1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    HÀN QUỐC
    Điều kiện địa lý của một bán đảo có thể được xem là cầu nối giữa đảo và lục địa. Trong quá khứ, khi đế quốc La Mã còn hùng mạnh thì không một nước nào dám dòm ngó nhưng sau khi đế quốc này sụp đổ thì các cường quốc ở châu Âu đã tranh giành nhau quyền thống trị ở đây. Đến khi nước Italia thống nhất vào năm 1860, bán đảo này đã trải qua trên 1000 năm chiến tranh. Bán đảo đóng một vai trò chiến lược như vậy. Đặc biệt đối với bán đảo Triều Tiên kẹp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Sự xâm lược từ đại lục Trung Quốc là điều dĩ nhiên, cả sự xâm lược của một nước Nhật với giấc mộng tiến vào lục địa. Chưa hết, còn cả hải tặc và các dân tộc Bắc phương cũng luôn nhòm ngó bán đảo Triều Tiên.
    Đối với những người dân của một bán đảo thường xuyên chịu sự đe dọa xâm lược từ ngoại bang thì điều quan trọng hơn tất thảy là ?otồn tại?. Để tồn tại được họ luôn phải trong tư thế sẵn sàng chống ngoại xâm. Cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Do các cuộc xâm lược thường xuyên như thế nên khả năng pha tạp huyết thống với các tộc người khác là rất cao. Sau hàng nghìn năm, sự pha trộn đó tiếp diễn và đến một lúc nào đó dòng máu dân tộc sẽ mất đi, dù có gọi là sống sót thì từ chối sự pha trộn để bảo vệ dòng máu dân tộc, và làm cho họ trở thành một dân tộc có tính bài ngoại.
    Nhìn vào sự thực là các nước bán đảo Balcan có lịch sử gần 2000 năm chống ngoại xâm nhưng đến bây giờ cũng là các quốc gia dân tộc triệt để, các dân tộc không thể cùng chung sống với nhau, nên có thể nói tính bài ngoại của những người sống ở bán đảo là sinh ra từ bản năng sinh tồn để bảo tồn nòi giống.
    Người dân bán đảo luôn luôn phải tử chiến để sinh tồn chống ngoại xâm, đấu tranh đã trở thành chuyện thường nhật nên phải có tính cách quá khích. Lúc nào cũng phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, để bảo vệ đến cùng sự lựa chọn của mình, họ phải trở nên cứng rắn lạ thường. Nếu người Trung Quốc nhằm có hòa bình và an toàn đã lấy mệnh đề ?ođại lục thống nhất? làm nền tảng, người Nhật nhằm có hòa bình và an toàn đã cấm các cuộc chiến tranh và luôn tâm niệm chữ ?ohòa? thì đối với một dân tộc luôn chịu nạn ngoại xâm như người Hàn Quốc thì lấy mệnh đề ?ocủa tôi? bằng cả sinh mệnh, phải bảo vệ đến cùng làm mệnh đề đầu tiên. Điều đó có thể gói gọn trong chữ ?otrung?.
    Mọi người có thể nghĩ đến chữ trung trong chữ trung thành, trung thực, trung trực nhưng chữ trung ở đây có ý nghĩa khác. Cần phải tìm về nguồn gốc ý nghĩa từ này từ trước tác của Khổng Tử. Trong Lễ Ký Khổng Tử viết: ?oTri trung tất tri trung? (Y忠.Y中). Chữ trung (中) có nghĩa là gì? Chữ này biểu thị hình dáng của lá cờ. Ngày xưa ở chính giữa thị trấn bao giờ cũng dựng một lá cờ. Trung có nghĩa là chính giữa, trung tâm. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của từ Trung là ?oĐiều căn bản lớn trong thiên hạ? (中Y?.天
  2. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    NHẬT BẢN
    Giá trị quan quan trọng nhất với người Nhật là chữ ?oHòa? ('O). Hòa có nghĩa là hòa bình, điều hòa, dung hòa (peace, harmony,?). Nói một cách đơn giản, ?ohòa? tức là ?ocùng chung sống yên ổn, không xích mích với nhau?. Tại sao đối với người Nhật, ?oHòa? lại trở thành giá trị quan quan trọng nhất?Nhật Bản là đảo quốc nên khác với lục địa và bán đảo ở điểm: Tại lục địa và bán đảo các cuộc chiến tranh xâm lược và chống xâm lược xảy ra như cơm bữa, còn đảo quốc do điều kiện tự nhiên hầu như không mấy khi phải lo lắng về điều đó. Vì thế mối nguy lớn nhất không phải là ngoại địch, mà là sự giao tranh của chính các cư dân trên đó. Ở quốc đảo nếu chiến tranh nổ ra sẽ không có chỗ đường thoát chạy và dân tộc đó sẽ bị diệt vong. Nên ngay từ đầu thế kỷ 7 Nhật Bản đã xác định rõ lý niệm tối cao cho quốc gia là chữ ?ohòa? (tên nước Nhật vốn là Đại Hòa - Yamato). Nhằm quy định nền tảng quốc gia cơ bản cho Nhật Bản, thái tử Shotoku (574 ?" 622) đã chế định bản hiến pháp gồm 17 điều. Ngay trong điều đầu tiên nhấn mạnh chữ ?ohòa? (以'O^貴?"忤^-?,人s?o?黨?,亦堠??"?.?,~以?^-不?>^?,乍.Zs ?O?,"S'O
  3. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hơ, cho tớ tham gia hội với. Tớ rất iu Nhật bản, hầu như cái nào cũng iu ( nhưng nhất quyết ko chịu yêu con giai Nhật đâu nhé, ao nhà mình vẫn hơn )
    Tớ mê Manga từ hồi còn bé xíu. Đọc như điên, thỉng thoảng còn thủ ít tiền của bố mẹ đi mua truyện( cái này đừng ai học tớ nhá ) rùi bị quật cho quắn đít, bị đốt bao nhiêu
    Tớ cũng từng nghịch Origami khá nhiều, đến nỗi giấy đầy nhà. Nhưng giờ ko có đkiện và thơi gian nữa nên tình hình này đang lắng xuống khá nhiều, hic hic. Tớ gấp con ngựa có cánh ( 3 miếng rùi dán lại chứ ko fải con 1 miếng đâu) cực đẹp, bạn tớ ai cũng đặt hàng hết ^^
    Lan man, túm lại xin 1 chân hội viên. Rảnh sẽ đtư spam tí ^^
    Xin ra mắt cả nhà!
  4. melody_of_rika

