1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người đã một thời ngông cuồng!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hội những người đã một thời ngông cuồng!

    Lập một hội để ôn cố tri tân,ngẫm nghĩ lại những ngày tháng ngang tàng xốc nổi!Cũng là để cho lớp đàn em biết mà không đi theo vết xe đổ của chúng ta!
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tớ tha?nh viên đâ?u tiên. Tuy cufng chă?ng hay ho gi? với quá khứ nhưng ngâfm lại thi? tiếc va? cufng nghif ră?ng cái cuf không đi thi? cái mới sef chă?ng đến.
    @hội trươ?ng: có câ?n viết tha?nh truyện không nhi??
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa mình cũng ngông cuồng ác độc lắm
    giết kô biết bao nhiêu sâu bọ ruồi muỗi rùi
    may mà chúng phát triển nhanh
    chứ kô tuyệt chủng thì mình cũng thấy ân hận lắm
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh em nào có câu chuyện nào hay và ý nghĩa xin hãy viết ra đây để mọi người cùng suy ngẫm!Thiết nghĩ đó cũng là một cách đóng góp ý nghĩa cho tuổi trẻ!Quan trọng không phải là sai lầm thế nào,mà là sửa chữa sai lầm thế nào thôi!
    Hội chỉ kết nạp những người có ý thức hoàn lương!
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hãy dốc lòng mình ra đi nhé!Đừng ngần ngại!Chuyện đã qua mà!Chúng ta đều đã qua thời nông nổi,ít nhiều trưởng thành!Tính khí ngông cuồng chắc cũng không tồn tại nổi,sao không kể ra nhỉ!
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    sống cùng khoảng 20 thằng nghiện trong khoảng 2 năm, thì liệu có hoành tráng ko nhể. tiếc là chúng nó chít gần hết rùi.
    amen. mong cho chúng nó xuống dưới địa ngục có đủ thuốc chơi.
  7. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu nhanh thế hả chú. Chả có lập trường tư tưởng gì cả. Nói chung là kém tắm
  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    iem đang muốn "hoàn lương" lắm, cơ mà ứ biết làm thế nào mà "hoàn lương" hịhị, vào đây học...hửi các đại ca
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Quay đầu thật ra không khó!
    Giao du bạn tốt,tránh bạn xấu!
    Làm chuyện có ý nghĩa,bớt ăn chơi lại!
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Một thời ngông cuồng ư ?,,ừ đúng là thời trẻ hay bốc đồng và bồng bột ..nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn ko nghĩ mình đã sai ..ko có sự hối hận hay sám hối gì ..chỉ thấy đó là 1 quãng đời học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống ..cuộc sống đâu phải cái gì cũng tốt đẹp ..nó là 1 mảng hỗn tạp giữa mọi điều xấu và tốt ..cho nên học được cái tốt thì cũng nên biết về những cái xấu ..sẽ làm cho vốn sống thêm phong phú ..nhờ 1 thời ngông cuồng mà bây giờ chắc ko ai dễ gì lừa được tôi hay bắt nạt được tôi ..và nhờ 1 thời ngông cuồng thì bây giờ tôi mới trưởng thành như thế này .. nhờ 1 thời ngông cuồng mà giờ đây tôi biết nhìn và đánh giá con người hơn vì va chạm nhiều với mọi thành phần ..nhờ 1 thời ngông cuồng thì tôi mới biết ai là những người bạn thực sự của mình ..nhờ 1 thời ngông cuồng mà tôi có nhiều kinh nghiệm sống trong cuộc đời này ..và cũng nhờ nó mà đầu tôi bây giờ có đến mấy kg sạn ...

Chia sẻ trang này