoka. Đấy là theo phần đông đánh giá. Tuy nhiên anh đã có dịp lên Hokkaido và thấy các em ở đây cũng rất đáng yêu.
    Gái xấu nổi tiếng là vùng Nagoya. Còn gái Tokyo và Osaka thì rất khó so sánh bởi vì dân gốc ở đó không nhiều. Đã từng sống ở 2 nơi thì anh có phần thiên về gái Tokyo hơn vì gái Tokyo nói năng nhẹ nhàng, thanh lịch, hơn nữa, gái dám chạy ra lăng quăng ở Shibuya hay Ginza... thường phải có hình thức chấp nhận được (cũng có thể gái xấu nhiều nhưng chui trong nhà hết).
    Có một lần bẵng đi khá lâu không về Tokyo, khi vừa đặt chân lên tàu yamanote anh đã tiếc rẻ rằng sao không chọn một trường ở Tokyo để học vì gái đẹp các vùng khác về đây đông quá.

Chia sẻ trang này