    melody_of_rika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Em thích Kimono !!! hu hu hu !!! đợt này quyết đi học tiếng Nhật và tham gia mấy club của Nhật !!! Nếu mà có CLB nào về trà đạo và .... nhất là được mặc KIMONO thì mọi người cho em ký tên và xí chân phát
    Nhưng mà hình như cái thể loại .... cuồng quá với hiện đại quá .... như mấy cái pic lễ hội ..... đó đó thì chắc ko hấp thụ được rùi !!! Hiện đại thì em ok vì Nhật rất sáng tạo nhưng mà thái quá thì .... em ôm lấy cái tình yêu với Nhật bản cổ xưa còn hơn
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sống ở một vùng có thể nói là nông thôn hay ngoại ô cũng được. Đó là Quảng Khâu, Diêm Khào city thuộc huyện Trường Dã, không biết đã có ai nghe nói đến chưa.
    Mấy đồng chí Nhật ở công ty cũng khá thân thiện. Có điều gần 10 h đêm mà văn phòng vẫn nhộn nhịp như thường :( Đường xá ở đây sạch thật, ít bụi. Rác thì vẫn có, nhưng ko vô tư như Hà Nội. Nhà cửa thì chật nhưng cái sân thì rộng thênh thang, để 8 cái ô tô vẫn còn thừa. An ninh thì ổn thật, có lần tớ thấy có thằng vứt cái xe đạp ngoài đường, mấy tuần sau vẫn thấy ở đấy.
    Về con gái thì, mấy hôm đầu thấy các em xấu quá. GIờ thỉnh thoảng cũng tăm được em xinh xinh :D. Con trai thì khỏi nói, ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù. Nhưng đấy chỉ là bọn trẻ con thôi. Mấy đồng nghiệp của mình, thấy ai cũng ăn mặc gọn gàng hết.
    Mình sống ở đây hơn một tháng rồi mà chả biết hàng xóm là ai, mặt mũi ra làm sao ::(
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, làm gì mà tiếng Anh tiếng Hán lẫn lộn thế kia. Đã city rồi lại còn huyện. Tóm lại là ở Nagano chứ gì!
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 27/12/2006
  7. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Ấy bà chị nóng tính thế. City này vẫn trực thuộc huyện Nagano đó.
    À, thông tin cho bạn gì thích mặc Kimono: hôm nọ tớ thấy cái áo Kimono có khoảng 35 man thì phải.
  8. vedepthatsu_iir

    vedepthatsu_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hic hic,em cũng tham gia với ah.em thx Nhật ,thx thời trang Nhật, truyện tranh nè trà đạo nè....hì vậy nếu có lớp nào về trà đạo thì nhớ cho em join với nha....
  9. umeda

    umeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trà đạo chả có zì thú vị cả.
    Lớp đào tạo thành Maiko nghe nói hấp dẫn hơn nhiều
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ý mình nói là cái kiểu viết nửa nạc nửa mỡ (nửa Anh nửa Việt) của bạn ý. Mà chả ai người ta gọi Nagano là huyện cả nhá!

Chia sẻ trang này