1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    kô biết con gái viêt nam mà đi osaka và đi tokyo thì sao nhỉ,có phát triển theo 2 hướng khác nhau ko thế?
  2. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Post cho các bác xem ảnh mấy em ở Kyoto. Nhuộm da, nhuộm tóc ác chiến luôn.
    angelblog360 dùng chữ CUỒNG nghe ghê quá! Tiếp xúc với người Nhật nhiều thì thấy những ai mang hơi hướng tính Tây hóa là những người dễ chơi, open-minded và thật hơn. Còn người Nhật đặc thì khách sáo quá, chả biết lúc nào khen thật, chê thật. Riêng đoạn ấy thôi đã thấy mệt đầu rồi. Thêm nữa, người dân Tokyo ích kỷ và lạnh lùng hơn dân các tỉnh.
    [​IMG][​IMG]
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Con gái Kyoto thì ăn mặc xấu, và nói chung là xấu hơn con gái ở Tokyo. Hồi tớ mới sang ở Kyoto, thấy hơi thất vọng vì thấy con gái Nhật sao mà xấu và ăn mặc xấu thế.
    Nhưng có mấy dịp đến Tokyo, thấy con gái ở đây ăn mặc đẹp hơn, cũng có nhiều người đẹp hơn.
    Còn cái mốt quần đùi ngắn cũn, đi bốt cao đến đầu gối, lộ cái chân dài thì lúc đầu thấy cũng buồn cười, nhưng sau nhìn quen cũng thấy hay hay. Tuy nhiên trời đã trở lạnh rồi mà các nàng vẫn mặc kiểu ấy thì thật là dũng cảm.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 24/11/2006
  4. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của mit-uot:
    Bạn này toàn phát biểu rất chi là chủ quan. Con gái dưới Osaka chân bao giờ cũng to hơn con gái ở trên Tokyo nhé. Bởi vì dưới Osaka toàn dốc với núi. Tất nhiên ở Tokyo cũng nhiều dốc với núi, nhưng ở Osaka còn nhiều hơn. Vì là 大~??mà. Thậm chí người ta con ví chân con gái Osaka như là 大根??cơ. Bạn mới lên Tokyo có ít ngày, đừng vội phát biểu kiểu so sánh như thế.
    誰,^,S,,">-て",
    Tớ ở Osaka, mà có fải leo núi zì đâu. Osaka rộng lắm, còn núi non thì tận Kyoto cơ. Mà hôm lên Tokyo, qua ĐSQ ở khu 代?.o cũng phải leo đồi, cứ như là núi Nùng nhà mình, nhưng mà rộng hơn, mỏi cẳng hơn nhiều.
    Con gái Nhật nói chung chân to vì đi bộ nhiều, nhiều hơn bà con VN mình là cái chắc. Bên mình hơi tí là đi xe máy.
    Tớ chỉ nhận xét nói trung, tính tỷ lệ bình quân thôi, vì đi tàu điện (phương tiện di chuyển chính của người Nhật nhé) thấy hàng ở Tokyo k đẹp = Osaka quê thằng chủ nhà của tớ.
    Mà dân ở Tokyo lạnh vãi.... Chỉ có các ông bà già là hay giúp đỡ những -人 như tớ. Hôm lên Tokyo, có bà, khoảng 70 tuổi trông mình tự nhiên hỏi có phải là người VN k? Trúng phóc ngay mới chết. Hoá ra bà ấy hồi trước dạy học bên Mỹ, sinh viên lắm người là người Việt Nam nên trông phát là đoán ra ngay. Chắc do sviên VN đẹp zai hơn hội Nhật .
    Mà gái Nhật bên này cũng kết VN lắm cơ... fTf^fSff-ff!!! mà
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    Bạn này càng nói càng thấy rõ là bạn phát biểu rất chủ quan. Thế nào là tỷ lệ bình quân? Bạn ở Tokyo được mấy hôm? Đi tàu điện được mấy lần? Thêm nữa, bạn ở Nhật được bao lâu rồi?
    Ở Osaka dốc núi, dốc đèo rất nhiều. Chả thế mà người dân Osaka toàn phải đi xe máy, thay vì xe đạp như ở Tokyo. Vì tất nhiên, xe máy thì leo dốc nhẹ nhàng hơn là xe đạp. Nếu có điều kiện bạn cứ thử ra xem các bãi đỗ xe trước cửa ga tàu điện ở Tokyo và Osaka thì bạn sẽ thấy rõ điều này.
    Núi ở Kyoto là núi bao quanh thành phố chứ ko phải là núi ở giữa thành phố.
    Bản thân tớ thì tớ cũng ko biết con gái ở đâu đẹp hơn vì nói chung tớ chả hơi đâu mà quan tâm với so sánh. Nói về độ thân thiện thì tớ thấy người ở Kyoto thân thiện và dễ gần. Dân ở Tokyo nói chung là lạnh lùng. Có lẽ cũng một phần là vì nhịp sống ở mỗi nơi khác nhau.
  6. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cứ nói gái nhật chân to,nhưng mà mình thấy con gái nhật chân cũng bt mà(có khi nhỏ hơn chân con gái vn) .chỉ có mỗi một cái la chân cong thôi......
    bạn mituot nói chung la đúng ,nhưng ở khu mình đang ở 大岡山??thì thôi rồi .dốc cao khủng khiếp , sáng dậy đạp xe đến trường mệt gần chết luôn,vì mệt quá tiết một hôm nào cùng phải ngủ khoang 15p cho đỡ mệt.....
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng ở 大岡山??mãi đấy. Bạn có học ở Tokodai ko?
  8. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    uh mình đang học,kô lẽ bạn lại la .^輩?? của mình ư?
  9. namneu

    namneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mình có cuốn "khám phá nước Nhật "hay lém nhưng mà bằng tiếng anh nên phải mất công ngồi dịch một chút, aimuốn photo liên hệ với tớ: treconbuon2412@yahoo.com
    monile 0936291070
    tớ cũng rất interested in Japan, tôn sùng tinh thần võ sĩ đạo Samurai.. mong 1 ngày cuối tháng 4 nào đó có thể đến N để ngắm hoa anh đào và uống rượu sake
    tớ cần tìm tài liệu về trà đạo, bạn nào có gửi cho tớ với nha
  10. rinko_cyber955

    rinko_cyber955 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ thế nào chứ..con gái Nhật cũng không đến nỗi quá X hay quá D để bàn tán><...!..nhưng phải công nhận,lúc mới đến Nhật thì mình nhìn con gái NB kô được xinh cho lắm..nhưng ở được 1 thời gian thấy bọn nó cũng..dễ thương đấy chứ!^^ :D....nhưng căn bản thì....em vẫn thấy VNese xinh hơn*ehhehe*...
    các bác nói đến Nhật mà ko thèm nhắc vụ chụp ảnh STICKER nhá!thật thiếu thốn thông tin!^^..ảnh sticker,là cái ảnh chụp ăn liền mà dân mình hay gọi ảnh Hàn Quốc đó^^..ở nhật người ta gọi là "purikura"^^..nói về chất lượng và kiểu dáng thì chắc chắn ăn đứt bên mình rùi(đợi khi naò có xiền rinh 1 cái về dùng,tha hồ đứng làm mẫu;;hehhe)....ở đâu không biết chứ chỗ em ở thì cứ 400yên một lần..máy này hay ở chỗ nó cho mình chụp tự động..tức là khỏi cần ông thợ ảnh cầm máy chụp,tự động mà.Không phải em nói quá đâu,nhưng con gái là cứ thích chụp purikura sau mỗi lần tan học..mà nó chỉnh ảnh mình hay sao mà chụp xong thấy mặt đứa nào cũng như Hàn Quốc áy..lại còn có thể vẽ lung tiung trên ảnh(mình dùng bút vẽ ngay trên mặt máy tính),đến khi in ra thì đủ trò..em thích nhất khoan vẽ sừng trâu cho mấy đứa bạn.....
    e..thế còn món ăn?Mọi người thích món gì?em thì sushi nào cũng xơi tuốt,miễn ko cho thêm wâshabi là okie :D..ăn nhiều chỉ sợ bị giun sán :D

Chia sẻ trang này